|
Ngư dân trúng mùa cá ngừ đại dương
|
Sau nhiều ngày Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, ngư dân Phú Yên vẫn quyết tâm ra khơi bám biển tại ngư trường truyền thống.
Mỗi ngày, từng đội, nhóm từ 5-10 tàu cá với hơn 100 bạn biển vẫn kiên quyết ra khơi vào thời điểm tình hình biển Đông đang “nóng”. Những con người quen với sóng gió, với cuộc mưu sinh trên biển đầy bất trắc nhưng chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn. Ngư trường là nhà. Biển của ta, ta cứ đánh bắt.
Đoàn kết ở ngư trường
Qua điện thoại, ông Nguyễn Tập (P.6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), tài công và cũng là chủ tàu cá cho biết tàu cùng với hơn 10 bạn biển đã ra khơi vào sáng 8-5, nếu thuận lợi sẽ quay về trong khoảng 2 tuần nữa. “Anh em bạn biển không một ai có vẻ lo lắng. Thậm chí họ còn háo hức hơn các chuyến trước. Chúng tôi đánh bắt trên ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam, không làm điều gì trái với luật pháp quốc tế”.
Thẳng tiến vươn khơi xa cùng ngày giờ với tàu ông Nguyễn Tập, tại bến P.6 còn có hơn 40 tàu cá khác. Chuyến ra khơi này là lần thứ 3, sau chuyến mở biển đầu năm 2014. Trường Sa, Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân Phú Yên nói riêng và ngư dân các tỉnh miền Trung nói chung. Gần 30 năm theo nghề biển, những hôm biển êm, ông Tập cầm tài không cần đến “mắt biển” nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tàu Trung Quốc dàn trận bảo vệ, sẵn sàng bố ráp, tấn công tàu cá và tàu cảnh sát biển của Việt Nam như những ngày qua. Ở đất liền, người thân liên tục gọi điện để thăm hỏi tình hình. Sóng điện thoại yếu, không thể liên lạc được thì gọi vào máy bộ đàm. Không lo lắng sao được khi phía Trung Quốc có những hành động ngang ngược, uy hiếp tàu cá của chúng ta.
Còn với anh Nguyễn Thắng, chủ tàu cá mang số hiệu PY 905587 dù đã một lần chứng kiến tàu lạ uy hiếp tàu cá của ngư dân Lý Sơn nhưng lần này không khỏi ngạc nhiên vì hành động của Trung Quốc hết sức táo tợn, hung hăng. “Dù ở rất xa nhưng chúng tôi nghe rõ mồn một tiếng còi tàu hụ báo hiệu chuẩn bị hành động của Trung Quốc. Đưa ống nhòm lên thấy vòi rồng của tàu Trung Quốc đang phun nước vào tàu cảnh sát biển Việt Nam. Không thể lường được những tình huống gay go trên biển, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau, tàu bạn có chuyện gì sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời”, anh Thắng nói.
Anh Thắng còn cho biết thêm, những ngày qua hầu hết các tàu cá muốn đến được ngư trường truyền thống ở quần đảo Hoàng Sa đều phải di chuyển theo đường vòng mất thêm khá nhiều nhiên liệu cũng như thời gian. “Nhiều tàu quân sự bao quanh giàn khoan HD-981, ngăn không cho tàu cá Việt Nam vào khu vực. Đi đường vòng là để tránh va chạm với tàu Trung Quốc”, anh Thắng giải thích. Cách đây chưa lâu, tàu cá PY 905587 cũng đã bị tàu Trung Quốc uy hiếp, rượt đuổi hơn chục hải lý. Khi bạn biển thông báo cho nhau về tình hình, hàng chục tàu cá tiến sát về hướng đã báo thì ngay lập tức tàu Trung Quốc giảm tốc độ, lùi lại phía sau.
Ra khơi để bảo vệ chủ quyền
Tinh thần đoàn kết, chia sẻ hoạn nạn của ngư dân là yếu tố quyết định cho sự thành bại của nghề. Hơn lúc nào hết, việc tàu cá ra khơi đánh bắt theo từng tổ, nhóm là thật sự cần thiết.
Trưa 12-5, cảng cá P.6 nhộn nhịp, người đứng chật kín bờ kè Bạch Đằng để đón hàng chục chiếc tàu cá đã kết thúc chuyến ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương gần tháng. Tại đây cũng có hơn 100 bạn biển đang tất bật vận chuyển đá lạnh, nhu yếu phẩm lên tàu chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Hơn chục chiếc máy bào đá làm việc hết công suất, ầm ào át cả tiếng gió rít dài. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng hối thúc làm việc khẩn trương càng làm không khí sôi động hẳn lên.
Theo ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá P.6, từ đầu tháng 5 đến nay đã có khoảng 70 tàu cá ra khơi, chia thành nhiều đội. “Tin tức biển Đông được cập nhật từng giờ từng phút nhưng ngư dân không hề lo lắng. Đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình thì không hà cớ gì phải sợ. Đánh bắt không chỉ là nghề nghiệp mưu sinh mà mỗi ngư dân đều xác định rằng ra khơi còn là để chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Thuẫn nói.
Bài, ảnh: Duy Hân – Trần Anh
| Ông Tập tự tin nói: “Lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển hoạt động 24/24, luôn kề cạnh ngư dân. Bên cạnh đó, việc tổ chức ra khơi theo từng đội, nhóm cũng sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn, bất trắc có thể gặp phải”. |


Bình luận (0)