HLV Trần Vân Phát trở lại cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 16 nhưng mục tiêu là hướng đến SEA Games 2011.
Đoàn Kim Chi, Đào Thị Miện và Văn Thị Thanh đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia (ĐTQG) vì lớn tuổi. Điều này khiến HLV trưởng người Trung Quốc Trần Vân Phát ít nhiều cảm thấy trống vắng khi vừa trở lại VN nhưng đây cũng là cơ hội để tuyển nữ xây dựng một thế hệ mới.
|
Đội nữ tập thể lực chiều 8-10. |
Ở sân chơi ASIAD, tuyển nữ rơi vào bảng đấu với những đội rất mạnh là chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Jordan nên ông Phát càng muốn sử dụng những gương mặt mới để giúp họ trưởng thành. HLV Trần Vân Phát nói: “Đã đến lúc chúng ta phải nghĩ tới tương lai. Bây giờ là lúc phải xây dựng được lứa cầu thủ trẻ đủ sức đảm đương việc duy trì những thành tích của bóng đá nữ VN trong vài năm qua”.
Lần trở lại sau nửa năm xa cách này của ông Phát, vì thế, mang theo cả một sứ mạng đặc biệt. Ông đã làm mới toàn bộ hàng tiền đạo có thể nói là đã “cũ mòn” trong suốt nhiều năm qua. Có tới 6 tiền đạo được nhà cầm quân Trung Quốc triệu tập lần này nhưng chỉ có Bùi Thị Phượng của Than Quảng Ninh là người cũ từ SEA Games 25.
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) từ lâu đã được HLV Trần Vân Phát kéo lùi về đá ở vị trí tiền vệ, còn Nguyễn Thị Thành vẫn chưa đủ tầm để thay thế đàn chị. Nguyễn Thị Hòa, Hoàng Thị Luyến, Lê Thu Thanh đều là những cái tên có phần xa lạ với người hâm mộ nhưng HLV Trần Vân Phát lại đánh giá: “Những tiền đạo trẻ được gọi lần này rất có triển vọng”.
Lê Thu Thanh Hương của đội Phong Phú Hà Nam với thể hình và thể lực rất tốt sẽ xóa đi hình ảnh về một đội tuyển nữ không có những cây săn bàn sát thủ. HLV Trần Vân Phát coi Thanh Hương là người kế thừa xứng đáng của Ngọc Châm trong tương lai không xa.
Không nhiều cái tên mới xuất hiện ở hàng tiền vệ nhưng với HLV Trần Vân Phát, đội tuyển của ông sẽ luôn mới với những cầu thủ mà ông chọn ở tuyến giữa, như Kim Hồng, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Kim Tiến. Ở hai cánh, Mai Ngọc và Huyền Linh sẽ khó sớm khỏa lấp khoảng trống do Từ Thị Phụ, Văn Thị Thanh để lại nhưng theo ông Phát, “nếu không tin vào các cầu thủ trẻ thì họ không bao giờ trưởng thành được”.
Không còn cả Đào Thị Miện, thủ lĩnh ở hàng thủ, nên HLV Trần Vân Phát giao trọng trách cho Hải Hòa, một cầu thủ chưa nhiều kinh nghiệm nhưng giàu sức trẻ. Thúy An và Dương Thị Bình được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào đội tuyển trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này. Ông Phát muốn thu hẹp khoảng cách về cả trình độ lẫn kinh nghiệm giữa các thủ môn chính thức và dự bị càng sớm càng tốt. Vì thế, ông chọn Thu Trang và Dương Thị Danh bên cạnh Kiều Trinh.
Bóng đá nữ Thái Lan, Myanmar trong những năm gần đây đã tiến hành trẻ hóa một cách mạnh mẽ. Họ đang đe dọa ngôi vị số 1 Đông Nam Á của VN. Vì thế, HLV Trần Vân Phát có lẽ hiểu đấu trường ASIAD chỉ là bước đệm để cả đội chuẩn bị cho SEA Games 26 – 2011 tại Indonesia.
Mạnh Duy (theo NLD)


Bình luận (0)