Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Điểm nóng” tệ nạn vùng ven

Tạp Chí Giáo Dục

Một quán cà phê trá hình ven quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Ảnh: T. Anh

Đằng sau các tấm biển “cà phê, hớt tóc – cạo gió – giác hơi…” đang mọc lên như nấm ở vùng ven là chốn mê cung trụy lạc khiến những vùng quê vốn yên bình lâu nay trở thành “điểm nóng” về tệ nạn.
“Đặc sản” vùng ven
Dọc theo quốc lộ 22, từ địa bàn Q.12 qua Hóc Môn (TP.HCM) đến cầu Gò Dầu (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) có hàng ngàn quán xá. Trong đó có rất nhiều điểm mại dâm hoạt động thâu đêm dưới vỏ bọc quán cà phê, tiệm hớt tóc kiêm massage, cạo gió, giác hơi.
Một ngày cuối tháng 3, có dịp về Củ Chi công tác, ông bạn tên Tuấn là dân miệt vườn thứ thiệt chiêu đãi chúng tôi một chầu rượu đế với mồi là thịt bò tơ Củ Chi. Lai rai vài xị, Tuấn cao hứng: “Đố các ông biết ở Củ Chi có đặc sản gì?”. Chúng tôi trả lời chắc nịch: “Bò tơ Củ Chi”. Tuấn vừa lắc đầu vừa phán: “Đúng là các ông chẳng biết gì, đặc sản Củ Chi là massage – cạo gió – giác hơi”.
Không thể nào đếm nổi trên quốc lộ 22 có bao nhiêu quán cà phê, tiệm hớt tóc nằm san sát nhau đều có tấm biển “massage – cạo gió – giác hơi”.
Chúng tôi dừng lại ở đầu một con đường nhỏ mới được bê tông hóa chừng năm nay, thuộc xã Tân Thông Hội. Tuấn bảo chúng tôi đứng đợi, anh ta chạy thẳng vào quán cách đó chừng 300 mét. 10 phút sau, Tuấn trở ra, huơ tay báo hiệu chúng tôi vào. Thoạt nhìn chúng tôi ngỡ đó là quán cà phê vườn bởi cách bày biện bàn ghế, cây cảnh trông bắt mắt, điệu nhạc du dương như níu chân khách. Nhìn kỹ cũng như nhiều quán khác, bên trên tấm biển ghi là cà phê-compacdisk, bên dưới có thêm dòng “cạo gió – giác hơi”. Mặt tiền quán khá nhỏ, phía sau là một dãy nhà cấp 4 đang xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi chọn chiếc bàn cạnh chậu mai chiếu thủy để ngồi. Cô phục vụ chừng khoảng 17-18 tuổi, ngồi sà vào lòng Tuấn mơn trớn: “Anh, lúc này có người mới bỏ em rồi hả?”. Vừa dứt lời, cô ta ghì chặt vai Tuấn, hôn vào má như người tình đã lâu mới gặp. Chưa kịp gọi nước, từ bên trong bốn cô gái trong bộ váy ngắn cũn cỡn, áo dây xanh, đỏ õng ẹo bước ra kèm những động tác… gọi mời.
Dịch vụ đến… Z
Sau hơn 15 phút ngược về hướng TP.HCM, chúng tôi có mặt tại quán cà phê M.H thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Nghe đâu chủ quán là tay buôn lậu có thâm niên hơn chục năm đến từ Mộc Hóa, Long An, tên thường gọi là Chiến bợm. Chúng tôi được Chiến bợm dắt vào một căn phòng khá rộng, bốn góc đặt sẵn bốn chiếc ghế nệm dài. Nghe tiếng vỗ tay bốp bốp ra hiệu của Chiến, tám cô gái từ hai cửa bước vào. Có lẽ “độc” như lời của Tuấn ở đây là cô nào cũng trong trang phục Eva. Thêm một bóng đèn tuýp bật sáng, các cô bắt đầu bài biểu diễn lượn lờ, lúc cao trào là lắc mông, khoe ngực và những động tác khiêu dâm. Theo Tuấn, đó là việc các em phải làm để khách chọn. Khi khách yêu cầu khỏa thân, các cô cũng sẵn sàng nhưng với điều kiện không được chọn cũng phải trả phí từ 50-100 ngàn đồng/ người.
Trần Anh – Thế Duy
Ông Nguyễn Văn Sơn, cán bộ văn hóa Q.12 cho biết: “Đầu năm 2012, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra bất ngờ một số quán cà phê cạo gió, giác hơi trên địa bàn. Hầu hết chủ quán là những người ở địa phương khác đến kinh doanh, không có giấy phép, đoàn đã lập biên bản xử phạt hành chính và kiến nghị xử lý hình sự một số trường hợp vi phạm nặng. Trong thời gian tới, địa phương sẽ làm quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm tệ nạn”.
 

Bình luận (0)