Lần đầu tiên kể từ sau thất bại đau đớn trước Basel (19/9), Chelsea trở lại sân nhà với mục tiêu chiến thắng để xóa đi hai ký ức buồn: Cú ngã lộn cổ ngay tại Stamford Bridge trước Basel và trận thua xấu hổ trước Newcastle cuối tuần qua.
Ngày 19/9 vừa qua, lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2013/14 , Chelsea bất ngờ ngã lộn cổ ngay tại Stamford Bridge trước một Basel nhỏ bé. Đó là trận thua chấm dứt quãng thời gian gần… 10 năm The Blues bất bại trên sân nhà trong các trận đấu vòng bảng Champions League (29 trận liên tiếp).
|
Sẽ không mấy khó khăn để Chelsea (phải) đánh bại Schalke? |
Hôm nay Chelsea lần đầu tiên trở lại tổ ấm kể từ sau trận thua muối mặt trước Basel. Thật trùng hợp, khát khao chiến thắng càng nhân lên gấp bội khi trong đầu HLV Mourinho vào lúc này, ngoài ám ảnh Basel, còn xuất hiện thêm cái tên Newcastle. Trận thua 0-2 tại Premier League cuối tuần trước là một đón giáng mạnh vào tự tôn của Chelsea. Nó nghiêm trọng tới mức một HLV kiêu căng như Người đặc biệt cũng đã phải lên tiếng thừa nhận sai lầm thuộc về mình.
Cũng may cho Chelsea, cơ hội để họ trút hết bực bội đã tới. Schalke luôn là miếng mồi ngon dành cho The Blues bấy lâu nay. 3 lần đụng độ Chelsea, Schalke chưa thắng trận nào, thậm chí còn chưa ghi được bàn nào vào lưới đối thủ.
Thêm vào đó, Schalke mùa này đã yếu đi rõ rệt so với mùa trước. Chân sút in dấu giày trong 26 bàn thắng cho Schalke mùa bóng trước, Klaas-Jan Huntelaar vắng mặt suốt từ tháng 8 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức công của Schalke. Ngay cả ngôi sao kiến tạo chủ lực, Farfan cũng đang nằm trên giường bệnh. Kèm theo sự sa sút của đội trưởng Hoewedes, Schalke mất từ trung phong đến tận trung vệ. Họ không yếu đi mới lạ.
|
Chelsea vẫn còn nguyên hình dạng là một cỗ máy hủy diệt
|
Sự yếu ớt của Schalke thực tế cũng đã được phơi bày tương đối rõ ràng trong màn chạm trán hồi tháng 10 vừa qua giữa 2 đội. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng Schalke gần như chỉ biết căng mình làm nền cho Chelsea muốn làm gì thì làm.
Việc át vía được đối thủ sẽ có lợi rất lớn cho Chelsea trong trận đấu này. Bởi Chelsea vẫn còn nguyên hình dạng là một cỗ máy hủy diệt, ngoài trừ niềm tin đã sứt mẻ sau thất bại trước Newcastle. Cũng chính vì vậy việc được gặp một đối thủ mà tâm lý của các cầu thủ cảm thấy thoải mái chính là cơ hội để The Blues xóa đi nỗi đau kép: Trận thua thảm họa trước Basel gần 2 tháng trước và Newcastle mới đây.
THÔNG TIN
Chelsea: Van Ginkel chấn thương.
Schalke: Huntelaar, Farfan, Hoger, Obasi chấn thương.
Chelsea chỉ thua 1/9 trận gần đây theo châu Á. Schalke cũng chỉ thua vỏn vẹn 2/8 trận vừa qua theo châu Á.
Trên sân nhà, Chelsea thắng 5/7 trận gần đây theo châu Á. Schalke thắng cả 7 trận sân khách gần nhất theo châu Á.
Chelsea thắng 2/3 trận đối đầu với Schalke gần đây theo châu Á.
![]() |
DỰ ĐOÁN: 3-1
NT (theo bongda+)




Bình luận (0)