|
Tấn Hoàng luôn nỗ lực vượt khó để vào giảng đường ĐH |
Với chiều cao khiêm tốn 80cm và cân nặng chỉ hơn 30kg, thoạt nhìn Võ Tấn Hoàng, nhiều người lầm tưởng đây là cậu bé học tiểu học. Nhưng thực ra đó là chàng sinh viên lớp CĐ tin học 12, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Tiền Giang.
Tấn Hoàng sinh năm 1993 trong một gia đình thuần nông ở ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Hoàng cho biết: “Gia đình mình có 7 anh chị em nhưng mình là người nhỏ con nhất. Nhiều người gặp ngoài đường không tin mình là sinh viên ĐH mặc dù mình có chứng minh thế nào”!”. Bé như… “cái kẹo” nên Tấn Hoàng thường được bạn bè gọi tên trìu mến “tí hon”.
Hoàng trầm giọng khi kể về tuổi thơ của mình. “Khi sinh ra mình cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Lúc hơn 1 tuổi, mẹ bảo mình cũng bụ bẫm lắm, nhưng không hiểu sao từ khi lên 2, 3 tuổi không lớn nữa. Khi 15 tuổi, mình chỉ cao có 70cm. Trong khi đó, các anh chị của mình đều phát triển bình thường… Gia đình và những người xung quanh khi đó cho rằng mình bị bệnh còi xương nên chậm lớn. Ba mẹ cho mình ăn rất nhiều thịt cóc và động viên mình tập những môn thể thao giúp phát triển chiều cao, nhưng chẳng thu được kết quả gì”.
Thương con, gia đình chú Võ Văn Kia, cha của Tấn Hoàng đã đưa con đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh nhưng đều “bó tay”. Bác sĩ cho biết Tấn Hoàng mắc chứng bệnh về tuyến yên, nên không sản xuất ra được các hormone sinh trưởng. Từ lúc 15 tuổi đến nay, Hoàng chỉ cao thêm được 10cm.
Tấn Hoàng chia sẻ tiếp: “Nhiều lúc đi học, bị các bạn trêu chọc, mình cũng buồn lắm nhưng được sự động viên, quan tâm của cha mẹ, thầy cô mình đã vượt qua và cố gắng học thật tốt để chứng minh “tí hon” nhưng mình vẫn làm được những việc như các bạn khác cùng trang lứa”.
Kỳ tuyển sinh năm 2012, Tấn Hoàng đậu vào ngành công nghệ thông tin – Trường ĐH Tiền Giang. Hoàng cho biết: “Vóc dáng mình nhỏ, không thể làm các nghề chân tay hay làm nông được cho nên mình nung nấu một quyết tâm phải học để vào giảng đường ĐH. Mình chọn ngành công nghệ thông tin để dễ kiếm việc làm và cũng phù hợp với sức vóc của mình.Những ngày học ĐH, thầy cô và bạn bè rất ưu ái dành cho mình những tình cảm đặc biệt. Không ai tỏ ra coi thường nên mình rất tự tin học và nghiên cứu”.
Hỏi về ước mơ và công việc khi ra trường, “tí hon” cho biết: “Sau khi tốt nghiệp ra trường, mình sẽ tìm một việc làm ổn định để nuôi sống bản thân và phụ giúp cha mẹ. Mình ước mơ trở thành một lập trình viên máy tính giỏi…”.
Bạn Võ Nhựt Trường, lớp trưởng lớp của Hoàng, cho biết: “Hoàng rất chăm chỉ học hành. Mặc dù chiều cao, cân nặng không như những sinh viên bình thường nhưng cả lớp đều động viên Hoàng học. Tất cả ai cũng yêu quý và rất cảm phục trước tinh thần ham học hỏi, vượt qua khó khăn của Hoàng”.
Cô Ngô Thị Loan – Bí thư Đoàn khoa Công nghệ thông tin, cho biết: “Tấn Hoàng là một sinh viên rất ngoan và chịu khó học hỏi. Tuy sức khỏe không được tốt, nhưng em rất tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp. Nghị lực vươn lên của em, rất đáng để các bạn sinh viên khác noi theo”.
Bài, ảnh: VĨNH SƠN


Bình luận (0)