“Nếu bạn là chủ của một công ty chuyên kinh doanh vận tải hàng hải và hải sản, bạn có cả triệu USD trong ngân hàng, nhưng đội bóng bạn đang sở hữu phải xuống hạng, bạn phải làm gì?”, đó là dòng tít gợi nhiều trí tò mò xuất hiện trên mặt báo Mexico mới đây.
Vậy vị tỉ phú đó làm gì? Thì mua một đội bóng khác, “làm luật”, rồi chuyển cả đội bóng đó về lại thành phố của ông ta. Tỉ phú Amado Omar Yanez đã đi đúng lộ trình như thế sau khi đội bóng thân yêu của ông, Queretaro FC rớt khỏi giải đấu cao nhất Mexico.
|
Tỷ phú Yanez mua Chiapas để thay cho CLB cũ Queretaro vừa |
Amado Omar Yanez là một tỉ phú hàng hải, đồng thời cũng là một fan cuồng bóng đá. Ông sinh ra ở thành phố Queretaro, nên ông quyết mua luôn đội bóng thành phố cho trọn vẹn tình cảm. Khổ nỗi, đầu tư rõ nhiều, nhưng Queretaro thi đấu lẹt đẹt và rồi nhận cái kết bi thảm: Xuống hạng.
Amado Omar Yanez điên lắm. Ông không chấp nhận thực tế này và ông quyết thực hiện một vụ chuyển nhượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá.
Amado tìm đến vùng Tuxtla Gutierrez, cách miền quê Queretaro của ông 1.045 km, đàm phán mua lại CLB Jaguares de Chiapas. Ban đầu, lãnh đạo CLB Jaguares de Chiapas thẳng thừng đuổi cổ ông tỉ phú lắm tiền này ra khỏi cửa. Mua đội bóng mà như mua mớ rau.
Nhưng rồi liên tục trong các ngày sau đó, đại bản doanh của Jaguares de Chiapas bỗng xuất hiện nhiều chuyện lạ. Chủ tịch đội bóng bỗng dưng biến mất trong 48 tiếng, trở lại với vẻ mặt thất thần, rồi cho gọi ngay Amado đến đàm phán. Báo chí hồ nghi rằng ông tỉ phú vùng Queretaro đã tận dụng lực lượng xã hội đen, dùng luật giang hồ ép lãnh đạo đối tác phải nhượng bộ. Khổ nỗi, không có bằng chứng.
Sau khi mua lại thành công CLB Jaguares de Chiapas, ông Amado tiếp tục thực hiện một kế hoạch điên rồ khác: Xin chuyển hộ khẩu đội bóng mới về thành phố quê nhà Queretaro. Tức là CLB Jaguares de Chiapas sẽ thay thế hẳn Queretaro, thi đấu trên danh nghĩa của Queretaro, nhưng là tại giải đấu cao nhất Mexico.
Câu chuyện nghe vô cùng điên rồ này lại bất ngờ được LĐBĐ Mexico (FEMEXFUT) chấp thuận. Nghe đâu, lại có bàn tay của mafia chen vào. Ông tỉ phú Amado đã chi ra trên dưới 1 triệu euro để hoàn tất màn chuyển nhượng này. Toàn bộ quá trình chuyển hộ khẩu cho Jaguares de Chiapas chỉ kéo dài trong 16 ngày.
Lâm Phong (theo bongda+)


Bình luận (0)