Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Bùng nổ hiệp 2, Bayern vùi dập M.U

Tạp Chí Giáo Dục

Dù bị dẫn trước, nhưng Bayern Munich đã có hiệp 2 bùng nổ để rồi vùi dập M.U 3-1 qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Cũng giống như trận lượt đi, đội chủ nhà Bayern Munich đã nhanh chóng đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép mạnh mẽ về phía M.U ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bayern Munich (đỏ) chơi lấn lướt M.U

Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm M.U ở phút thứ 6, Ribery băng vào tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành De Gea.
Các vị khác đến từ nước Anh có pha đáp trả sau đó chỉ 2 phút, tuy nhiên hai cú dứt điểm liên tiếp của Rooney cũng không đánh bại được hàng phòng ngự của Bayern.
Các học trò của Pep Guardiola tiếp tục là những người hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân. Dẫu vậy, Bayern vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành của De Gea.
Phút 14, Robben xử lý bóng lắt léo trong vòng cấm M.U trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc khung thành Quỷ đỏ.
Red Devils có câu trả lời đanh thép khiến sân khấu Allianz Arena bị một phen thót tim khi Antonio Valencia chọc thủng lưới Neuer. Đáng tiếc cho M.U, tiền vệ người Ecuador đã xuống hơi sớm nên dính bẫy việt vị của Bayern trước khi dứt điểm.

Pha ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt của Evra

Trước sức ép của đội chủ nhà, hệ thống phòng ngự của M.U đã phải hoạt động hết công suất để hạn chế những pha phối hợp và dứt điểm của “Hùm xám”. Trong khi đó, các chân sút như Ribery, Robben, Mueller của Bayern lại tỏ ra khá nóng vội trong các tình huống kết thúc của mình.
Cuối hiệp 1, Arjen Robben có pha đi bóng đầy tốc độ và lắt léo từ bên cánh phải, nhưng hậu vệ M.U đã lăn xả để ngăn chặn cú sút của tiền vệ người Hà Lan.
Nắm giữ tới 70% thời lượng kiểm soát bóng trong 45 phút đầu tiên và tung ra 13 cú dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Trong khi đó, bên phía M.U cũng chỉ có được vỏn vẹn 1 lần sút cầu môn tuy nhiên cũng không thành bàn.
Sau giờ giải lao, các học trò củ David Moyes có cơ hội để khai thông thế bế tắc của trận đấu. Tiếc rằng cú đánh đầu của Phil Jones lại không trúng đích.

Mandzukic ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng cho Hùm xám

Phút 57, Valencia thực hiện đường căng ngang hết sức khó chịu từ cánh phải, để hậu vệ Evra băng vào tung cú sút chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm căng như kẻ chỉ đưa bóng tìm đúng góc chết khiến thủ thành Neuer bó tay.
Tuy nhiên, niềm vui đến với số ít CĐV M.U có mặt trên khán đài Allianz Arena kéo dài chẳng tày gang bởi chỉ chưa đầy 2 phút sau Bayern đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ bên cánh trái, Ribery treo bóng như đặt vào trong vòng cấm để Mandzukic đánh đầu hạ gục De Gea.
Hưng phấn sau bàn gỡ, đội ĐKVĐ tiếp tục dồn lên tấn công và nhanh chóng có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau pha căng ngang của Robben bên cánh phải, Thomas Mueller ập vào sút tung lưới M.U bất chấp nỗ lực cản phá của Vidic.
Chưa dừng lại ở đó, Robben thực hiện pha solo sở trường ở phút 76 cắt ngang vòng cấm M.U trước khi tung cú sút chân trái, bóng chạm chân một hậu vệ đội khách khuất phục De Gea. 

Bayern giành vé bán kết xứng đáng

Dù nỗ lực vùng lên trong những phút còn lại, HLV David Moyes cũng đã sử dụng hết tất cả những sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng M.U vẫn không thể thay đổi cục diện qua đó đành chấp nhận thất bại 1-3 ở trận lượt đi. 
Giành chiến thắng với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-2, thầy trò Pep Guardiola chính thức sở hữu tấm vé bán kết Champions League mùa giải năm nay.
Bàn thắng: Mandzukic 59, Muller 68, Robben 76 – Evra 57
Đội hình ra sân:
Bayern Munich: Neuer, Dante, Ribery, Mandzukic, Robben, Boateng, Götze (Rafinha 65), Lahm, Muller (Pizarro 84), Alaba, Kroos
Manchester United: De Gea; Jones, Smalling, Vidic, Evra; Fletcher (Hernandez 75), Carrick; Valencia, Rooney, Kagawa; Welbeck (Januzaj 81)
Thiên Bình (theo vietnamnet)

Bình luận (0)