Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đổi đời nhờ… nuôi ếch

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Điểu Ly Minh đang vớt những con ếch đã đủ trọng lượng để bán

Trong thôn cũng như toàn xã chưa có một gia đình nào biết đến mô hình chăn nuôi ếch công nghiệp, thế nhưng anh Điểu Ly Minh (55 tuổi) tại thôn Pu Mang 2, xã Long Hà – Bù Gia Mập – tỉnh Bình Phước đã mạnh dạn nuôi thử và kết quả, nguồn lợi mang về cho gia đình anh không hề nhỏ.
Chịu khó làm giàu
Mồ côi năm 15 tuổi, cậu bé Điểu Ly Minh ngày ấy không theo đồng bào vào rừng bẻ măng, đào củ mài bán, đổi lấy cái ăn cái mặc mà ngày ngày, anh tìm đến các con suối câu cá bán cho đồng bào, kiếm lời nhiều hơn bởi: “Bấy giờ ngày ngày bà con đi lên rừng, ăn mỗi rau củ sẽ không đủ chất. Bà con ai cũng cần ăn cá cho có đạm, nên mình câu được bao nhiêu cũng không lo ế”, anh chia sẻ.
Tuy nay đã qua cái thời kỳ “du canh du cư” nhưng cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Mỗi gia đình chỉ còn ít ruộng nương, vườn rẫy để canh tác nên phải trông chờ vào những công việc làm thuê, cưa cành điều, cao su, đào bồn trồng cao su, bốc vác…
Gia đình Điểu Ly Minh ít đất ruộng nhưng anh cũng như con cái của mình không ai phải đi làm thuê, làm mướn. Vừa trồng lúa, làm điều, anh vừa kết hợp với nghề buôn bán để cải thiện kinh tế. Chiếc xe đạp hai vợ chồng sắm được là phương tiện đi buôn của anh. Sau nhiều năm buôn bán, vốn tích góp cũng kha khá, anh quyết định mua xe công nông để chở thuê, mua bán mì. Mua tận gốc, bán tận ngọn, hàng tháng anh cũng kiếm được 3 đến 4 triệu đồng. Mì rớt giá, anh kinh qua xe 2 chỗ chạy dịch vụ cho nhu cầu đi xa của bà con trong thôn. Tưởng dừng lại ở công việc chạy xe dịch vụ, năm 2007, anh chuyển sang mua xe tải quay ngược công việc mua bán mì, nhận chở củi cao su thanh lí cho nông trường. Nguồn thu nhập hàng tháng mang về cho gia đình lên đến 20 triệu đồng.
“Cựa quậy để mà sống…”
Vừa gặp anh từ ao nuôi cá dưới vườn đi lên, tôi cất lời chào “Trời mưa mà không nghỉ hả anh?”. Tay cầm xâu ếch đến 5 con, anh cười: “Ồ, có gì đâu, trời mưa ở nhà cũng nhậu thôi. Bờ ao nhiều cỏ quá, tranh thủ xuống phát đỡ. Cựa quậy để mà sống, ngồi im là đói cô à”.
Năm 2009, anh đầu tư 160 triệu đồng nuôi cá điêu hồng và cá rô phi nhưng kết quả lại trắng tay. Sau đó, anh quyết định thử sang mô hình chăn nuôi khác. Được người bạn khác huyện giới thiệu mô hình chăn nuôi ếch công nghiệp, anh tức tốc tìm hiểu về kỹ thuật nuôi, lấy giống, làm chuồng trại… Ngày 30 tết, được người bạn cho địa chỉ một trại nuôi ếch Thái Lan, anh lập tức xuống Tiền Giang để xin học hỏi kinh nghiệm và đây cũng là cơ sở mà anh lấy giống về nuôi.
Nhận thấy nếu nuôi bằng bể xi măng quá tốn kém bởi phải bỏ 200 triệu đồng mà chỉ xây được 2 sào, nuôi 20.000 con ếch. Hơn nữa, nhược điểm của bể xi măng là khi thay nước, rửa bể, ếch sẽ bị động, sợ và ăn ít. Do đó, anh chọn cách nuôi ếch bằng lưới lồng.
Bỏ ra 2 triệu mua lưới, anh đã làm được 350m2 lưới lồng. Số ếch ban đầu thả nuôi chỉ 10.000 con, sau hai tháng đã lên đến 50.000 con. Tận dụng diện tích ao trống cũng như lượng cám dư thừa từ ếch, anh quyết định mua thêm giống cá ba sa, cá rô, cá điêu hồng, cá trê về thả chung. Những lớp da ếch khi đến thời kỳ thay da còn là nguồn thức ăn phong phú cho cá.
Vụ thu hoạch ếch đầu tiên đã mang về nguồn lời khấm khá cho gia đình anh. Niềm vui cũng phần nào bù lại số vốn mất mát từ những năm trước. Anh ước tính, hiện tại số vốn bỏ ra mua giống cho 50.000 con khoảng 60 triệu đồng và tiền thức ăn cho một mùa khoảng 50 triệu. Với giá ếch hiện nay 30-35.000 đ/kg, mỗi ngày anh thu về tiền bán đến 600.000đ, tổng cộng cả mùa anh có thể bán được 210 triệu với 6 tấn ếch, trừ mọi chi phí, anh lời khoảng 130 triệu, đó là chưa kể khoản lời từ cá (xấp xỉ 20 triệu đồng).
Anh Minh chia sẻ kinh nghiệm về chăn nuôi ếch: “Nuôi ếch rất đơn giản, vốn bỏ ra ít, công chăm sóc không nhiều. Chủ yếu mình cho ăn thức ăn đủ độ đạm là được. Đừng nên tiết kiệm mà ếch không lớn, cặp đùi không to, thậm chí còn chết”.
Gia đình anh Minh cũng đang vận động bà con trong thôn cùng phát triển mô hình chăn nuôi ếch này để sớm thoát khỏi đói nghèo. Bên cạnh việc chăn nuôi hiện tại, anh còn muốn mở rộng ao nuôi cá sấu, tăng thêm thu nhập.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh

“Không như nhiều hộ nghèo trong thôn, chấp nhận gắn bó với cuộc sống làm thuê, làm mướn khi không còn nhiều ruộng vườn, Điểu Ly Minh lại rất mạnh dạn trong việc làm ăn. Mô hình chăn nuôi ếch công nghiệp còn khá mới mẻ, thế nhưng anh dám mạnh dạn đầu tư chăn nuôi thử. Từ kết quả nguồn lợi mang lại cho gia đình anh, bà con trong thôn cũng như trong xã đã đến học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi và anh đã nhiệt tình giúp đỡ” – ông Đỗ Xuân Hiếu, Trưởng ban Văn hóa xã hội xã Long Hà cho biết.

 

Bình luận (0)