|
Quốc Huy song ca cùng Yến Chi ca khúc Cứ ngủ say. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
|
Vượt qua hơn 1.000 thí sinh trên toàn quốc, Phạm Quốc Huy (sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) và Hoàng Thị Yến Chi (sinh viên năm IV Khoa Ngữ văn Anh Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM) đã đăng quang hai giải cao nhất cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc 2012 do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.
Quốc Huy: Chiến thắng nhờ sự nỗ lực
Phạm Quốc Huy sinh ra tại Hà Nội, người phát hiện năng khiếu ca hát của Huy chính là thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 9. Lần ấy, thầy bảo Huy lên hát một bài cho cả lớp nghe rồi khen Huy có chất giọng tốt. Nhờ động lực này mà Huy đã mạnh dạn phát huy năng khiếu ca hát. Năm học lớp 12, Huy đã từng đoạt giải nhất Tiếng hát sinh viên – học sinh Hà Nội. Vào học Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Huy đã gia nhập đội văn nghệ xung kích, có mặt “trên từng cây số” các chuyến đi công tác xã hội. Đây là lần đầu tiên Huy tham gia một cuộc thi hát lớn như Ngôi nhà âm nhạc và không ngờ lại đoạt giải quán quân.Huy tâm sự: “Có người nghĩ danh hiệu cao nhất cuộc thi lần này dành cho Huy là nhờ sự may mắn.Huy cũng xin thẳng thắn, chiến thắng này không phải may mắn mà chính là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực hết sức của bản thân mình, bên cạnh đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình, bạn bè và nhất là khán giả thân yêu đã bình chọn cho Huy”.
Với bất kì bộ môn nghệ thuật nào, xuất phát điểm đều từ năng khiếu. Chính vì cảm nhận được mình cũng có năng khiếu ca hát nên Huy quyết định tìm lấy cơ hội bằng việc tham gia cuộc thi này. Trong suốt ba tháng luyện tập và tranh tài ròng rã ở TP.HCM, Huy có thêm được nhiều bạn mới, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các chuyên gia âm nhạc đã tham gia hướng dẫn thí sinh. Nhưng nhớ nhất có lẽ là đêm chung kết xếp hạng, vũ đạo vốn không phải thế mạnh của Huy, nhưng Huy đã cố gắng hết sức mình, dường như lột xác khi hóa thân thành một chàng trai với phong cách hiphop, các động tác được thể hiện thật dứt khoát, kết hợp ăn ý với vũ đoàn, Huy đã thực sự “đốt cháy” mình trên sân khấu. Trong phần thi Song ca với thần tượng, Huy và ca sĩ Văn Mai Hương song ca Về đi em rất “hợp gu”. Ở phần thi Hát tặng người thân, Huy chọn ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang để trình bày. Mẹ của Huy đứng bên trong hậu trường không cầm được nước mắt khi nghe ca khúc này. Huy tâm sự: “Theo Huy, cuộc thi này chỉ là nơi phát hiện tài năng của mỗi thí sinh và giải thưởng cũng mới là “chứng chỉ” ghi nhận sự thăng hoa của tài năng đó. Vì thế, người chiến thắng chỉ được thừa nhận thành công tạm thời. Bản thân Huy ý thức rất rõ điều này nên tự nhắc nhở mình “không ngủ quên trong chiến thắng” hôm nay, vì tương lai là cả một chặng đường phấn đấu phía trước…”.
Giấc mơ có thật của Yến Chi
Yến Chi tâm sự: “Thú thật, trước khi tham dự Ngôi nhà âm nhạc, Chi đã mấy lần nằm mơ thấy mình được đoạt giải. Nhưng Chi nghĩ giấc mơ chỉ là… giấc mơ. Đến lúc nhận được giải thưởng trên tay, Chi đã khóc vì quá hạnh phúc. Lúc ấy, Chi mới dám nghĩ đây là giấc mơ có thật”.
Sinh ra tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong một gia đình không có ai tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ, Yến Chi đã rất đam mê ca hát. Thời còn học lớp 12 ở Trường THPT Lý Tự Trọng, Chi đã từng đoạt giải nhất Tiếng hát sinh viên – học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa. Nhờ trình độ ngoại ngữ khá “ổn” nên ngay từ năm thứ nhất ĐH, Chi đã gia nhập “cộng đồng teen” TP.HCM bằng giải nhì cuộc thi Vương quốc tuổi teen, giải nhất cuộc thi hát tiếng Anh cấp trường, lọt vào top 30 gương mặt tìm kiếm tài năng trẻ âm nhạc chủ đề Sáng bừng sức sống năm 2011. Nói về cô bạn đoạt giải nhì cuộc thi này, Quốc Huy bật mí: “Tham gia Ngôi nhà âm nhạc, Huy và Yến Chi đã trở nên rất thân thiết với nhau. Thật ra trước khi đến với cuộc thi này, Huy đã rất hâm mộ giọng ca Yến Chi bởi Yến Chi đã từng vượt qua năm đại diện sáng giá đến từ Philippines, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia, xuất sắc giành giải nhất cuộc thi âm nhạc Like Performing, Love Sony toàn khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 12-2011. Chính vì thế trong phần thi Song ca cùng thí sinh khác, Huy đã chọn ca khúc Cứ ngủ say để hát cùng Yến Chi. Tiết mục này được đạo diễn Lê Hoàng đánh giá cao về bản lĩnh biểu diễn của cả hai”. Dự định “to tát” nhất của Yến Chi trong thời gian sắp tới là cố gắng hoàn thành bậc đại học. Ngoài ra, Chi sẽ tham gia nhiều cuộc thi khác như Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt để tiếp tục tìm kiếm cơ hội cho mình.
Khôi Nguyên – Uyên Phương
| Đại diện Ban giám khảo – ca sĩ Đoan Trang nhận định: “Quốc Huy và Yến Chi được xem là hai thí sinh có phong độ ổn định nhất trong suốt quá trình thi. Với kỹ năng có sẵn, cộng với một tinh thần tập luyện cao độ, kết quả này là hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà hai bạn đã bỏ ra”. |


Bình luận (0)