Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những điều thú vị trong “Trái tim sám hối”

Tạp Chí Giáo Dục

Một diễn viên trẻ đã có vợ dưới quê lại yêu một người phụ nữ hơn mình cả 10 tuổi cũng như nặng nợ với một nam đại gia đồng tính, vòng xoáy tình yêu này sẽ đi đến đâu?. Đó là những gì lôi cuốn của bộ phim Trái tim sám hối ( kịch bản: Lê Quang Thanh Tâm Dương Bích Hà; đạo diễn Xuân Cường – Quốc Hùng).
Cảnh trong phim
 
Bộ phim đề cập đến những câu chuyện xảy ra phía sau màn ảnh với tất cả những cung bậc của nó: tình yêu, lòng hận thù, sự đố kỵ ganh ghét…Lâm Huy là một chàng trai có ấn tượng là hai chiếc răng khễnh, luôn gây cảm tình cho người đối diện, anh xuất thân từ một vùng quê nghèo, có một tình yêu đẹp thời áo trắng và cưới vợ khi vừa học xong lớp 12. Gánh nặng gia đình khiến Huy quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, từ đó cuộc đời Huy lật sang một trang mới…Định mệnh đã đưa đẩy Huy gặp Quốc Đại – một giám đốc thành đạt khi còn khá trẻ trong một hoàn cảnh hết sức trớ trêu. Đại trở thành vị cứu tinh của Lâm Huy và anh đã làm tất cả mọi điều vì tình yêu anh dành cho Huy. Suốt nhiều năm sau đó, Đại âm thầm, lặng lẽ ở bên cạnh Huy, giúp đỡ Huy ngay cả khi biết Huy đã có gia đình ở quê và đang yêu say đắm một nữ diễn viên nổi tiếng …
Ngược lại với Đại, sau những biến cố trong gia đình, Huy khép chặt trái tim mình, sống bên cạnh Đại và coi anh như anh trai của mình. Huy yêu Đại bằng tình yêu của một đứa em dành cho anh trai và không bao giờ muốn làm bất kỳ điều gì tổn thương đến Đại, dù chỉ là một sợi tóc. Và chính điều đó đã khiến Huy gặp không ít rắc rối trong cuộc sống tình cảm sau này. Nhờ có Đại, nhờ vẻ đẹp và năng khiếu bẩm sinh của mình, Huy thi một cuộc thi Ngôi Sao điện ảnh tương lai và đoạt giải Nhất. Từ đây, Huy được một đạo diễn tài năng dẫn dắt và trở thành một diễn viên nổi tiếng. 
Trong một bộ phim, Lâm Huy đóng chung với Hoàng Mai – nữ diễn viên nổi tiếng một thời nay đã ở tuổi trung niên, một sự trùng hợp tình cờ thú vị giữa phim và đời đã khiến trái tim Huy rung động còn Hoàng Mai thì bị hấp dẫn bởi tính cách và sự cô độc ẩn sau cái vẻ ngoài hóm hỉnh của Huy. Huy yêu Mai dù anh kém cô hơn 10 tuổi bởi anh nghĩ bản lĩnh và sự trải nghiệm cuộc sống của cô sẽ giúp anh vượt qua những dằn vặt của quá khứ. Mai cũng yêu Huy bởi tâm hồn trẻ trung, sự lạc quan yêu đời của cô đã xóa nhòa khoảng cách tuổi tác giữa hai người và Mai thực sự hạnh phúc khi có Huy. Nhưng mối tình đẹp, lãng mạn của họ lại không có kết thúc đẹp như trên màn ảnh. Lâm Huy không chối bỏ được quá khứ, còn Hoàng Mai không thắng nổi búa rìu dư luận…Họ đã đánh mất nhau trong đau khổ và nước mắt…
Quá khứ là một phần của cuộc sống. Con người ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm dù vô tình hay cố ý. Lâm Huy cuối cùng cũng phải đối mặt với quá khứ của chính mình, dù biết rằng quá khứ ấy khi bị phơi bày trước công luận sẽ làm tổn thương rất nhiều người: những người anh yêu và cả những người yêu anh…
 
32 tập phim “Trái tim sám hối” với sự tham gia của của các diễn viên: Quốc Trường, Hoa Hậu Giáng My,Thiện Hùng, Huỳnh Anh Tuấn, Trương Nhi, Sala Trương, Hà Ngọc Hiếu, Thúy Ngân, Thiên Trang, Thanh Quỳnh, Minh Tuyền…được phát trên kênh Let’s Viet-VTC9 từ 27/8/2012 vào  lúc 21h30 các ngày trong tuần.
Minh Nguyên

Bình luận (0)