Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Yêu mù quáng = tù tội

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Lin (ngồi phía trước) trong phiên xử phúc thẩm

Mở cánh cửa tình yêu để bước vào nhưng lại không biết những ý nghĩa cao đẹp và cách ứng xử với tình yêu. Họ – những bị cáo – đã sa chân, lạc bước đến một cánh cửa khác khi lấy sự ích kỷ bản thân nhân danh cho tình yêu của mình.
Hai phiên xử diễn ra sáng 4-6 ở TAND tối cao tại TP.HCM đã khiến các thẩm phán tham gia xét xử nhiều phen lắc đầu ngao ngán. Khi trước mặt họ, tội đồ là những thanh niên có tuổi đời rất trẻ.
Yêu đi qua, hận ở lại
Vũ Duy Phương, 23 tuổi và Cao Thị Ngọc Linh cùng ngụ tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Bốn năm trước, khi Phương vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học, còn Linh đang là cô nữ sinh lớp 9 thì cả hai đem lòng yêu thương nhau. Cũng như bao mối tình khác, họ có với nhau khoảng thời gian êm đẹp, những buổi chiều chở nhau đi dạo, đuổi bướm, hái hoa… Chỉ đến khi gia đình phát hiện Linh quá mê đắm chuyện yêu đương, bỏ bê đèn sách nên nhắc nhở thì cô mới giật mình, suy nghĩ lại, tìm cách tránh gặp người yêu.
Tình cảm đang nồng mặn thì bất ngờ nhận được sự quay bỏ của cô gái mình yêu thương, khiến Phương buồn đau, pha lẫn sự hoài nghi, tức giận. Ngày 25-11-2010, hơi men có sẵn, Phương quyết định đi tìm Linh, mang theo một… con dao để hỏi chuyện. Khi đến đứng đối diện cổng nhà của người yêu, Phương bất ngờ bắt gặp Linh đang trò chuyện cùng một người nam khác khiến cơn ghen trong lòng nổi dậy. Dường như, những hoài nghi về sự đổi dạ thay lòng của Linh trong Phương đã có cơ sở xác định nên không kìm nổi mình, Phương nhào đến đâm liên tục hai nhát dao vào ngực trái của người yêu. Chưa hả cơn ghen tức, Phương nói: “Lỡ đâm mày rồi, tao đâm cho chết luôn”. Nhưng chưa kịp tiếp tục ra tay thì Phương bị mọi người phát hiện, bắt giữ. Phần Linh, may mắn qua cơn nguy kịch nhưng cũng chịu mức thương tật 14% vĩnh viễn…
TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử, tuyên phạt Phương mức án 9 năm tù giam tội giết người. Tại tòa, Phương khẳng định vì mối tình sâu nặng nên muốn tìm gặp để nối lại tình cảm, do đã có với nhau chuỗi thời gian yêu thương thật dài, bị cáo không đành lòng để mất Linh. Cũng vì quá yêu, Phương mới… mang theo dao để đe dọa nếu tiếp tục bị Linh khước từ. Bị cáo khẳng định mức án dành cho mình quá nặng, trong khi Linh đã hồi phục và có cuộc sống bình thường trở lại nên kháng cáo. Nhưng cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án, do không có tình tiết mới nào giảm nhẹ.
Yêu vội
Cũng bởi nhìn vóc dáng Nhung phổng phao, xinh xắn dù chưa qua tuổi 13 nên Lương Đức Lin, 24 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đem lòng say đắm. Đáp lại, Nhung cũng dành cho Lin những rung cảm đầu đời. Mối quan hệ yêu thương ấy kéo dài được một thời gian thì một bữa đi chơi, Lin rủ Nhung cùng vào khách sạn. Tại đây, dù có sự đồng ý tiến xa của người tình, nhưng với độ tuổi của Nhung, hành vi của Lin đã phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” và bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên mức án 8 năm tù giam – một mức án dưới khung do có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Ngay sau bản án tuyên, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt trong tình hình một bộ phận người trẻ yêu vội, sống gấp, vượt bỏ những giới hạn, ý thức về trách nhiệm hành vi kém. Lin cũng xim giảm nhẹ hình phạt.
Điều đáng nói trong câu chuyện này, cả bị cáo và nạn nhân đều có chung một hoàn cảnh thiếu vắng sự quan tâm, định hướng quản thúc của người lớn. Bản thân Lin có cha mất, mẹ mắc chứng tâm thần, năm đầu tiên cắp sách đến trường cũng là năm đành phải bỏ học do hoàn cảnh quá đỗi khó khăn. Còn Nhung là đứa trẻ sống thang lang, coi nhà là chốn tạm sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ bỏ ra nước ngoài sống và mỗi người đều đã tạo cho mình một cuộc sống khác. Trình độ thấp, nhìn nhận tình yêu là sự thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của cá nhân và ý thức pháp luật kém đã khiến Lin thành kẻ phạm tội. Thế nên, khi đến phiên phúc thẩm, gương mặt bị cáo vẫn chưa hết những ngỡ ngàng, vẫn khẳng định hành vi là tất yếu của tình yêu, một sự tự nguyện chứ không phải phạm tội hiếp dâm như nội dung bản án đã nêu!
Thời gian nghị án ngắn ngủi, HĐXX tuyên giữ nguyên án sơ thẩm. Lúc bị cáo được giải đi, trên mặt vẫn còn nguyên sự ngác ngơ, thảng thốt, không tin mình phạm tội…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Sức trẻ, đồng nghĩa với cống hiến, tạo dựng tương lai thì những thanh niên này lại xem tình yêu là lẽ sống, lao theo một cách mù quáng, vội vàng để rồi phải trả một cái giá đắt cho bước chân lầm lạc.
 

Bình luận (0)