|
Cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng và vợ. Ảnh: K.N |
Tin nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Sáng qua đời nhanh chóng lan truyền trong giới văn nghệ sĩ và giới truyền thông cả nước. Ai cũng đều tiếc thương và ngậm ngùi tiễn biệt ông, một tài năng văn học nghệ thuật của Việt Nam đã ra đi ở tuổi 82 vì tuổi cao, sức yếu.
Trước đây, khi chưa chuyển về sống ở quận 7 thì căn nhà 194B Nam Kỳ Khởi Nghĩa – quận 3 – TP.HCM của ông trở thành “điểm hẹn” của giới văn nghệ sĩ thành phố, đến để cùng ông nhâm nhi tách trà, ly rượu, đối ẩm thơ văn. Ông dành một khoảng không gian riêng trước sân trồng cây kiểng và đặt ở đó chiếc bàn dài cẩm thạch để tiếp bạn bè cũng như ngồi đó viết văn, đọc bản thảo. Tôi cũng là người may mắn nhiều lần được ngồi ở khoảng không gian riêng này để trò chuyện và phỏng vấn ông.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh ra ở vùng sông nước Chợ Mới, An Giang nên bản tính của ông rất bộc trực, chất phác và “cực kỳ” vui vẻ, dễ tính. Là con của một gia đình làm nghề thợ bạc nhưng năm 14 tuổi, ông đã thoát ly theo cách mạng làm nhiệm vụ giao liên. Với một tâm hồn dạt dào tình yêu thơ văn và những vốn sống ở chiến khu đã tạo cho ông động lực viết tiểu thuyết đầu tay Đất lửa. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Năm 1966, ông đi B vào Nam. Sau đó, ông lại trở ra Bắc theo Viện An dưỡng vì lúc đó bị căn bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Nhờ người con gái Hà Nội tên Phan Thị Phương chăm sóc mà ông nhanh chóng hồi phục. Nhưng mãi đến năm 1972, khi ông đã rất nổi tiếng với những tác phẩm Chiếc lược ngà, Con chim vàng… thì ông và người con gái này mới tổ chức lễ cưới. Năm 1975, cả gia đình ông trở về Nam sinh sống cho đến bây giờ. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, con trai của cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng kể một câu chuyện vui: “Hồi đó, tôi chỉ mê âm nhạc, còn văn học thì quên trước quên sau. Duy chỉ có một lần duy nhất tôi được điểm cao môn này khi đề ra: “Em biết gì về nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Hãy nói suy nghĩ, cảm tưởng của em về nhà văn này?”. Theo cách nói của mọi người thì lần đó tôi “trúng tủ” vì nói về ba mình thì không có gì khó khăn…”.
Nguyễn Quang Dũng chia sẻ thêm: “Là dân miền Tây nên ba tôi… nhậu hơi nhiều, tôi và má chỉ lo cho sức khỏe của ba thôi chứ ba hiền lắm, không bao giờ biết mượn rượu để “lời ra” những gì không hài lòng”.
Không chỉ là nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Quang Dũng còn là nhà biên kịch “bách phát bách trúng”, có nghĩa là kịch bản nào của ông lên phim cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt cũng như đoạt nhiều giải thưởng lớn như: Thời thơ ấu, Con gà trống, Quán rượu người câm, Chị Nhung, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang… Có lần ngồi cùng ông và nhà văn Đoàn Thạch Biền, tôi được nghe ông kể về câu chuyện phim Cánh đồng hoang: “Tôi viết Cánh đồng hoang vào buổi sáng tháng 12 năm 1978 và trao cho đạo diễn Hồng Sến. Về nhạc phim này, tôi đề xuất mời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau khi phim Cánh đồng hoang được trình chiếu thì anh em nói đùa là bộ phim của “Sơn, Sến, Sáng”, sau gọi là phim của “ba chữ S”…”.
…Ngồi viết những dòng này khi nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã đi xa, nhưng tôi tin rằng, nhân cách và những tác phẩm ông để lại cho đời sẽ còn sống mãi mãi trong lòng những người yêu văn học, nghệ thuật.
Vĩnh biệt ông, nhà văn Nam bộ dễ mến!
Song Minh


Bình luận (0)