Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đồng hành cùng những “mảnh đời khuyết”

Tạp Chí Giáo Dục

Đại diện TNKT cùng nhóm đồng hành ra mắt tại buổi lễ công bố dự án

27 tuổi, bị teo hai chân do chứng sốt bại liệt, ước mơ của Lê Thị Bụi giản dị như chiếc xe lăn Bụi vẫn ngồi. Bụi muốn được học tin học, kiếm một cái nghề để thay đổi phần nào cuộc sống hiện tại và giúp đỡ cha mẹ nghèo dưới quê. Nhờ sự ra đời của dự án phi lợi nhuận “Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD (thuộc Trường Đại học Mở TP.HCM) thực hiện, ước mơ của Bụi có cơ hội trở thành hiện thực.
Những ước mơ đẹp
Suốt mấy năm nay, Bụi (quê Tiền Giang) sống bằng nghề kết cườm. Cha mẹ em ở quê, quanh năm làm thuê cho chủ hàng cá ở chợ vì nhà nghèo, không có ruộng đất để cày cấy. Không lành lặn nhưng Bụi luôn sống lạc quan và tin vào tương lai phía trước. Ngày làm việc, ban đêm em theo học bổ túc văn hóa lớp 7 tại Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật (NKT) Q.3. Bụi chia sẻ: “Tôi không hề thấy xấu hổ hay mặc cảm gì cả. Tôi biết mình phải ráng học mới có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói”.
Bụi là một trong số 300 thanh niên khuyết tật (TNKT) đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM được chọn thụ hưởng dự án “Nâng cao năng lực cho TNKT” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD thực hiện trong thời gian 42 tháng, với sự tài trợ của tổ chức từ thiện The Atlantic Philanthropies. Tổng trị giá tài trợ cho dự án lên đến 1 triệu USD. Đến tham dự lễ ra mắt dự án, Bụi khoe: “Tôi muốn học IT để sau này có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ cha mẹ cũng như những bạn trẻ khuyết tật còn chịu nhiều thiệt thòi”. Hoàng Văn Dũng – thành viên trong nhóm đồng hành dự án cho biết: “Em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các bạn cùng cảnh ngộ có cuộc sống tốt hơn”. Chàng thanh niên 24 tuổi, bị teo hai chân, sắp tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin cũng hy vọng sẽ tìm được một chỗ làm tốt sau khi ra trường để mẹ em không còn phải đi bán vé số nữa. Trần Anh Thi (23 tuổi, bị khiếm thị), sinh viên năm cuối Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trải lòng: “Hồi nhỏ lúc nào em cũng ngại ra đường nhưng từ khi học đại học, em đã tự tin hơn rất nhiều. Em nghĩ, nếu có học thức và nghề nghiệp ổn định thì NKT sẽ được tôn trọng như bao người bình thường khác”.
Xã hội cùng chung tay
Giám đốc Dự án DRD Võ Thị Hoàng Yến, tâm sự: “Mục đích của dự án nhằm mở rộng cơ hội hòa nhập xã hội và việc làm cho TNKT thông qua việc nâng cao năng lực cho NKT, thiết lập hệ thống hỗ trợ TNKT dựa vào cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề khuyết tật”. Theo chị Yến, dự án sẽ hỗ trợ cho TNKT học văn hóa, học nghề và tìm việc làm thông qua nhóm đồng hành. Nhóm đồng hành gồm 40 thành viên, họ làm việc trong nhiều ngành nghề hoặc lĩnh vực khác nhau. Họ hỗ trợ TNKT thông qua hình thức tư vấn, giới thiệu trường đào tạo, nơi làm việc, hoặc giúp các bạn phát triển những kỹ năng xã hội thiết yếu. Đặc biệt, nhóm cố vấn gồm nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực tâm lý, công tác xã hội, giáo dục, kinh doanh, luật, giáo dục… đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ cho DRD”.
Ông Lê Chu – Trưởng phòng Bảo trợ (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM) cho rằng, cần tạo môi trường xã hội thân thiện để thúc đẩy NKT từ trong nhà bước ra đường. Theo ông Chu, xã hội cần thay đổi cách tiếp cận với NKT. Trước kia, ta xem họ là đối tượng để làm từ thiện thì nay hãy tiếp cận với họ dựa trên quyền lợi và nghĩa vụ.
Luật sư Trương Thị Hoàng, đại diện Ban cố vấn dự án ví NKT như những cây xanh trong môi trường sống. “Những cây ấy xanh tươi thì sẽ tạo ra môi trường mát mẻ, trong lành. Và cây chỉ xanh khi NKT nhận ra được giá trị của chính mình”. Chị Lê Quỳnh Huệ, người điều phối dự án cho hay: “Hiện nay, cả nước có 32.5% NKT sống dưới mức nghèo (thu nhập dưới 1USD/ ngày); 58% có thể sống ở mức cơ bản; 65% sống trong hoàn cảnh tạm bợ. Chị Huệ kỳ vọng sau dự án sẽ có 70% TNKT đạt mục tiêu hướng nghiệp và việc làm, 80% đối tượng thụ hưởng tìm được việc làm; TNKT có đủ kỹ năng để tham gia hòa nhập xã hội…
Bài, ảnh: Bích Vân
Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có khoảng 13 triệu NKT (chiếm 15% dân số). Trong đó có đến 41% NKT mù chữ, chỉ 0,3% trong số này đạt trình độ CĐ-ĐH. Cả nước có 31% NKT có việc làm nhưng chủ yếu là những nghề phổ thông như bán vé số, làm đồ thủ công mỹ nghệ…
 

Bình luận (0)