Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Công Hậu: Một năm nhiều niềm vui

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên kiêm đạo diễn Công Hậu. Ảnh: LV.P.HƯNG 

Có thể nói, so với các ngôi sao nam cùng thời như Lý Hùng, Hoàng Phúc, Thiệu Ánh Dương, Lê Tuấn Anh… thì Công Hậu là người xuất hiện đều đặn nhất trên phim ảnh hiện nay trong cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn. Năm 2013 vừa qua, với Công Hậu là một năm nhiều niềm vui.
PV: Có thể bắt đầu từ bộ phim Con đường giác ngộ vừa được công chiếu?
Tôi từng đóng vai Phật Thích ca trong bộ phim nhựa Ánh đạo vàng cách đây 16 năm nên được chùa Hoằng Pháp tin tưởng giao làm đạo diễn bộ phim Con đường giác ngộ  dài 4 tập. Bộ phim vừa công chiếu nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, quý phật tử trong và ngoài nước khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Có phải đây là bộ phim mà anh đã mất ăn mất ngủ gần một năm trời?
Đúng vậy, vì bộ phim có hơn 100 vai diễn và hơn 5.000 diễn viên quần chúng, riêng cảnh Đức Phật nhập Niết bàn quy tụ trên 200 tăng và 50 ni của chùa Hoằng Pháp. Đặc biệt, phần trang phục với hơn 600 bộ do Chí Tiên, Công Minh đảm nhận, phần hóa trang do “phù thủy” hóa trang Xuân Chính thực hiện. Hầu hết các diễn viên đều phát nguyện xuống tóc để đầu tư cho vai diễn Phật của mình.
Trong sự nghiệp làm diễn viên, cho đến thời điểm này, anh ấn tượng nhất là vai nào?
Đó chính là 3 lần vào vai thầy giáo. Mỗi nhân vật thầy giáo đều có những tính cách và số phận khác nhau mà tôi rất tâm đắc… Như thầy giáo Nguyện trong bộ phim truyền hình Anh chỉ có mình em, sinh sống ở thành phố đã tình nguyện lên miền núi dạy chữ cho các em nhỏ người dân tộc. Càng sống ở đây, thầy càng hiểu rõ nỗi cực khổ của các em và quyết tâm gắn bó với vùng núi này. Vai diễn tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất thú vị. Hay vai thầy giáo Tân dạy môn toán – lý cho học sinh ở một vùng biển đảo nghèo khó trong bộ phim Gọi giấc mơ về của đạo diễn Xuân Cường cũng rất thú vị. Đặc biệt là trong bộ phim Vó ngựa trời Nam dài 40 tập của đạo diễn Lê Cung Bắc, tôi vào vai thầy giáo Hứa dạy tiếng Pháp trong thời Pháp thuộc. Vào vai này, tôi phải chuyên tâm học tiếng Pháp cho thật chuẩn để khi ra phim trường không phải “trật nhịp” với học trò của mình. Mỗi nhân vật thầy giáo đều cho tôi những xúc cảm khác nhau.
Được biết, hiện tại anh tham gia cùng lúc 4 bộ phim?
Đúng vậy, tôi đang đóng Bụi trần phiu phiu (30 tập – đạo diễn Hạnh Thúy), Đi qua mùa mưa (30 tập – đạo diễn Mai Dũng), Bước nhảy hoàn vũ (32 tập – đạo diễn Đức Việt), Những ngọn nến lung linh (50 tập – đạo diễn Minh Cao). 4 vai diễn đều có những tính cách khác nhau khiến tôi cảm thấy rất thích khi thể hiện và sáng tạo cho nhân vật.
Bản thân tôi không nên nuối tiếc quá khứ vàng son, không phân biệt vai chính hay vai phụ mà tự biết rằng, làm diễn viên phải thể hiện được nhiều loại vai, nhiều tính cách khác nhau, không nên đặt “cái tôi” của mình lên trên nghệ thuật.
Anh có thể chia sẻ một số dự định của anh trong năm 2014?
Trong năm 2014, tôi sẽ đạo diễn một bộ phim nhựa chiếu rạp. Tết này, tôi sẽ đưa cả gia đình mình đi du lịch sau một năm bận rộn với công việc.
Xin cảm ơn anh rất nhiều!
K.NGUYÊN (thực hiện)

Bình luận (0)