Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tang thương gia đình có 5 nạn nhân bị chìm đò

Tạp Chí Giáo Dục

Mấy ngày nay, gia đình cụ Trương Mến chìm trong nước mắt. 5 trong số 7 người thiệt mạng trong vụ chìm đò hôm 2/9 đều là con, cháu cụ: 2 người con trai, 1 người cháu nội, 1 người cháu ngoại và 1 là em vợ của con trai cụ.

Gia đình cụ Mến sống ở một xóm nhỏ thuộc xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, có tất cả mười người con. Gia cảnh vốn nghèo nhiều đời nên các con cụ đều sớm bươn trải mưu sinh, làm thuê cuốc mướn. Hai trong số 10 người con đó là ông Trương Thọ và ông Trương Quốc Hồng, 2 nạn nhân của vụ chìm đò trên sông Ông Kèo, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, hôm 2/9.
Năm 2008, hai ông Thọ và Hồng tìm đến xã Vĩnh Thanh xin trông coi trang trại thuê kiếm tiền. Dù chịu thương chịu khó, nhưng bao năm qua cái nghèo cái khổ vẫn mãi đeo bám hai ông. Ngày ông Hồng qua đời, căn nhà ông không đủ chỗ lo mai táng nên người thân phải đưa thi hài ông đến nằm cạnh người anh trai của mình là ông Trương Thọ ngay trong ngôi nhà của cha mẹ ruột.
Con trai anh Tâm ngây dại bên bàn thờ cha.
Hai người cháu của cụ Mến – 2 nạn nhân khác trong vụ chìm đò – là Trương Thanh Quang (cháu nội) và Trần Anh Khoa(cháu ngoại). Do hoàn cảnh khó khăn, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quang không thi đại học mà lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân cho một xưởng may mặc tư nhân. Trần Anh Khoa sau đó cũng lên TP theo chân Quang.
Ước mơ kiếm tiền phụ giúp cha mẹ của hai chàng trai trẻ sớm tan biến khi 2 cậu có mặt trên chuyến đò định mệnh hôm 2/9, chỉ mới 2 tuần sau khi nhận việc trên TPHCM.
Nạn nhân Nguyễn Tâm, em vợ của ông Trương Thọ, từng sống trong căn nhà tình thương vừa được UBND xã Xuân Hưng xây tặng vào tháng 6/2008. Trong căn nhà nghi ngút khói hương ẩn hiện những vành khăn trắng và sụt sùi nước mắt của vợ con anh Tâm.
Cuộc sống về đâu khi không người trụ cột?
Ông Lê Lào, trưởng ấp 3 xã Xuân Hưng, cho chúng tôi biết, các nạn nhân trên đều thuộc diện nghèo nhất trong xã, hoàn cảnh hết sức khó khăn. 
Như trường hợp của ông Trương Quốc Hồng, dù rất chịu khó lao động nhưng cũng chỉ đủ ăn. Bao năm lam lũ mà ông Hồng vẫn chưa có được mái nhà để che mưa che nắng cho đàng hoàng.
Hoàn cảnh ông Thọ cũng rất “gian nan”. Ông Thọ là lao động chính vừa phải lo cho gia đình lại phải lo thuốc thang cho mẹ. Bà Nguyễn Thị Lan, vợ ông Thọ, ngậm ngùi: “Ông ấy là người làm chính của gia đình, hàng tháng đều gửi tiền về mua thuốc chữa bệnh cho mẹ, tiền cho các con đi học… Giờ mất ông ấy rồi tôi không biết phải sống thế nào khi mẹ già bệnh nặng, hai cháu đang độ tuổi ăn học”.
Cũng vì muốn có thêm tiền trang trải cuộc sống mà anh Tâm đã theo anh rể đến Nhơn Trạch giữ đất mướn…
Ngày 3/9, UBND xã Xuân Hưng đã trích quỹ tạm ứng cho các gia đình có người tử nạn 500 ngàn đồng/người. Ngoài ra, ban ấp cũng đi vận động bà con trong ấp đóng góp thêm để lo mai táng cho người bị nạn đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước nỗi đau quá lớn của gia đình cụ Mến, UBND huyện Xuân Lộc có chủ trương sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị tử nạn.
Sau cái chết bất ngờ của những người đàn ông trụ cột, cả gia đình cụ Mến như ngây dại. Nước mắt đã cạn, những buồn thương chen cùng nỗi lo cho tương lai của những đứa con thơ dại.
Thế Phong/Dan tri

 

Bình luận (0)