Cảnh giác với chiêu trò “xin việc giúp”Với chiêu trò “xin việc giúp” cho thanh niên lớ ngớ từ quê lên Sài Gòn kiếm việc, hắn đã dễ dàng có được chứng minh nhân dân (CMND) của họ. Sau đó, hắn dán ảnh của mình lên rồi xin làm bảo vệ ở quán cà phê có nhu cầu tuyển người để nhằm mục đích “chôm” xe của khách.
Khoảng 9 giờ ngày 16-1-2014, anh Nguyễn Anh Kiệt (ngụ phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) có đến quán cà phê Galaxy (quận 9) để uống cà phê. Sau khi gửi xe vào uống cà phê được 10 phút, anh Kiệt được nhân viên của quán vào hỏi lại biển số xe và mượn lại vé gửi xe. Do nghi ngờ có vấn đề nên anh Kiệt chạy ra ngoài kiểm tra, phát hiện xe của mình đã “không cánh mà bay” còn nhân viên gửi xe thì mất tích.
Theo chủ quán Nguyễn Phương Tuấn thì quán mới nhận một nhân viên bảo vệ tên Lê Văn Khoa (1987, thôn 8, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước) từ tối ngày 15-1-2014 và bắt đầu làm việc từ sáng ngày 16-1-2014. Khi xin vào làm việc, anh Tuấn có yêu cầu tên này nộp hồ sơ lý lịch cá nhân. Hắn đã đưa cho anh Tuấn một CMND mang tên Lê Văn Khoa và hẹn đến ngày 17-1-2014 sẽ nộp hồ sơ đầy đủ. Qua đối chiếu hình ảnh trên CMND thấy giống nên anh Tuấn đã đồng ý cho hắn làm việc, chính thức từ 6 giờ sáng ngày 16-1-2014.
Sau khi phát hiện chiếc xe máy của anh Kiệt bị mất, tiến hành kiểm tra lại camera trong quán thì nhận thấy, khoảng 7 giờ 15 sáng ngày 16-1, có một cô gái điều khiển chiếc xe Air Blade (không rõ biển số) đến quán, tên bảo vệ trên đã giao thẻ xe cho cô gái này và dẫn xe vào vị trí giữ xe. Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày thì anh Kiệt có điều khiển xe của mình đến quán, tên bảo vệ đã đưa thẻ xe cho anh Kiệt và dẫn xe vào cạnh chiếc xe của cô gái. Chừng 10 phút sau, cô gái trên đi ra và tên bảo vệ đã dẫn chiếc xe của anh Kiệt để cô gái dắt bộ đi về hướng ngã 3 Phước Long. Lát sau, tên bảo vệ lấy chiếc xe của cô gái phóng theo.
Qua xác minh thì người có tên Lê Văn Khoa trong CMND trên là có thật, tuy nhiên đối chiếu hình ảnh thì lại khác với hình ảnh đã được dán trên CMND. Anh Khoa cho biết, vào khoảng tháng 1-2014, tại quán cà phê Thanh Bình (đường Tô Ký, quận 12) anh đã gặp một thanh niên (người có ảnh trên giấy CMND). Khi biết anh Khoa đang có nhu cầu tìm việc làm, người này đã bảo Khoa đưa giấy CMND của mình cho anh ta, hứa hẹn sẽ xin việc giùm. Sáng hôm sau, Khoa đến địa điểm hẹn đợi nhưng không gặp, do đó không lấy lại được CMND.
Cơ quan điều tra Công an quận 9 đã dán thông báo truy nã đối tượng trên. Theo cơ quan điều tra Công an quận 9, đây là hành vi lừa đảo chuyên nghiệp “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn mới. Đối tượng trên cùng đồng bọn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẽ tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.
Lợi dụng chức vụ bảo vệ, trông xe ở những công ty, nhà hàng, quán cà phê để cướp xe của khách đã không còn là mới. Nhưng cách thức lừa đảo trên hoàn toàn mới và hết sức chuyên nghiệp, manh động. Chính vì vậy, Công an quận 9 khuyến cáo, cảnh báo các chủ quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, công ty nên cảnh giác trước khi tuyển nhân viên bảo vệ trông xe, không quá “dễ dãi” trong khi tuyển nhân sự.
Yến Hoa

Bình luận (0)