|
Ông Einstein và bà Mileva Maric |
Nhiều người vẫn biết Albert Einstein có 2 người vợ chính thức là Mileva Maric và Elsa Lowenthal. Nhưng có lẽ một điều ít ai biết đến đó là con số những người tình ông yêu không dừng lại ở số 2.
Người đàn ông đào hoa
Có lẽ nhờ một lối nói chuyện có duyên và mang dáng dấp của một người đàn ông lý tưởng vào thời bấy giờ với chiều cao 1,76cm, một vẻ phong trần lãng tử và một cái đầu hơn người, đã khiến cho các cô gái xung quanh Albert Einstein không thể cưỡng nổi sức hút từ nhà khoa học đại tài này. Nhắc lại sự nông nổi của một cậu học sinh đang theo học trung học, chán ghét trường học nên đã trực tiếp nộp đơn vào ĐH Bách khoa Zurich. Lần ấy, do không đủ điểm và cũng không có bằng tốt nghiệp trung học, cha mẹ Einstein quyết định cho cậu theo học với giáo sư Jost Winteler để hoàn thành việc học cậu đã bỏ lỡ. Chính thời gian ở trọ và theo học với giáo sư Winteler, Einstein dần nảy sinh tình cảm để rồi sau cùng đã đem lòng yêu cô con gái của vị giáo sư đáng kính, Marie Winteler. Nhưng mối tình đầu đến nhanh chóng và rồi cũng đi vội vàng khi Einstein vào học tại ĐH Zurich còn Marie thì đến Olsberg để tiếp tục con đường học vấn. Có lẽ mối tình xảy đến khi ông còn là một cậu thiếu niên bồng bột đã không để lại ấn tượng quá sâu đậm với ông khi ngay sau đó, ông dành một tình cảm vô cùng nồng nàn cho cô bạn học cùng lớp ĐH, Mileva Maric. Thời bấy giờ thì con gái được học ĐH là điều gì đó vô cùng đặc biệt và bản thân Mileva cũng là cô gái duy nhất trong lớp nên hầu hết bạn bè trong lớp đều đem lòng quý mến cô, trong đó có cả Einstein. Tình cảm của hai người phát triển rất nhanh và lần này Einstein vẫn đang đi theo trái tim với một sự bồng bột của tuổi trẻ, 24 tuổi, ông và Mileva kết hôn trong sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên. Những tưởng tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả để có được cuộc sống hạnh phúc khi Mileva sẵn sàng hy sinh những năm tháng ĐH để làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa, nhưng bản tính đào hoa cùng với sự vây quanh của biết bao cô gái đã khiến cho Einstein không mấy mặn mà với người vợ mà ông đã từng yêu say đắm. Năm 1919, ông và Mileva chính thức ly hôn và cùng năm đó, ông kết hôn với Elsa Lowentha, mà trong mắt người thân, là để khỏa lấp nỗi buồn của cuộc đổ vỡ trong hôn nhân.
Và dù vẫn yêu Elsa nhưng Einstein vẫn không thoát nổi lưới tình của những người phụ nữ quay quanh ông. Einstein còn dành một tình cảm sâu nặng cho Bette Neumann, cháu gái của một người bạn. Đã có lúc Einstein còn muốn mang Neumann về sống chung một nhà nhưng rồi vấp phải sự phản đối quá gay gắt từ gia đình nên Einstein đành nói lời chia tay với cô nhân tình bé nhỏ của mình kèm theo một lá thư ly biệt với lời lẽ dạt dào tình cảm.
Một mối tình ngang trái
Năm 1935, ở tuổi 56, Albert Einstein có được tất cả những gì mà một nhà khoa học khao khát và cũng chính vì sự nổi danh ấy mà ông trở thành đối tượng chính của tổ chức tình báo các quốc gia với mong muốn khai thác những đặc điểm ưu việt trong các phát minh của ông. Margarita Konenkova, tức gián điệp Lukas của cơ quan tình báo Liên Xô dưới vỏ bọc một người phụ nữ thông minh đang tích cực tham gia vào các phong trào phản đối chiến tranh phi nghĩa, cũng là một trong những nước cờ quan trọng của Liên Xô nhằm tiếp cận và khai thác thông tin về nguyên lý chế tạo bom nguyên tử từ Einstein.
Kế hoạch đi đúng theo dự tính khi Einstein đặc biệt chú ý rồi sau đó dành một tình cảm đặc biệt cho nữ điệp viên Nga thông minh sắc sảo này. Ông say mê người phụ nữ có tinh thần yêu nước, chống chiến tranh mà không hề biết rằng ông đang bị kéo vào một âm mưu vô cùng thâm độc. Nhưng đứng trước một người đàn ông đã từng làm biết bao phụ nữ phải gục ngã thì bản thân điệp viên Lukas cũng bắt đầu thấy trái tim mình loạn nhịp. Không chỉ nữ điệp viên người Nga tìm cách tiếp cận ông mà chính bản thân Einstein cũng làm mọi cách để có được tình yêu của người phụ nữ này, họ thư từ qua lại với những lời lẽ mang tình cảm nồng nàn tha thiết khiến tình yêu ngang trái này càng lúc một mãnh liệt. Những lúc tình cảm mặn nồng khiến Margarita mềm lòng, trong đầu bà đã xuất hiện ý định bỏ hết tất cả, từ những nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó đến người chồng của mình để được kề cạnh với một người từng là đối tượng khai thác thông tin của mình. Nhưng rồi cuối cùng nữ điệp viên của Cục Tình báo Liên Xô đã không thể can đảm vượt qua tất cả để hy sinh vì tình yêu, bà vẫn đặt nhiệm vụ của quốc gia lên hàng đầu dẫu biết rằng điều này sẽ khiến cho người đàn ông bà đem lòng yêu đau khổ tột cùng.
Khi Cục Tình báo Liên Xô thúc ép yêu cầu Lukas hoàn thành nhiệm vụ, bà biết rằng khi nhiệm vụ kết thúc chính là lúc bà không thể nào ở bên cạnh Einstein được nữa, bà đau đớn dù trước đó tiếp cận Einstein chỉ là một nhiệm vụ của bà. Bà đến gặp Einstein, khóc van nức nở và cầu xin sự tha thứ của nhà khoa học lỗi lạc, một mực khẳng định với ông dù là nhiệm vụ những bà đã dành cho ông một tình yêu say đắm không chút lừa dối. Bà cầu xin ông hãy đến gặp Phó lãnh sự Liên Xô tại Mỹ để cung cấp nguyên lý chế tạo bom nguyên tử. Sự thật được phơi bày, Einstein đau đớn tột cùng khi nhận ra cuộc tình đã được sắp đặt từ trước này và tình yêu của mình chỉ là một kế hoạch chính trị quân sự của Liên Xô. Nhưng có lẽ vì tình cảm dành cho nữ điệp viên Nga quá lớn dù biết mình đã bị lừa dối, Einstein vẫn quyết định giúp bà và đến gặp Mikhaylov, Phó lãnh sự Liên Xô tại Mỹ lúc bấy giờ, đồng thời cũng là dấu chấm hết cho mối tình đầy ngang trái. Năm 1955, khi ông qua đời vì căn bệnh ung thư, người ta đã phát hiện một tấm hình nhỏ của bà trên túi áo ngực của ông, như muốn nói lên rằng hình ảnh của nữ điệp viên Nga ngày ấy vẫn luôn nằm trong trái tim ông.
Minh Hiền


Bình luận (0)