Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hai “lính mới” của chương trình: Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh

Tạp Chí Giáo Dục

Wanbi đã nhiều lần theo dõi chương trình Một thời dấu yêu và năm nay, Wanbi rất vui vì được góp mặt trong chương trình… Hồi còn nhỏ, Wanbi rất mê được làm thầy giáo nhưng do nhiều yếu tố đã không theo nghề giáo mà chọn con đường nghệ thuật. Qua chương trình này, Wanbi cũng như các ca sĩ khác được sống lại với cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường, gặp lại từng khuôn mặt thầy cô và bạn bè cũ. Cảm xúc ấy thật đẹp. Lúc đầu, Wanbi dự tính sẽ hát ca khúc Tình thơ nhưng sau đó Wanbi quyết định chọn ca khúc Ký ức ngày hôm qua để trình bày. Đây là ca khúc ca ngợi tình bạn trong sáng tuổi học trò, Wanbi sẽ cố gắng tạo nhiều nét mới lạ để tăng sự hấp dẫn cho ca khúc mình trình bày. Nghĩ đến đêm diễn sắp tới, Wanbi thật sự nôn nao…
Ca sĩ Dương Triệu Vũ
Năm 2010, chương trình Một thời dấu yêu có mời Vũ tham gia, Vũ cảm thấy rất tiếc nuối khi phải từ chối bởi đúng vào thời điểm đó, Vũ đã nhận lời tham gia một chương trình khác tại Hà Nội. Năm nay, Vũ được góp mặt trong chương trình vì muốn có một món quà thật ý nghĩa dâng tặng thầy cô của mình. Là “lính mới” của chương trình nên Vũ không tránh được sự hồi hộp và nôn nao. Ca khúc Con đường đến trường của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương mà Vũ trình bày cùng vũ đoàn Bước Nhảy đã được tập luyện rất kỹ. Ca khúc này cũng là lần đầu tiên Vũ trình bày. Hy vọng những năm tới, Vũ sẽ tiếp tục được mời tham gia chương trình này. Vũ tin rằng, Một thời dấu yêu 9 sẽ tiếp tục thành công, tạo nền tảng vững chắc cho Một thời dấu yêu các năm tiếp theo…
T.G

Bình luận (0)