“Khách Việt Nam 350.000 đồng/phòng đôi, khách ngoại quốc 36 USD (khoảng 750.000 đồng)/phòng đôi, đều tiêu chuẩn hai sao”, nhân viên khách sạn Ninh Kiều 1 (Cần Thơ) báo giá. Hướng dẫn viên Nguyễn Bảo Xia bối rối gọi điện về cho ông Nguyễn Văn Mỹ – giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt báo cáo. Chấp nhận để khách có chỗ nghỉ, hy vọng thương lượng lại sau với ban giám đốc khách sạn, nhưng ông Mỹ tỏ ra không hài lòng bởi khách sạn Ninh Kiều 1 không nêu một lý do nào giải thích vì sao có hai giá chênh lệch nhau như vậy.

Du khách nước ngoài tại bến Ninh Kiều, Cần Thơ (ảnh mang tính minh hoạ)
Đây không phải là lần đầu khách nước ngoài đến Việt Nam phải chịu cảnh hai giá. Bà June Nhung năm vừa rồi đưa chồng (người nước ngoài) về Việt Nam du lịch, đến khách sạn C.L. ở Vĩnh Long cũng phải chịu giá phòng cao. Theo bà Nhung, phía khách sạn giải thích rằng, nếu cả hai đều là Việt kiều thì có thể “ưu ái” được tính theo giá người trong nước, nhưng do có người nước ngoài, nên trả tiền phòng theo giá người nước ngoài. Bà Nhung lấy làm lạ rằng, hai vợ chồng ở chung phòng, nhưng tiền phòng của ông cao hơn gấp rưỡi so với của bà!

Bình luận (0)