Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Ông tổng giám đốc hết lòng vì học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Đặng Lê Dũng (hàng đầu, bìa phải) cùng BĐDCMHS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tham dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011

Nếu gặp gỡ giữa đời thường, chẳng mấy ai nghĩ ông là một doanh nhân thành đạt. Bởi, cái vẻ hiền lành, mộc mạc đậm chất miền Tây sông nước ngày nào vẫn hiển hiện qua giọng nói, cử chỉ… của người đàn ông có mấy chục năm “thâm niên” ở chốn thương trường nảy lửa. Ông là Đặng Lê Dũng, nguyên Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
Gặp ông vào những ngày cuối năm quả không dễ chút nào. Bởi ở cương vị chủ tịch HĐQT của một công ty lớn trong ngành xây dựng, ông phải đi đi về về như con thoi giữa các vùng miền đất nước. Thế nhưng, chỉ cần ai đó nhắc tới ngành GD-ĐT, nhất là ngôi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thì dù có bận bịu đến mức nào, ông cũng cố dành thời gian để lắng nghe và trao đổi. Những lúc như thế, người ta không còn nhìn thấy dáng vẻ tất bật của một doanh nhân mà thay vào đó là cái tâm sáng ngời, sẵn sàng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho sự nghiệp “trồng người”.
Nặng nợ với những ngôi trường
Cột mốc năm 2000 có lẽ là dấu ấn không thể quên đối với CB-GV-CNV và những ai đã từng gắn bó với mái trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Bởi chính thời gian đó, ngôi trường mang tên vị giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ nổi tiếng của thế kỷ XX chính thức ra đời. 12 năm đã trôi qua, nhưng kí ức về ngày đầu thành lập dường như vẫn còn vẹn nguyên trong tiềm thức của những người một thời lưu lại nơi đây. Tiếng là được tu sửa từ Trường Lasan Taberd với kiến trúc vững chắc thời Pháp, nhưng toàn bộ cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị phòng học của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hồi đó đã nghèo nàn lại còn xuống cấp trầm trọng. Nguồn ngân sách ít ỏi do Nhà nước rót xuống không đủ để CB, GV nhà trường trang trải cho việc tôn tạo, sắm sửa đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy. Lúc bấy giờ bài toán đặt ra cho NGƯT, TS. Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng nhà trường là phải kêu gọi sự hỗ trợ từ công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là những đóng góp thiết thực của PHHS. Nhưng mọi thứ phải bắt đầu từ đâu và ai trong số hàng trăm PHHS của trường khi ấy có thể đảm nhận tốt công việc này? Đó là nỗi trăn trở khiến thầy Hiệu trưởng mất ăn mất ngủ. Và chính vào thời điểm khó khăn nhất, cái tên vị Hội trưởng phụ huynh lâm thời Đặng Lê Dũng như chiếc chìa khóa vàng giúp nhà trường giải quyết hàng loạt vấn đề nan giải trong buổi đầu khó khăn.
Ngay cả bản thân ông Đặng Lê Dũng cũng cho rằng cơ duyên để ông đảm nhiệm Hội trưởng phụ huynh và gắn bó với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhiều năm sau này chính là mối thâm tình với thầy Hiệu trưởng. Hai con người đã cùng gặp nhau ở chữ “tâm” vì học trò, vì sự nghiệp phát triển giáo dục. Trong suy nghĩ của họ lúc bấy giờ, trường học không chỉ là nơi rèn luyện tri thức mà người thầy còn phải giúp HS phát triển toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ lẫn thể lực. Cũng bởi “tâm đầu ý hợp” nên dù rất bận rộn với cương vị Tổng giám đốc Công ty Xây lắp Thương mại 2 (thuộc Bộ Thương mại), ông Đặng Lê Dũng vẫn sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách “đầu tàu” BĐDCMHS nhà trường chỉ mong có thể sẻ chia phần nào gánh nặng cùng thầy Hiệu trưởng. Ông đã chia BĐDCMHS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành nhiều nhóm rồi phân công để họ đảm nhận những công việc và trọng trách khác nhau: ban học tập, ban CSVC, ban y tế học đường, ban khen thưởng… Mặc dù đã phân người chia việc nhưng ngày nào ông Trưởng BĐDCMHS cũng trực tiếp đến thăm nom, kiểm tra phòng học và những khu vực xung quanh nhằm đảm bảo thầy và trò nhà trường được sinh hoạt trong môi trường thuận lợi nhất. Ngoài việc mua sắm trang thiết bị vật chất, ông còn cho mời các bác sĩ tới đo cường độ ánh sáng để kịp thời điều chỉnh ánh sáng trong lớp học, hạn chế tối đa các bệnh về mắt ở HS. Nhìn thấy nhà vệ sinh không đạt yêu cầu, sau khi bàn bạc, ông cùng các thành viên trong BĐDCMHS quyết định cho xây mới công trình này. Lo chất lượng bữa ăn của HS không đảm bảo, ông cùng BGH, BĐDCMHS nhà trường đi tới từng bếp ăn kiểm tra thật kỹ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ sự cẩn thận, chu đáo của những người luôn hết lòng vì học trò nên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chưa xảy ra bất kỳ ca ngộ độc thực phẩm nào trong suốt 12 năm qua. Chỉ cần rảnh tay một chút là ông Trưởng BĐDCMHS liền trực tiếp tham gia dự giờ các tiết dạy với mục đích kiểm tra chất lượng, phát hiện những sai sót để kịp thời chỉnh sửa CSVC trong mỗi phòng học. Ngay trong năm học đầu tiên, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã tổ chức xe đưa đón HS để PHHS yên tâm công tác. “Đến tận bây giờ tôi cũng hay tự hỏi: Không hiểu sao ngày xưa mình sung sức đến thế? Vừa bận lo cho công ty, vừa bận việc trường lớp, nhiều khi tôi phải mang giấy tờ, hồ sơ tới trường tranh thủ thời gian trống ký duyệt. Đêm nào tôi cũng ngồi chong đèn tới 2-3 giờ sáng để giải quyết những việc còn tồn đọng hoặc làm trước một số dự án mới”, ông Đặng Lê Dũng kể lại.
Không chỉ đóng góp cho Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, ông còn kêu gọi và tham gia nhiều quỹ học bổng dành cho nhiều trường tiểu học tại TP.HCM và ĐH-CĐ trong cả nước. Xuất thân từ gia đình có truyền thống dạy học, ông luôn muốn được đóng góp một phần công sức, vật chất của mình để giúp đỡ những HS nghèo, có ý chí vươn lên trong học tập.
Mô hình BĐDCMHS tiêu biểu
Không chỉ huy động sự tình nguyện của PHHS, ông còn tự bỏ tiền túi, đồng thời kêu gọi nguồn tài trợ của các mạnh thường quân, kể cả những người không có con theo học đóng góp. Nhờ số tiền này, hàng trăm bóng đèn, quạt điện, máy vi tính, phòng học… lần lượt được thay mới phục vụ tốt cho việc dạy – học của tất cả GV và HS trong trường. Với suy nghĩ phải mang những điều tốt đẹp nhất đến với HS, ông đã cùng các “cộng sự” của mình xây dựng một BĐDCMHS tiêu biểu, được nhiều lãnh đạo trong ngành GD-ĐT đánh giá cao. Tới thời điểm hiện tại, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là ngôi trường duy nhất trong cả nước có văn phòng của BĐDCMHS ngay trong khuôn viên nhà trường. Nhờ vậy mà PH nào băn khoăn về việc học của con em mình có thể tới gặp hoặc phản ánh qua điện thoại với người đại diện trực văn phòng. Những thắc mắc này sẽ được ghi chép lại và phản ánh đến các bộ phận, cá nhân liên quan. Sự xuất hiện của văn phòng đại diện này giúp cho nhiều mâu thuẫn giữa PH với GV được giải quyết nhanh gọn, hợp tình hợp lý. Và đây cũng là “trạm nghỉ ngơi” để những HS có PH đưa đón muộn vào đây ngồi chờ thay vì phải lang thang trong sân hay trước cổng trường.
Không ngừng nỗ lực ngay từ khi mới ra đời để chăm lo thật tốt cho sự nghiệp giáo dục, BĐDCMHS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa luôn được lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá cao, trao tặng bằng khen vào mỗi kỳ họp BĐDCMHS. Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân (hiện giờ là Phó thủ tướng) cũng đã trao tặng bằng khen cho BĐDCMHS vì có nhiều thành tích hỗ trợ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bây giờ, dù không còn giữ trọng trách Trưởng BĐDCMHS nhưng ông vẫn dành cho Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc. Không một kỳ họp BĐDCMHS nào thiếu vắng cái tên Đặng Lê Dũng. Từ những kinh nghiệm có được sau nhiều năm nắm giữ chức vụ “đầu tàu”, ông luôn thẳng thắn chỉ rõ những thiếu sót, đóng góp ý kiến của mình nhằm giúp BĐDCMHS nhà trường hoàn thiện kế hoạch đề ra. Trong thâm tâm, ông mong BĐDCMHS tất cả các trường học đều cống hiến hết mình cùng nhau xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, vì sự phát triển chung của ngành GD-ĐT.
Bài, ảnh: Tường Vy

Bình luận (0)