|
Hùng Thanh thời gian chuẩn bị học quân sự và chính trị tại R
|
Bài tập bắn AK lắp chỉ 7 viên đạn bắn hai mục tiêu nhưng ngắt thành 3 loạt, bắn K54 không ngắm, ngậm ống trúc hàng giờ dưới nước, bắn súng phun lửa… là thành tích của Hùng Thanh trong khóa học quân sự ngắn ngủi.
Tay thiện xạ không ngắm
Sau tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, kế hoạch của ta là sẽ đánh tiếp theo thế thừa thắng xông lên nên đã đưa cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đi học để có thể tập hợp lực lượng hùng mạnh chuẩn bị cho đợt đánh tiếp theo. Nằm trong kế hoạch, Thanh được đơn vị rút về R tham gia khóa học ở Trường Quân chính trung sơ miền, do bà Nguyễn Thị Định làm chỉ huy trưởng. Tại đây, mất 6 tháng Thanh học chính trị và quân sự. Thanh học qua tất cả các loại vũ khí, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Bộc phá phóng là loại vũ khí thô sơ nhưng lúc bấy giờ nó là loại khá đặc biệt về tính năng cũng như sức công phá. Bộc phá phóng có hai khối đựng thuốc nổ lớn và nhỏ. Khối lớn chứa từ 5-10kg thuốc nổ TNT. Đặc điểm của vũ khí này là dùng khối thuốc nổ “mồi” ở mục tiêu rồi kích cho khối lớn vào đúng mục tiêu ấy. Cái khó khi sử dụng loại vũ khí này là phải canh cự ly chuẩn xác. Và loại vũ khí mà Thanh đã sử dụng thành thạo trong thời gian học quân sự nữa là H12. H12 là loại súng 12 nòng, chuyên hạ máy bay tầm xa. Tiếp đến là học cách sử dụng AK. Súng AK có 31 viên đạn (một viên đã lên nòng). Bài tập bắn của Thanh cực kỳ khó mà những tay thiện xạ lúc bấy giờ không phải ai cũng làm được. Chỉ huy chỉ lắp vào 7 viên đạn. Nhiệm vụ của Thanh là bắn laphan 7 viên này với điều kiện phải ngắt làm ba loạt đạn. Mục tiêu bắn không phải một mà đến hai bia. Thanh đã hoàn thành bài tập một cách xuất sắc khi ngắt laphan ra làm 3 loạt, loạt đầu 2 viên, loạt kế 3 viên và loạt đạn cuối cùng 3 viên đều trúng mục tiêu. Không chỉ ở đơn vị Thanh đang công tác, các đơn vị khác chưa ai có được thành tích đáng nể như vậy, ngoài bà chỉ huy trưởng Nguyễn Thị Định. Sử dụng thành thạo các loại vũ khí từ dễ đến khó, Thanh được tiếp cận với súng phun lửa, loại súng có ba bình mang phía sau lưng dùng để bắn hầm ngầm. Cả lớp học chỉ có một khẩu súng và vì vũ khí hạn chế nên chỉ được phép bắn một viên đạn thật. Trong các buổi học lý thuyết, nghe chỉ huy miêu tả về sức công phá cũng như độ giật của súng phun lửa, ai nấy đều… ngán. Chỉ huy đang nói về chức năng của súng, Hùng Thanh lên tiếng: “Để tôi bắn thử”. Với dáng người cao, to, Hùng Thanh được ưu tiên bắn thử cũng là suy nghĩ chung của chỉ huy và tất cả mọi người. Khi cầm súng, Thanh nhớ lại lời chỉ huy: “Loại súng này tầm sát thương ở khoảng cách 100 mét. Nó có thể biến rừng rậm thành đồi trọc. Độ giật của nó khiến người cầm súng ngã”, Thanh cố bình tĩnh bước vào vị trí. Thanh tự tin vác khẩu súng trên vai, ngắm mục tiêu. Biết là độ giật mạnh nhưng Thanh không nghĩ mạnh đến mức súng chĩa lên trời làm mọi người một phen hú vía.
B11 ra đời
|
Hùng Thanh được mệnh danh là tay thiện xạ K54 không ngắm, đặc biệt nghe tiếng súng nổ, mục tiêu bị hạ nhưng không ai biết Thanh chính là người đã bóp cò với khẩu súng giấu trong người.
|
Kết thúc khóa học, Thanh về chiến trường biên giới Campuchia. Thanh tham gia khóa huấn luyện đặc công nước tại Hồ Bà Tây, Bà Húc. Bài tập đặc công nước rất khó. Làm thế nào để lặn dưới nước không chút gợn sóng, cỏ, lục bình vẫn không bị chao là điều không hề đơn giản. Thanh ngậm một ống trúc dài, lặn xuống sông Vàm Cỏ (nơi V21 đóng quân). Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, Thanh không chịu nổi đành phải chuyển sang đặc công bộ.
Xong đợt tập huấn, Thanh về lại thành phố để chuẩn bị cho đợt 2 Mậu Thân theo lệnh của cấp trên. Thời gian này, quân chủ lực của ta bị thiệt hại quá nhiều. Nhiều chiến sĩ phụ trách ở các đơn vị với vị trí chủ chốt của ta đã bị bắt, tra tấn trong các đợt lùng sục, càn quét của địch. Và “đau” nhất vẫn là một số phần tử chiêu hồi chỉ điểm. Hoạt động của Biệt động Sài Gòn Gia Định càng lúc càng khó khăn, các mũi tiến công của ta bị chúng bủa vây phản kích mạnh. Bài học kinh nghiệm của chúng ta được rút ra là hầu hết các chiến sĩ biệt động nam đều bị bắt. Số còn lại đang trong “tầm ngắm” của địch. Từ đó, cấp trên tiến hành cuộc họp khẩn, bàn kế hoạch thành lập Đội nữ biệt động. Đội này có bí danh B11, do đồng chí Nguyễn Thị Nhung làm Đội trưởng. Ra đời chưa lâu, B11 đã có nhiều thành tích vang dội, nhiều cơ sở hoạt động hợp pháp ở nội thành được thành lập. Về B11, Hùng Thanh vừa điều nghiên đánh các điểm lớn vừa tập hợp nữ sinh viên, học sinh, công nhân, các tiểu thư con nhà giàu… vào đủ các vai từ cô gái bán rau đến những ả “ăn sương” hoặc các tay giật dọc ở ngoài chợ… B11 thật sự là những người tài, gan dạ, đặc biệt là tài “hóa trang” của người đẹp Hùng Thanh. Lúc này, các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn luôn miệng tấm tắc khen cái tài cầm quân và sách lược của cấp trên, cụ thể là đồng chí Nguyễn Thị Định: “Chọn Hùng Thanh đi đào tạo là việc làm đúng đắn và cần thiết”. Điều đó sẽ được minh chứng qua các trận đánh trong kỳ tới.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri
Kỳ 3: Mẹ con cùng ra trận
Sau khi hoàn thành khóa học chính trị và quân sự ở R, Hùng Thanh lên kế hoạch đánh Ty cảnh sát ở chợ Trương Minh Giản. Dù kết quả chỉ đạt ở mức “dằn mặt” nhưng qua đó cũng cho thấy, cô bé 16 tuổi đã làm nên chuyện lớn khiến chính quyền Sài Gòn phải nơm nớp lo sợ.


Bình luận (0)