Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cười thả ga với Cụ tổ hiển linh và Không hề biết giận

Tạp Chí Giáo Dục

Trong dịp tết Nguyên Đán năm 2013, khán giả sẽ cười thả ga với hai bộ phim hài Cụ tổ hiển linhKhông hề biết giận trên kênh Let’s Viet.
Không hề biết giận và dàn sao Miền Bắc
Bộ phim hài dân gian Không hề biết giận dài 2 tập của đạo diễn Phạm Đông Hồng phát sóng trên Let’s Viet vào lúc 19 h30 ngày 10/2 (nhằm mùng 1 âm lịch).

Cảnh trong phim Cụ tổ hiển linh

 
Chuyện phim được phóng tác từ câu chuyện hài đặc sắc trong kho tàng chuyện cười dân gian Việt Nam: Một lão Phú ông khét tiếng giàu có và keo kiệt, có cô con gái xinh đẹp đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Ngày xuân, lão mở hội kén chồng cho con với một điều kiện oái oăm chưa từng thấy: “Đứa nào làm cho tao tức giận tao sẽ gả con gái cho”!!!
Nhiều “ứng viên” cao thủ (cả trẻ lẫn già) hăm hở tham gia hội thi, cuối cùng đành hậm hực nuốt hận, vĩnh viên không đến được với người đẹp trong mơ chỉ vì không vượt qua lời thách đố của lão già “quái thai ngâm dấm” này. Trong lúc cô con gái đẹp như tiên có nguy cơ ế chồng thì Thằng Chăm – một gã trai nghèo kiết xác, làm nghề chăn trâu xuất hiện. Một cuộc đấu trí căng như dây đàn và không nín được cười giữa một bên là gã trai ranh ma, láu cá, liên tục bày trò chọc giận và một bên là lão già quái kiệt dù tức nổ đom đóm mắt vẫn không quên nhe răng vờ vịt: “Giận mày tao ở với ai?”!!! Cuối cùng tiếng cười sảng khoái vỡ òa khi chàng Chăm, bằng trí thông minh và lòng kiên trì hiếm có đã hạ gục lão Phú ông để lấy được cô con gái, sau khi lão này bị quan viên nọc ra nện cho một trận đau đớn, nhục nhã ê chề…
Phim có sự tham gia của các danh hài nổi tiếng Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Anh, Văn Toàn, Ngọc Anh…
Cụ tổ hiển linh – Sao Nam – Bắc cùng hội tụ
Bộ phim Cụ tổ hiển linh của đạo diễn Phạm Đông Hồng dài 2 tập sẽ lên sóng trên Let’s Viet lúc  19h30 ngày 11/2 ( nhằm mùng 2 âm lịch). Một ngày giáp tết, tại nhà trưởng họ Phềnh ở làng nọ bỗng xảy ra một trận cãi vã ỏm tỏi, căng thẳng đến độ ông Trưởng họ phẫn chí treo thòng lọng lên xà nhà quyết tự tử. Nguyên do là từ đầu năm nhà họ Phềnh ở quê có nhận của ông bác Việt kiều (Mai Cồ Hà) một  khoản tiền rất lớn để đúc pho tượng Ông Bành Tổ bằng đồng đặt giữa sân nhà thờ tổ. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ông Việt Kiều sau nửa thế kỷ lang bạt nơi đất khách quê người, những mong con cháu dòng họ đời đời được hưởng vượng khí của ông Bành mà phất lên… Khốn nỗi, số tiền dành dụm cả đời của ông vừa gửi về đã bị đám con cháu ở quê hám lợi, thích oai thi nhau xà xẻo bằng sạch, thành thử pho tượng  mới chỉ làm được cái bệ đã phải dừng! Nay, đùng một cái có giấy báo ông sẽ có mặt ở quê ăn tết, tiện thể khánh thành pho tượng ngay trong ngày mai. 
May thay, thằng Cả nhà ông trưởng họ kịp về giải nguy. Rồi một kế hoạch mờ ám, công phu nhằm qua mắt ông Việt kiều được đặt ra…Rất nhiều tình huống hài hước, oái oăm, gay cấn, bất ngờ, dồn dập phát sinh cuốn hút người xem từ đầu đến cuối. Tiếng cười trong phim có tầm vóc, gợi nhiều suy ngẫm sâu xa về nhân tình thế thái, về thái độ của con người với đồng tiền và mang đậm tính phê phán những thói hư tật xấu đang nảy nở và hoành hành trong đời sống xã hội, đặc biệt ở những vùng nông thôn đang ngày ngày “đô thị hóa”.

Cảnh trong phim Không hề biết giận

 
Phim có với sự tham gia của một dàn diễn viên Nam – Bắc nổi tiếng: Văn Hiệp (Ông Trưởng họ), Công Lý (Thằng Cả), Phạm Bằng (ông Việt kiều Mai Cồ Hà), Kim Xuyến (Bà Gái), Tiến Minh (Ông Ba), Nhật Cường (Gã xe ôm), Quốc Thuận (Thằng Út)…
Nguyên Nguyên

Bình luận (0)