Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Quá xem thường khán giả?

Tạp Chí Giáo Dục

Vai Diệu của NSND Kim Cương trong vở Lá sầu riêng đã từng làm xúc động hàng triệu con tim khán giả.  Ảnh: S.M

Bất kỳ khán giả yêu thích cải lương, kịch nói cũng đều biết nhân vật Diệu do NSND Kim Cương thủ diễn trong vở Lá sầu riêng của soạn giả Hoàng Dũng – Thế Châu rất nghèo khổ, gia đình khó khăn, thiếu nợ bà hội đồng… nên phải chấp nhận về làm dâu hờ kiêm người ở cho bà ta để trừ nợ. Thế nhưng mới đây, tình cờ khi xem nhân vật Diệu trong trích đoạn này do nữ diễn viên trẻ L. biểu diễn trên truyền hình, tôi không chỉ thắc mắc mà còn vô cùng bực bội cô Diệu “giàu có” quá, tay đeo vòng cẩm thạch, còn cổ và tai thì đeo vàng sáng chói. Sự “giàu có” này của Diệu làm sao khiến cho khán giả cảm thông với cảnh Diệu khóc lóc thảm thương. Thiết nghĩ, vàng vòng nhiều như thế, thì bán bớt trả nợ cho gia đình chứ ai lại chịu bị ép buộc làm vợ một người mình không yêu? Hay như nhân vật tiểu thư Quỳnh Nga trong vở cải lương Bên cầu dệt lụa phát sóng trên kênh Thuần Việt do NSƯT T.N thủ diễn cũng gây khó chịu khi mặc các trang phục được thiết kế quá hiện đại, tay còn đeo cả… lắc vàng thì ai có thể tin được đó là một tiểu thư của thời xưa? Thiết nghĩ, các nghệ sĩ đừng quá xem thường khán giả chúng tôi như thế!
HẠNH ĐỖ

Bình luận (0)