|
Thầy giáo Trương Minh Nhiều đang hướng dẫn các em viết chữ
|
Thời gian qua, thầy giáo “bất đắc dĩ” này vẫn nhiệt tình gieo chữ, xóa mù ở xã biên giới Hưng Điền A huyện Vĩnh Hưng, Long An. Đó là binh nhất Trương Minh Nhiều 22 tuổi – chiến sĩ Đồn biên phòng Bến Phố.
Chuyện về lớp học tình thương
Cả Cối là một trong những ấp giáp biên giới nghèo nhất xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng. Người dân đa phần đều từ các huyện, tỉnh khác về đây mưu sinh lập nghiệp. Hàng ngày, họ làm đủ nghề từ việc buôn bán nhỏ lẻ, làm thuê, đến giăng lưới, thả câu để sinh sống. Vì cái nghèo, cái khó nên nhiều trẻ nhỏ không được đến trường. Ý nghĩ “cho” các em con chữ luôn canh cánh trong suy nghĩ các chiến sĩ biên phòng. “Cách đây mấy tháng, Đồn biên phòng Bến Phố mạnh dạn mở một lớp học tình thương tại điểm trường Tiểu học Hưng Điền A ở ấp Cả Cối. Nhà trường đã tạo điều kiện và bố trí một phòng nhỏ, gọn để có nơi cho lớp học tập. Để lớp học đi vào hoạt động, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã đến từng nhà có con em thất học, vận động các em đến lớp học tình thương”. Đại úy Hoàng Văn Dũng – Chính trị viên Đồn biên phòng Bến Phố cho biết.
Ngày khai giảng lớp có 7 học sinh, nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất 10 tuổi. Đồn đã cử binh nhất Trương Minh Nhiều, chiến sĩ trẻ nhất của đồn có khả năng sư phạm phụ trách lớp học và dạy chữ cho các em. Mỗi buổi sáng, Nhiều vẫn cùng các chiến sĩ ở trạm kiểm soát Bình Tứ cầm chắc tay súng làm nhiệm vụ cao cả bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, còn buổi chiều, Nhiều lại “đổi vai” làm thầy giáo cầm phấn đứng trên bục giảng truyền đạt con chữ cho các em nhỏ. Câu chuyện về người thầy giáo “bất đắc dĩ” Trương Minh Nhiều ở lớp học tình thương cũng bắt đầu từ đó.
Binh nhất đi dạy học
Tốt nghiệp Trường Trung cấp Công nghệ thông tin ở Sài Gòn chàng trai trẻ Trương Minh Nhiều với bao ước mơ hoài bão về tương lai, sự nghiệp đã có một quyết định rất táo bạo, không lập nghiệp ở thành thị mà về phục vụ trong quân ngũ. Thời gian trôi qua, đến nay cũng đã gần một năm chiến sĩ Nhiều được phân công về làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát biên phòng Bình Tứ thuộc Đồn biên phòng Bến Phố và gần 4 tháng gắn bó với công việc của một thầy giáo dạy chữ cho những trẻ em thất học. Thời gian của lớp học diễn ra từ 13 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút hàng ngày. Hình ảnh cứ mỗi chiều người chiến sĩ trẻ vượt 5km đường đất ở biên giới để đến với lớp học tình thương đã trở nên quen thuộc và thân thương với người dân.
Có đến lớp học tình thương, có tận mắt chứng kiến mới thật xúc động khi nhìn thấy hình ảnh thầy giáo Nhiều đang cầm tay hướng dẫn các em tập viết, đánh vần ê a từng con chữ. Hiện, các em đã biết nhận mặt chữ cái, biết viết, làm phép tính cộng trừ đơn giản. Không chỉ vậy, thầy Nhiều còn dạy các em về lễ nghĩa. Thấy người lạ đến lớp, các em đứng dậy khoanh tay chào rất lễ phép. Nhìn những ánh mắt hồn nhiên trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao, đen sạm của các em, chúng tôi hiểu và thông cảm cũng như trân trọng việc làm của thầy Nhiều.
Hiện tại, sĩ số lớp học này được duy trì khoảng 20 em. Tuy nhiên, việc học của các em còn khó khăn do thiếu dụng cụ học tập. Vì thế, thầy Nhiều lại tiếp tục vận động thầy cô giáo đang công tác ở các trường học trên địa bàn và cả các chiến sĩ biên phòng tặng các em sách vở, quần áo. Về phần bản thân, do chưa được đào tạo nghiệp vụ sư phạm nên thầy Nhiều đã thường xuyên trao đổi với các thầy cô giáo ở trường tiểu học về phương pháp dạy học nào dễ cho các em tiếp thu nhất. “Tôi luôn coi các em như em ruột của mình. Vì thế, hàng ngày tôi vẫn truyền đạt đến các em từng con chữ với mong ước, các em sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nhưng do đây là lớp học tình thương, đồn chỉ giảng dạy đến hết chương trình lớp 1, để các em có điều kiện được tiếp tục học tập thì rất cần sự giúp đỡ của các ngành, các mạnh thường quân” – thầy giáo Nhiều chia sẻ.
Nhìn những dòng chữ cái còn đứt quãng, chưa rõ ràng mà các em viết lên trang giấy trắng, chúng tôi bỗng có suy nghĩ, con đường học vấn của những đứa trẻ này vẫn còn rất nhiều gập ghềnh, chông gai ở phía trước như chính các con chữ còn non nớt ấy. Nhưng ít nhất, thầy giáo quân hàm xanh Trương Minh Nhiều và Đồn biên phòng Bến Phố chính là nơi đã và đang nối tiếp những ước mơ cho các em.
Bài, ảnh: Thùy Hương
| Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hơn ai hết, Nhiều rất thông cảm với người dân và thương bọn trẻ ở vùng biên giới này đang thiếu thốn con chữ. Được làm thầy, dù “bất đắc dĩ” nhưng với Nhiều đó là một hạnh phúc lớn lao. |


Bình luận (0)