Đó là lời tâm sự tâm huyết của Đại tá Đỗ Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) khi nói về những chuyến công tác của các thầy thuốc về vùng sâu, vùng xa, biên giới… khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào. Điều đó được kiểm chứng khi chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của bệnh viện về các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Mộc Châu (Sơn La) vào những ngày trung tuần tháng 11.
Giúp đồng bào “đuổi cái bệnh”
Tờ mờ sáng, trước tiền sảnh Bệnh viện 103, các thành viên đoàn công tác về Mộc Châu khám bệnh cho đồng bào đã tập trung đông đủ. Các loại phương tiện, thiết bị hiện đại như máy siêu âm màu, điện tim… cùng cơ số thuốc, thực phẩm phục vụ công tác hậu cần được chằng buộc chắc chắn trên xe. Trước giờ xuất phát, Thiếu tướng Hoàng Mạnh An, Giám đốc và Đại tá Nguyễn Mạnh Sử, Chính ủy Bệnh viện 103 bắt tay, động viên từng người. Rời thành phố, sau hơn nửa ngày, đoàn xe lần lượt qua những cung đường lưng chừng núi, cua tay áo… đến Trung tâm UBND xã Chiềng Sơn (Mộc Châu). Mặc dù vượt hơn 250km, ai cũng thấm mệt, một số chị em bị say xe, nhưng đến nơi, mọi người nhanh chóng bắt tay chuyển máy móc, thuốc men, sắp đặt các phòng khám, dựng lán trại…
![]() |
| Các bác sĩ Bệnh viện 103 khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân xã Chiềng Sơn. |
Mặt trời khuất sau dãy núi, mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ khám bệnh và phát thuốc, bố trí nơi nghỉ của các bộ phận cũng hoàn tất. Đại tá Đỗ Quyết cho biết: Trong lần đến điều trị tại bệnh viện, một Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu căn dặn các đồng chí trong Ban giám đốc: "Mỗi khi xuất quân, thầy thuốc của bệnh viện nên đến những nơi vùng sâu, vùng xa và phải gắng làm được nhiều việc giúp đồng bào vơi đi khó khăn”. Ý thức điều đó, trước mỗi chuyến công tác, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Sơn La khảo sát, thống nhất chọn địa bàn khó khăn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể giúp đồng bào thiết thực, hiệu quả, không chỉ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, mà còn hỗ trợ các trang thiết bị y tế, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế cơ sở.
Đại tá Nguyễn Hồng Thiết, Phó chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện 103, Phó trưởng đoàn công tác cho biết: “Đã 6 năm nay, cứ dịp cuối năm, Bệnh viện 103 lại tổ chức đoàn cán bộ, y bác sĩ lên các xã khó khăn của tỉnh Sơn La khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho đồng bào”.
Động lực mới cho vùng cao
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa đủ làm tan làn sương mù buốt giá, trên khắp các nẻo đường đã rất đông người già, trẻ nhỏ kéo về trụ sở UBND xã Chiềng Sơn. Cách khu vực khám hơn 10km, nhưng nghe tin có các bác sĩ Bệnh viện 103, cụ Vi Văn Nghiện, 101 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Bó Sập, xã Lóng Sập bảo con gái đi xe gắn máy chở cụ đến từ rất sớm. Được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, cụ Nghiện phấn khởi nói: “Bác sĩ bảo, tôi bị viêm khớp, nên phải thường xuyên giữ ấm và uống thuốc đều đặn. Trước đây, tôi cứ chủ quan chẳng đi, nên các khớp xương cứ đau ê ẩm. Lần này được các bác sĩ bộ đội hướng dẫn, tôi yên tâm rồi”. Chị Sùng Thị Lạc, dân tộc Mông, bản Nậm Dên bộc bạch: “Mấy tháng nay cái đầu đau như búa bổ. Chẳng có tiền mua thuốc, nên cứ uống lá rừng mãi chẳng thấy khỏi. Cái bác sĩ bộ đội khám bệnh, rồi cho uống thuốc, thấy đỡ liền. Giờ thì mình biết cái bệnh rồi”. Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, giải thích: “Cô ấy bị cao huyết áp, nhưng không đi khám mà chỉ nghe thầy lang trong bản cho uống lá rừng. Bệnh này nếu được phát hiện sớm và điều trị thường xuyên thì huyết áp sẽ ổn định”.
Trong số cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện 103 tham gia đoàn công tác lần này, nhiều người có “thâm niên” lên các xã khó khăn của tỉnh Sơn La khám bệnh cho đồng bào, như: Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Văn Đàm; Đại tá, Bác sĩ Lò Mai Cam; Điều dưỡng viên Vũ Ngọc Thúy… Anh Đàm chia sẻ: "Mỗi chuyến công tác đến địa phương khác nhau, nhưng chúng tôi đều có cảm nhận là bà con còn rất khó khăn, thiếu thốn, nhất là các cụ già, trẻ nhỏ, phụ nữ do thiếu hiểu biết, nên nhiều bệnh lẽ ra phải nhập viện, nhưng họ lại chủ quan không đi khám. Điều đó khiến chúng tôi phải nỗ lực hơn để giúp đồng bào có cách phòng, chống hiệu quả một số bệnh thường mắc phải ở vùng cao”. Còn Trung úy, Bác sĩ Phạm Thị Kim Dung, bày tỏ: “Đây là lần đầu em đi khám bệnh cho đồng bào vùng cao. Chứng kiến cuộc sống khó khăn của đồng bào, các bác sĩ trẻ hiểu hơn về thực tế, có thêm kinh nghiệm, tinh thần thái độ phục vụ tốt hơn trong công tác khám và điều trị cho bệnh nhân vùng cao”.
Đồng chí Phan Thanh Hoằng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn cho biết: “Chiềng Sơn có 2.065 hộ dân với 8.165 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Mông, Khơ Mú, Tày. Địa hình rộng, điều kiện kinh tế, ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân hạn chế trong khi cán bộ y tế thôn, bản mỏng, nên công tác khám, tư vấn sức khỏe gặp nhiều khó khăn. Có cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 103 về giúp đỡ, chắc chắn ý thức của người dân về chăm sóc sức khỏe, cũng như kinh nghiệm, trình độ của đội ngũ cán bộ y tế sẽ được nâng lên”. Buổi chia tay giữa các y bác sĩ Bệnh viện 103 và bà con các xã nơi cao nguyên Mộc Châu cứ bịn rịn, lưu luyến mãi.
Theo Lê Duy Hồng
(QĐND)


Bình luận (0)