Trong vai Bà Năm trong bộ phim truyền hình Chỉ một tình yêu, NSƯT Út Bạch Lan làm cho người xem cảm giác không cần quá diễn, bà vẫn để lại một ấn tượng sâu đậm về tài năng của mình, dù là lần đầu tiên tham gia đóng phim truyền hình.
|
"Sầu nữ” Út Bạch Lan
|
Bộ phim Chỉ một tình yêu dài 44 tập (Biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương- Nguyễn Ngọc Anh; Đạo diễn Quang Đại do Công ty Sóng Vàng sản xuất) với sự tham gia của các diễn viên: Lê Phương, Huy Khánh, Trí Quang, Hà Trí Quang, Ngọc Lan, Lã Thiên Cầm, Hữu Châu, Hải Lý, Bích Trâm, Út Bạch Lan, Quốc Hùng, Dư Ánh Hồng… sẽ chính thức lên sóng lúc 20g từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên THVL1, bắt đầu từ 25/06/2014.

Cảnh trong phim “Chỉ một tình yêu”
NSƯT Út Bạch Lan cho biết: “Tôi nhận lời tham gia vì bộ phim này ngợi ca về tấm lòng nhân hậu, hy sinh vì người mình yêu thương bất chấp những khổ đau tủi nhục của một người phụ nữ thôn quê. Qua đây, phim còn đề cao niềm tin, sự thủy chung trong mối quan hệ vợ chồng gắn bó keo sơn để giữ lấy hạnh phúc trong cuộc sống”.

Hai Khang, Út Hiền và Điên Điển là những người bạn chơi rất thân từ nhỏ ở vùng nông thôn Châu Đốc. Mạnh Đông là con trai của một chủ Trại nuôi cá giàu có nhất vùng, là chàng sinh viên Đại học hàng hải ở Sài Gòn. Trong thời gian về quê thăm nhà, anh có dịp làm quen với nhóm bạn Khang, Hiền và Điển. Anh đem lòng yêu thương Út Hiền, một cô gái nông thôn chất phác dân dã phúc hậu. Sư rung động của một cô gái mới lớn đã làm cho Út Hiền cũng mạnh dạn đáp lại tình cảm của Mạnh Đông mà không hề biết về tình yêu đơn phương của Hai Khang dành cho cô. Trong khi đó, Điên Điển lại đem lòng quý mến Hai Khang đã từ lâu. Những mối quan hệ chồng chéo đã khiến cho những khúc mắc xảy đến cho tình bạn giữa họ…

Vẫn nét hiền hậu và tạo cho người xem cảm giác không cần quá diễn, nghệ sĩ Út Bạch Lan vẫn để lại một ấn tượng sâu đậm về tài năng của mình. Vào vai bà Năm, bà ngoại của Hai Khang, yêu thương cháu trai đứt ruột và cảm thương cho gia cảnh nghèo khó làm trắc trở tình duyên của cháu mình, bà đã sống trong sự dằn vặt. Ngay đến khi Hai Khang tìm được bến đỗ yên bình, lòng người bà cũng vẫn khắc khoải lo lắng khi nhìn thấy hạnh phục của cháu mình đang đứng trên bờ vực tan vỡ…

Gương mặt xinh đẹp, khả ái, hiền hậu cùng kinh nghiệm diễn xuất qua nhiều bộ phim, Lê Phương tiếp tục lấy nước mắt khan giả qua vai diễn Út Hiền, một người phụ nữ than hy sinh danh dự bản thân quyết không làm chồng phải đau khổ, mất mặt. Số phận của lúc đầu tưởng như đong đầy, hạnh phúc nhưng vẫn gặp quá nhiều bất hạnh…

Tạm chia tay với những vai phản diện ở những bộ phim trước, Huy Khánh tiếp tục chinh phục khán giả trong vai chính diện Mạnh Đông. Huy Khánh đã thể hiện rất thuyết phục những chuyển biến tâm lý phức tạp của một người đàn ông vì quá yêu thương vợ nên khi những sự việc khó hiểu xảy đến, anh căm hận vợ mình đến chua chát. Những đau khổ, dằn vặt của nhân vật Mạnh Đông đã được Huy Khánh lột tả xuất sắc khiến cho người xem vô cùng đồng cảm.

Minh Minh


Bình luận (0)