Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tiếng cười giáo dục nhẹ nhàng

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong phim Chuyện tình làng hoa. Ảnh: L.Đ.Long
Sau hơn năm tháng thực hiện, bộ phim truyền hình hài Chuyện tình làng hoa dài 30 tập (tác giả Lê Điệp, đạo diễn Vĩnh Khương, Hãng phim Rồng Vàng sản xuất) sẽ chính thức lên sóng HTV7 trung tuần tháng 7 này. Phim có sự tham gia của một dàn sao: Hoài Linh, Phi Nhung, Hoàng Sơn, Tấn Hoàng, Phương Dung, Trấn Thành, ca sĩ Lương Bích Hữu, Mỹ Chi, Hoàng Mập, Hoàng Kim Long, Kiều Linh, Hoa hậu áo dài Việt Nam tại Úc Duy Thanh Lập… Đạo diễn Vĩnh Khương từng thành công với nhiều phim truyện truyền hình: Xanh mãi đồi chè (huy chương bạc Liên hoan Truyền hình quốc gia 2007), Sát thủ (huy chương bạc Truyền hình toàn quốc 2008), Hoang tưởng, Siêu thoát… nên anh rất chắc tay và đặt nhiều hy vọng vào bộ phim này. Anh cho biết: “Những năm gần đây, làn sóng đô thị hóa đang tràn về các quận, huyện ngoại thành một cách nhanh chóng. Điều đó không chỉ đồng nghĩa với việc diện tích đất nông nghiệp sẽ dần bị thay thế bởi các hoạt động dịch vụ của phố thị mà nó còn tác động trực tiếp đến lối sống của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, sự thâm nhập mạnh mẽ của lối sống thành thị khiến cho bộ phận người nông dân không kịp trang bị cho mình và gia đình kỹ năng sống phù hợp, để có thể tự đề kháng trước những thói hư tật xấu của lối sống vật chất, dẫn đến những hệ lụy khôn lường, nhiều khi phải trả giá quá đắt bằng chính mạng sống và hạnh phúc của cả gia đình. Bộ phim không giáo điều, khô cứng mà được xây dựng trên tiêu chí hài hước nhẹ nhàng, thâm thúy, dễ đi vào lòng người. Lần đầu tiên, đôi nghệ sĩ hải ngoại Hoài Linh – Phi Nhung vào vai đôi vợ chồng nông dân chất phác, cặp đôi kết hợp rất ăn ý tạo ra những tình huống hài dở khóc dở cười. Ca sĩ Phi Nhung cho biết: “Nhân vật Ba Huệ với tính cách hiền lành, dí dỏm, chịu thương chịu khó, yêu chồng thương con rất phù hợp với tính cách của chị ngoài đời, nên chị rất hào hứng khi tham gia vai diễn này và chị hy vọng vai diễn sẽ được sự đón nhận của khán giả”. Trong phim còn có sự xuất hiện của Trấn Thành qua vai diễn Long té giếng – con trai của Sáu Kiểng. Long là hiện thân của sự ngây thơ nhưng không kém phần lém lỉnh, anh rất đam mê võ công luyện chưởng, những màn luyện võ công của Long tạo nên tiếng cười thú vị cho khán giả. Mặc dù là bộ phim hài, nhưng đạo diễn đã khéo léo lồng ghép những tình huống rất thật, logic. Các diễn viên đều được “đo ni đóng giày” nên rất tròn vai, mức độ hài hước phù hợp với từng nhân vật.
Đ.NGHĨA

Bình luận (0)