|
Sách báo, tạp chí là một trong những mặt hàng bị đội giá ở Ga Sài Gòn
|
Đồ ăn vặt như bánh kẹo, sữa chua, nước lọc ở Ga Sài Gòn thường có giá gấp đôi bên ngoài thị trường. Sách báo cũng đội giá, trong khi giá niêm yết một đằng nhưng bán một nẻo. Nhất là mặt hàng đồ đặc sản, so với “ở ngoài” thì được đội giá lên gấp rưỡi…
Anh Trần Văn Công (42 tuổi) trong lúc ngồi đợi tàu đã mua tờ báo Thể Thao để đọc và mua quyển Hoa học trò cho cô con gái tại một sạp báo trong nhà ga. Tuy nhiên, với mỗi tờ báo, anh phải bỏ thêm 3 ngàn đồng nữa so với giá ngoài sạp. Anh nói: “Dù giá chỉ mắc hơn có 3 ngàn đồng mỗi đầu báo nhưng thực sự là rất… ức, không phải vì tiếc 6 ngàn đồng mà là cảm giác mình bị hớ. Rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không mua ở đây nữa…”. Đặc biệt, một số đầu báo tại đây còn được người bán dán chồng giá mới lên giá niêm yết. Lý giải việc đưa ra giá cao, người bán hàng nói do phải thuê mặt bằng. Một chai nước khoáng Lavie có giá bán 10 ngàn đồng, cà phê từ 15-20 ngàn đồng, bia, nước ngọt từ 15-25 ngàn đồng/lon, tùy loại. Loại mặt hàng đặc sản niêm yết giá bán cao hơn ở ngoài dao động từ 5-20 ngàn đồng. Nhiều cửa hàng phía trong sân ga là do nhà ga đứng ra bán, tuy nhiên, giá bán vẫn… ở trên trời. Một hũ sữa chua ngoài thị trường có giá 5 ngàn nhưng tại đây bán 10 ngàn. Các mặt hàng bánh kẹo cũng có giá cao hơn bên ngoài từ 5-10 ngàn đồng. Và thái độ phục vụ không mấy thiện cảm. Một suất cơm có giá từ 35-40 ngàn nhưng chỉ lõng bõng vài miếng thịt, rau. “Ngồi đợi tàu mệt, đói nên phải ăn chứ thực sự là không muốn nuốt” – một thực khách chia sẻ.
Đem câu hỏi “Tại sao giá cả tại nhà ga lại đắt hơn bên ngoài?” trao đổi với lãnh đạo nhà ga thì nhận được câu trả lời rằng: “Giá như thế là hợp lý, có niêm yết giá đàng hoàng, người dân chỉ thuận mua vừa bán”. Bởi theo ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn thì dịch vụ bên ngoài khu vực sân ga, như xung quanh nhà chờ là của tư nhân, nhà ga cho thuê lại với giá thuê mặt bằng không cao. Và giá cả các loại hàng hóa ở đây như cà phê, nước ngọt, bánh kẹo, sách báo… đều là do tư nhân đưa ra sau khi đã thông báo với nhà ga. Tuy nhiên, nhà ga chỉ quản lý về mặt kinh doanh gì, mặt hàng nào còn giá cả thế nào thì nhà ga không can thiệp.
Còn khu vực các cửa hàng trong sân ga là thuộc về nhà ga, do nhà ga đứng tên kinh doanh. Ông Thành cho biết: “Giá cả ở đây đã được niêm yết ra bảng giá đàng hoàng, và chỉ bán đúng giá đã niêm yết. Người dân nhìn thấy giá như thế, nếu thấy hợp lý thì mua, không thì thôi chứ đâu có treo giá một đằng mà bán một nẻo?!?”.
Ông Thành cũng cho hay, mới đây nhà ga đã phát ra 600 phiếu trắc nghiệm để người dân đánh giá về chất lượng phục vụ của nhà ga thì không thấy phàn nàn gì. Nên việc nói người dân kêu ca về giá cả dịch vụ của nhà ga, có thể chỉ là một số ít người. Tuy nhiên, nhà ga sẽ tiến hành kiểm tra lại giá cả các dịch vụ.
Đối tượng đi tàu thường là sinh viên, học sinh và người lao động. Bị “hớ” vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng để mua những món đồ có giá “không giống” với giá thị trường là việc không phải ai cũng dễ dàng mỉm cười cho qua được.
Bài, ảnh: Yến Hoa


Bình luận (0)