Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, Chelsea suýt nữa đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình khi để Rubin Kazan ghi đến 3 bàn. Nhưng với bản lĩnh của mình, cuối cùng Chelsea cũng giữ lại được tấm vé bán kết trước sức tấn công dữ dội của đội chủ nhà.
HLV Rafael Benitez đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người, kể cả những CĐV của Chelsea khi tung ra đội hình khá lạ lẫm với Paulo Ferreira đá hậu vệ trái thay Ryan Bertrand và Ashley Cole đang chấn thương, trong khi cầu thủ trẻ Nathan Ake được tin tưởng đá cặp tiền vệ trung tâm với Lampard và 2 bên cánh là Yossi Benayoun và Victor Moses.
|
Torres mở tỉ số từ khá sớm. |
Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà Rubin Kazan đã dồn đội hình lên tấn công và ép được Chelsea lùi về phòng ngự. Rubin cũng đã tạo được 1 vài cơ hội nguy hiểm lên khunh thành của Petr Cech khi mà Chelsea vẫn cần thời gian để thích ứng với đội hình khá mới mẻ này.
Tuy nhiên, sự tự tin và quyết tâm của đội chủ nhà nhanh chóng bị dội 1 gáo nước lạnh bởi bàn thắng mở tỉ số rất đẹp mắt của Fernando Torres ngay phút thứ 5. Nhận đường chuyền dài vượt tuyến vô cùng chính xác của Frank Lampard, Torres tăng tốc loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tâng bóng vô cùng nhạy cảm qua đầu thủ môn Ryzhikov. Không phủ nhận thủ môn Rubin đã phạm sai lầm rất lớn khi băng ra thiếu hợp lí nhưng cũng có thể thấy rằng Torres đã lấy lại được sự tự tin, cùng bản năng sát thủ của mình. Đây đã là bàn thắng thứ 4/3 trận liên tiếp trong khuôn khổ Europa League của El Nino. Dường như, Torres đang thực sự hồi sinh dưới bàn tay Benitez.
Bị thủng lưới từ khá sớm, các cầu thủ Rubin hiểu rằng mọi hi vọng vào bán kết đã chấm dứt khi mà muốn đi tiếp, họ phải ghi đến 4 bàn và không để thủng lưới bất kì bàn thua nào nữa. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Vì vậy, các cầu thủ chủ nhà thi đấu rất thiếu sinh khí và gần như đã buông xuôi. Mong muốn duy nhất của Rubin lúc này là 1 trận thắng trên sân nhà để ít nhất có thể rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu. Một hình ảnh rất thú vị được camera quay được sau khi Torres mở tỉ số đó là HLV Kurban Berdyev liên tục niệm Phật để cầu nguyện cho các học trò. Nhưng có lẽ mọi người đều hiểu rằng, cơ hội đã không còn với đại diện nước Nga và chỉ có phép màu mới đưa họ tới bán kết.
Một nét mới của Chelsea trong trận đấu này chính là cầu thủ trẻ mới 18 tuổi Nathan Ake. Ake thi đấu rất chững chạc trong vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh đàn anh Frank Lampard. Trong lần hiếm hoi được đá chính trong đội hình của The Blues, cầu thủ có mái tóc rất giống với David Luiz này đã thể hiện được những phẩm chất của mình. Ake chọn vị trí và tranh chấp rất tốt cũng như có những pha áp sát rất nhanh gây rất nhiều khó dễ cho hàng tiền vệ của Rubin. Nhìn Ake thi đấu, các CĐV Chelsea có quyền hi vọng vào khả năng anh sẽ trở thành 1 Essien thời đỉnh cao.
Trận đấu bất ngờ trở nên sôi động trong hiệp 2 với liên tiếp những bàn thắng khi Rubin Kazan đã không còn gì để mất và dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Những cố gắng của họ đã được đền đáp vào phút thứ 51 khi Marcano bật cao đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Orbaiz cân bằng tỉ số 1-1 cho Rubin.
|
Rubin Kazan đã chơi rất hay và liên tiếp có được bàn thắng từ những tình huống đánh đầu. |
Có được bàn thắng, các cầu thủ Rubin càng thêm tự tin và tiếp tục tấn công Cheslea. Tuy nhiên, Moses lại dập tắt ngọn lửa hi vọng vừa nhen nhóm của đội chủ nhà bằng bàn thắng rất đẹp chỉ sau đó 4 phút. Từ pha phối hợp 1-2 với Ramires trước vòng cấm, Moses có cơ hội đối mặt với thủ môn Ryzhikov và sửa lòng đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea đồng thời xóa tan luôn hi vọng lật ngược thế cờ của Rubin Kazan.
Sau bàn thắng của Moses, với tâm lí cầm chắc chiếc vé bán kết, hàng thủ Chelsea với sự chỉ huy của Terry đã thi đấu vô cùng chủ quan và lại để thua trong 1 tình huống không chiến. Lần này người lập công là Gokdeniz Karadeniz. Lỗi thuộc về trung vệ đội trưởng của Chelsea khi đón điểm rơi không chuẩn xác từ đường tạt bóng của Ansaldi.
1 đêm thảm họa với hàng thủ Chelsea khi họ tiếp tục phạm sai lầm và để Rubin được hưởng 1 quả penalty sau tình huống phạm lỗi của Azpilicueta. Và Bibras Natcho 1 lần nữa đánh bại Petr Cech trên chấm 11 mét giúp Rubin vượt lên 3-2.
Đến lúc này, các CĐV của The Blues đã bắt đầu cảm thấy thót tim khi Rubin liên tục tạo ra những cơ hội rất ngon ăn mà chủ yếu đến từ 1 bài tạt cánh đánh đầu. Cặp trung vệ Terry – Luiz trận này đã thi đấu cực tệ khi liên tục chọn điểm rơi không chính xác và đặt Chelsea vào tình huống nguy hiểm mỗi khi Rubin có cơ hội tạt bóng. Azpilicueta và Ferreira cũng tỏ ra quá yếu ớt 2 bên cánh và liên tục để các tiền vệ Rubin vượt qua. Các cầu thủ Chelsea phải liên tục gồng mình chống đỡ những đợt tấn công bão táp từ phía đội chủ nhà mà không hề có được 1 pha phản công nào ra hồn.
Tuy nhiên, bằng bản lĩnh ông lớn và kinh nghiệm dày dặn của mình, Chelsea đã không để thua thêm bàn nào và giành suất vào bán kết 1 cách nghẹt thở. Khá khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của Rubin Kazan nhưng khoảng cách về điểm số là quá lớn và họ đành chấp nhận thua cuộc trong tư thế ngẩng cao đầu.
Đội hình xuất phát:
Rubin Kazan: Ryzhikov; Kuzmin, Navas, Marcano, Ansaldi ; Orbaiz, Natcho; Kasaev, Eremenko, Karadeniz; Rondon
Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ferreira, Terry, Luiz; Lampard, Ake; Ramires; Benayoun, Moses; Torres
Hữu Vinh (theo bongda)



Bình luận (0)