Những cái chết đau lòng
|
Bình bơm hơi đặt dưới lòng đường, trước lối vào KP.1, P.An Lạc, Q.Bình Tân
|
Điểm lại các vụ cháy nổ gây chết người trong tháng qua, chúng ta không khỏi giật mình mặc dù nguy cơ đã được báo trước. Đã hơn hai tuần (ngày 21-6), dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ bình khí nén bơm bong bóng kinh hoàng tại căn nhà số 150, đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp. Căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn sau tiếng nổ đinh tai. Vụ nổ khiến một người chết là anh Nguyễn Văn Tâm, 4 người bị thương nặng. Các nạn nhân trong vụ nổ này đều cùng quê Vĩnh Phúc, họ thuê căn nhà trên làm nơi trọ hành nghề bán bong bóng dạo. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã kết luận nguyên nhân vụ nổ là do bình khí dùng để bơm bong bóng đã bị ăn mòn thành bình, khi bơm, người sử dụng không biết khí thoát ra ngoài nơi thành bình gặp nguồn nhiệt nên gây nổ.
Trước đó, ngày 5-6, vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 83/8 đường Hiệp Thành 45, KP.1, P.Hiệp Thành, Q.12 do chị Phạm Thị Hồng Thắm làm chủ. Vụ cháy khiến chị Thắm bị bỏng đến 70%, nhiễm trùng nặng. Riêng cháu Minh Trung, con chị Thắm bị vết bỏng sâu đến 30%. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nồi hóa chất mà ông Tùng (cha chị Thắm) nấu là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Theo tường trình của ông Tùng với cơ quan chức năng, nồi hóa chất đang nấu trên bếp dầu thì phát nổ cháy lan sang chiếc ô tô đậu gần đó. Ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh sang nhà liền kề, là nhà riêng của chị Thắm. Lúc đó, chị Thắm cùng con đang ở trong nhà. Ngọn lửa vụt cao, chị ôm con lao qua biển lửa để thoát ra ngoài. Sau thời gian điều trị tích cực tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng vì vết bỏng quá nặng, mẹ con chị Thắm đã không qua khỏi. Cũng trong tháng 6, một vụ nổ tại tiệm bơm, vá xe nằm trên đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh do ông Nguyễn Ngọc Đức làm chủ. Nguyên nhân được xác định là khi đang bơm hơi vào bình, bình hơi đã phát nổ. Tai nạn khiến em Nguyễn Hoàng Phúc, 13 tuổi (con trai ông Đức) tử vong tại chỗ do mảnh thép vỏ bình hơi văng trúng gây chấn thương vùng đầu.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ tiệm bơm hơi, vá vỏ xe tải thuộc P.An Lạc, Q.Bình Tân nói: “Tôi thuê mặt bằng mở tiệm đã hơn chục năm, có thấy ai đến kiểm tra gì đâu”. Cũng theo ông Hoàng, chỉ sau vụ nổ bình hơi tại thị trấn Tân Túc, các anh bên phòng cháy chữa cháy mới đến nhắc nhở.
Trời kêu ai nấy dạ!?
|
Liên tiếp các vụ cháy nổ gây ra những cái chết đau lòng đã cho thấy công tác quản lý kinh doanh, sử dụng các loại bình khí nén tại TP.HCM vẫn còn quá lỏng lẻo.
|
Từ lâu, người dân sống gần các điểm bơm hơi, vá ép nơm nớp lo sợ vì phải sống chung với “bom nổ chậm”. Điều đáng nói là trước khi xảy ra vụ nổ bình nén khí bơm bong bóng tại P.3, Q.Gò Vấp, người dân sống trong khu vực đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo quốc lộ 1A, đoạn từ cầu vượt An Sương (Q.12) đến chân cầu An Lạc (Q.Bình Tân) có hàng trăm tiệm bơm hơi vá ép nằm cạnh khu dân cư đông đúc. Điều đáng nói là hầu hết các tiệm đều không trang bị bình chữa cháy cũng như tiêu lệnh chữa cháy. Mặt bằng các tiệm nhỏ hẹp, không có lối thoát hiểm, bình hơi to đùng đặt ngay trước cửa hoặc trên vỉa hè, lòng đường ngay lối ra vào các khu dân cư. Khi đề cập đến nguy cơ cháy nổ bình hơi, một thợ làm việc tại tiệm của ông Hoàng cười, nói tỉnh rụi: “Mình kiểm tra vỏ bình định kỳ, chú ý kỹ khi sạc bơm thì không có chuyện gì. Xui lắm mới nổ, trời kêu ai nấy dạ”. Bà Trần Thị Minh Sương, người dân ngụ trên quốc lộ 1, đoạn vào đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh lo lắng: “Khi báo chí đưa tin về các vụ cháy, nổ do nổ bình hơi, bà con ở gần các tiệm vá ép ở đây ăn không ngon, ngủ không yên”.
Kỹ sư hóa Nguyễn Văn Quang, Công ty Chuyên cung cấp, cho thuê bình hơi, bình khí nén Đông Quang (Dĩ An, Bình Dương) cho biết, mỗi loại bình bơm hơi, khí nén có tuổi thọ nhất định. Tại Việt Nam, người dùng thường mua lại những bình đã sử dụng nhiều năm, có bình lên đến trên 20 năm. Hơn nữa, dù là bình mới nhưng trong quá trình vận hành bơm hơi, người sử dụng không tuân thủ các quy tắc an toàn kỹ thuật thì nguy cơ xảy ra cháy nổ là khó tránh khỏi.
Bài, ảnh: Trần Anh
| LTS: Thời gian gần đây, tại TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng khiến nhiều người chết cũng như bị thương. Nguyên nhân đã rõ, song biện pháp phòng chống cháy nổ vẫn còn thờ ơ, xem nhẹ từ phía người dân. Đã đến lúc vấn đề này cần phải được báo động… |


Bình luận (0)