|
Nhạc sĩ Trần Quân (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Người Việt Nam, bất khuất hào hùng/ Yêu lắm non sông, bên bờ biển Đông/ Người Việt Nam, yêu lắm hòa bình/ Sông núi nước Nam, biển đảo là của Việt Nam. Đó là ca từ trong ca khúc Chúc ngôn của nhạc sĩ Trần Quân. Ca khúc được nhiều người đánh giá là đầu tư công phu từ phần nhạc đến ca từ, thể hiện sự rộn ràng, tươi vui về niềm tin giữ gìn biển đảo quê hương.
Cảm hứng từ bản hùng văn bất hủ
Trước sự kiện “nóng” đang diễn ra tại biển Đông, nhạc sĩ Trần Quân đã viết ca khúc Chúc ngôn dựa trên cảm hứng từ bài thơ Sông núi nước Nam của Anh hùng Lý Thường Kiệt – một bản hùng văn bất hủ của dân tộc. Mở đầu bài hát, nhạc sĩ Trần Quân viết Ông cha ta nghìn năm, đã xây dựng cơ đồ/ Để hôm nay Việt Nam, rạng ngời gấm hoa/ Tiếp theo chân tiền nhân, ta bảo vệ san hà/ Triệu dân ta đồng lòng giữ gìn biển quê hương… như nhắc nhớ 2 câu thơ cổ: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư/ Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”. Ngoài việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ, bài thơ còn là lời tuyên bố đanh thép về ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm. Nhạc sĩ Trần Quân cho biết: “Từ câu thơ đầu tiên đã khẳng định rằng sông núi nước Nam là của vua Nam, với tấm lòng đầy tự hào, tôi muốn khơi lại trong mọi người những cố gắng của ông cha ngày xưa để có được một đất nước gấm hoa như hôm nay thì con cháu phải biết ra sức gìn giữ”. Trong bài hát, những ca từ “Người Việt Nam, yêu lắm hòa bình” được lặp đi lặp lại như là cách để khẳng định rằng dân tộc Việt Nam đầy lòng nhân ái, không hiếu chiến và yêu chuộng hòa bình. Anh đặt tựa đề ca khúc là Chúc ngôn như là cách để gửi gắm lời dặn dò của những bậc tiền nhân cho thế hệ này phải biết “đồng lòng giữ gìn biển quê hương” và “Quyết không cho một ai, xâm lấn bờ cõi này”.
Ca từ trong ca khúc Chúc ngôn vừa quyết đoán, vừa mềm dẻo trong việc giữ gìn từng tấc đất, biển đảo quê hương. “Lẽ phải thuộc về dân tộc. Ca khúc cũng mô phỏng hình tượng Việt Nam là một ngôi nhà, người ta vào nhà mình không xin phép thì tất nhiên người ta sai. Nhà mình mình ở nhưng phải có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ. Nhà mình có “sổ đỏ” đàng hoàng, nên chẳng phải gọi là tranh chấp, từ ngàn xưa chủ quyền sở hữu đã là của dân tộc”, nhạc sĩ Trần Quân khẳng định.
Nhạc sĩ Trần Quân cũng chia sẻ rằng, đã quen với cuộc sống trong thời bình, cuộc sống đều đặn quá êm đềm nên các bạn trẻ phải là đối tượng cần đánh thức nhiều nhất về lòng yêu nước. Xã hội phân công mỗi người một công việc nhưng cùng một mục đích là chung tay giữ gìn hòa bình cho đất nước như lời bài hát Thanh niên ta ngày nay theo tiếng gọi của lòng/ Nguyện chung tay một lòng, xây dựng tiếp quê hương/ Quyết không cho một ai, xâm lấn bờ cõi này/ Rừng xanh cao núi thẳm, nối liền biển đảo Việt Nam…
|
|
Nhạc sĩ “phải lòng” miền Tây
Bên cạnh công việc của một chuyên viên Ngân hàng Sacombank ở Q.3 (TP.HCM), Trần Quân thích viết nhạc và thể hiện những ca khúc do chính anh sáng tác. Anh chia sẻ: “Tôi yêu thích dòng nhạc dân ca từ nhỏ nhưng không tự tin để thể hiện lại những ca khúc bất hủ mà các giọng hát Hương Lan, Cẩm Ly… đã quá thành công. Từ suy nghĩ đó, tôi tự viết nên làn điệu dân ca cho riêng mình, bởi những gì từ chính cảm xúc của tôi, tôi sẽ dễ ngân nga hơn”. Hiện nay, anh đã sáng tác được hơn 30 ca khúc dân ca. Cũng vì mê dòng nhạc Thanh Sơn, Minh Vy mà những ca khúc của anh đều được nhạc sĩ Quốc Nam hòa âm, phối khí với chất liệu tương tự.
Anh chỉ mới bắt đầu sáng tác chừng 2 năm nay vì với anh, chính giai đoạn này cảm xúc mới thật sự “chín muồi” từ chiêm nghiệm bằng vốn sống để tạo ra những giai điệu đẹp, ca từ hay. Mỗi bài hát của anh đều mang một câu chuyện. Vốn sinh ở Cà Mau nên anh “phải lòng” miền Tây từ lúc bập bẹ biết nói. Một loạt những ca khúc anh viết gắn liền với miền Tây sông nước như: Bà mẹ sông Đốc, Miền nhớ, Làm rể Bến Tre, Tình sen Tháp Mười… Đặc biệt là bài Miền nhớ, được anh gửi gắm nỗi lòng qua những ca từ luyến tiếc về những chuyến phà đã từng đi qua. Anh kể: “Những cảnh rộn rịp buôn bán, sinh hoạt của người dân ở bến phà, tiếng còi phà lúc cập bến… tất cả đã được bê tông hóa bằng những chiếc cầu đồ sộ, và tôi cảm giác như mình vừa mất đi một cái gì đó quan trọng lắm. Mọi kỉ niệm trong đời chợt ẩn chợt hiện trong tiềm thức, nếu không kịp viết ra sẽ bị thời gian cuốn đi, lúc đó lại càng luyến tiếc”.
Khi trình bày những ca khúc do mình viết, nhạc sĩ Trần Quân lấy tên là Lưu Thiên Ân. Theo anh, cái tên đó có nghĩa là lưu giữ ơn trời. Hiện tại, nhạc sĩ Trần Quân vẫn ấp ủ những câu chuyện mới để viết nhạc. Sau ca khúc Chúc ngôn mang âm hưởng cách mạng được khán giả đón nhận, anh sẽ tiếp tục học hỏi thêm để viết nên những bài hát ca ngợi quê hương, biển đảo.
LỘC SÂM
| Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, thường trực Hội Âm nhạc TP.HCM nhận xét: “Có thể nói, ca khúc Chúc ngôn của nhạc sĩ Trần Quân như là một giọt nước âm thầm lan tỏa trong biển cả để góp nên những “ngọn sóng lớn” của tinh thần dân tộc”. |





Bình luận (0)