Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những người thoát chết trong vụ sập kinh hoàng

Tạp Chí Giáo Dục

"Bị hất xuống từ tầng 4 trong đám bụi bay mù mịt khi ngôi nhà đổ ụp xuống, mọi thứ dưới chân rung chuyển như một trận động đất tôi không kịp nhận ra điều gì nữa, chỉ thấy toàn thân đau buốt", Phạm Văn Uyên (18 tuổi) kể.
Uyên là con trai lớn của chủ nhà và là một trong những nạn nhân thoát chết may mắn một cách kỳ diệu. Trong khi đó, một người em gái của Uyên bị thương rất nặng, dập nát cả hai chân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Đau lòng hơn, một người em khác vẫn còn vùi lấp trong đống hoang tàn.
Theo lời kể của nạn nhân, do ngôi nhà đã gần hoàn thiện nên gia chủ đã dọn về đây ở. Trước lúc tai nạn xảy ra, ông bà chủ đi vắng. 3 người con đi tham quan thợ làm việc thì nhà sập.
May mắn hơn hai người em, Uyên chỉ bị rạn vai trái và bị thương ở hai đầu gối. "Bây giờ một người em của em còn chưa biết bị vùi lấp nơi nào, đứa thì bị thương nặng ở bệnh viện, em biết làm sao đây", nạn nhân lau nước mắt, suy sụp hẳn sau tai họa bỗng chốc ập xuống cả gia đình.
"Rơi theo bụi mù, vôi vữa từ tầng cao xuống em không nghĩ là mình còn sống sót đến lúc này", Uyên nói trong bàng hoàng, thảng thốt…
Một nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: C.T.
Cũng thoát chết một cách "kì diệu" giống con trai chủ nhà là một người thợ hồ khác. Trốn trong khu lán trại, người đàn ông khắc khổ khoảng 50 tuổi đang tựa như người mất hồn. Lau khóe mắt, ông cho biết mình cũng "quá may mắn" mà thoát chết trong gang tấc. Trong khi đó, vợ ông đang nằm sâu dưới nhiều tầng lớp bêtông đổ nát.
"Tôi và vợ cùng làm thợ hồ ở đây, hai vợ chồng tôi đang quét sơn phía dưới mặt đất, chợt thấy ngôi nhà bất ngờ rung chuyển tôi vội hét lên báo cho vợ nhưng rồi chỉ mình tôi kịp chạy vọt ra ngoài", người đàn ông tội nghiệp này nói rồi lấy tay lau nước mắt, khóc.
Trong khi đó, những người dân xung quanh tham gia việc cứu nạn từ những giây đầu tiên cũng chưa nguôi nỗi bàng hoàng. Anh Thọ, hơn 20 tuổi, trú ngay bên cạnh ngôi nhà bị sập, cho hay, anh nghe một tiếng rầm, vội chạy ra thì thấy ngôi nhà đã hoàn toàn "biến mất". Anh cùng mọi người vội lao tới để cứu người, nhưng chính bản thân lúc đó "cũng rụng rời cả tay chân, không còn biết làm gì nữa".
"Tôi lao vào lớp bụi dày đặc và vôi vữa, nghe tiếng kêu cứu nhưng không còn có thể suy nghĩ, không biết phải bắt đầu từ đâu", anh Thọ còn bàng hoàng kể lại. Tuy nhiên, sau đó chính anh và một số người khác đã tìm được nạn nhân là con gái chủ nhà, bị thương nặng ở hai chân đem ra ngoài để cấp cứu.
Một người dân khác, tham gia cứu hộ từ lúc xảy ra vụ việc cho đến chiều tối, trong hơi thở gấp gáp cho hay, lúc mới lao đến tiếp cứu, anh vẫn còn nghe tiếng kêu của ai đó phát ra từ trong đống đổ nát, thế nhưng sau đó khoảng 10 phát thì không nghe gì nữa…
Tập hợp tất cả thông tin mọi người nhanh chóng xác định khi xảy ra tai nạn, có khoảng 15 người trong khu vực ngôi nhà, trong đó cháu bé con chủ nhà chắc chắn còn nằm trong đống bêtông, vôi vữa. Một số người còn cho rằng, có nạn nhân vô tình đi qua đây cũng đã bị vùi lấp trong ngôi nhà đổ nát.
Sau đó, đến trắng đêm, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hi vọng càng lúc càng nhỏ nhoi. Từng tấm bêtông được nâng lên, tiếng máy xúc, máy cẩu cùng với tiếng kêu khóc thảm thiết của những người nhà nạn nhân vang lên ai oán…
Theo tìm hiểu ban đầu, ngôi nhà do ông Phạm Văn Ổn đứng tên chỉ được phép xây dựng hai tầng, tuy nhiên trong khi thực hiện công trình này đã xây đến 4 tầng và một tầng lửng. Ông Ổn giao trách nhiệm giám sát, thi công công trình này cho một chủ thầu xây dựng là bạn mình.
Về công tác cứu hộ, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cho hay cả ngôi nhà đồ sộ đổ sập hoàn toàn nên khối lượng bêtông, gạch đá rất lớn, gây khó khăn cho việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Cẩm Trang/VNE

Bình luận (0)