|
Ca sĩ Mỹ Tâm trao học bổng “Nâng bước ngày mai” cho học sinh nghèo. Học bổng này do chính Mỹ Tâm sáng lập. Ảnh: L.V.P.H |
Có thể nói rằng, NS làm việc từ thiện là sự tự nguyện với một mục đích tốt đẹp. Nhưng không phải bao giờ công việc này cũng được gọi tên, đo đếm và không phải lúc nào cũng phải… lên mặt báo, truyền hình. Làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm, thầm lặng như thế thì cái được gọi là “làm đẹp cho đời” mới được lan tỏa. Tôi đã từng chứng kiến một nhóm NS trẻ gồm 15 thành viên, với mong muốn tạo niềm vui bất ngờ cho những người không nơi nương tựa, không có chốn trở về để thắp hương tưởng niệm, cúng ông bà trong đêm giao thừa nên đã góp tiền lại, kẻ ít người nhiều bỏ vào những bao lì xì nhỏ, mỗi bao có vài trăm ngàn đi rảo theo những con đường nơi có nhiều người trẻ, già đang sống kiếp lang bạt, đơn độc, lẻ loi, cần được thương yêu giúp đỡ nhân dịp năm hết Tết đến. Những người cầm bao lì xì mà mắt mũi ngẩn ngơ, có người quá ngạc nhiên sung sướng đến đỗi nước mắt trào thật nhanh trên má. Số tiền thật ra không lớn, nhưng đã phần nào giúp cho họ giữ được niềm tin đối với cuộc đời. Một vài ông bà lão trong số đó xin lại tên tuổi của người tặng. Nhưng các NS đã đi ngay trước khi họ nhận ra mình là ai… Hay như nhà thiết kế Việt Hùng, nhiều năm qua anh đã âm thầm tổ chức một chương trình từ thiện mang tên Nhịp cầu tri ân dành cho các cụ già neo đơn, các trung tâm xã hội. Anh làm từ thiện bằng cái tâm chứ không hề có sự góp mặt của báo chí hoặc truyền hình đưa tin. Vui đó, rồi lại buồn đó khi biết chuyện các đơn vị tổ chức nghệ thuật cũng như cá nhân một số NS lấy chuyện làm từ thiện để tiếp thị “thương hiệu” của mình, xem đó như là “chiến lược” trong công nghệ lăng xê. Như chuyện N. – giám đốc hãng phim tư nhân – gọi điện thoại vào số máy của một chương trình truyền hình trực tiếp đấu giá sim số điện thoại nhằm ủng hộ quỹ vì người nghèo. Việc làm đó sẽ rất ý nghĩa nếu như những lời này đừng xuất phát từ cửa miệng của một người có học thức và chức vị như N. “Mình phải nhân cơ hội này, cho số tiền cao hơn giá sàn quy định một ít, tên của mình và công ty sẽ được chạy dưới màn hình. Yên tâm đi, vì sẽ có người trả cao hơn để mua nó, mình có bị thiệt thòi gì đâu mà còn được quảng cáo nữa chứ”??? Tôi biết, các NS có tấm lòng thật sự rất nhiệt tình tham gia ủng hộ các chương trình mang tính từ thiện. Họ không chỉ đóng góp tiền bạc mà còn mang lời ca, tiếng hát của mình để làm những việc có ích cho xã hội, làm đẹp cho đời. Nhưng thiện chí của họ thời gian qua bị không ít người lợi dụng. Những “hoạt động từ thiện” bê bối của một số bầu show, đồng nghiệp đã khiến họ cảm thấy e ngại, mất lòng tin… Tuy nhiên, tôi phải khẳng định rằng, những “con sâu làm rầu nồi canh” ấy chỉ là con số nhỏ so với rất nhiều NS tham gia công tác từ thiện xuất phát từ tấm lòng thật sự, không vụ lợi, nhất là không phải để đánh bóng tên tuổi của mình. Nói như lời tâm sự của diễn viên Việt Trinh – Trưởng nhóm từ thiện Bồ câu trắng: “Nhìn nụ cười hạnh phúc của các em bé cơ nhỡ, người già tàn tật, neo đơn, những học viên cai nghiện đang làm lại cuộc đời khi đón nhận sự giúp đỡ mới… nhận được sự sẻ chia, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bình an”.
Chúng ta hãy làm theo tiếng gọi của chính trái tim mình: Làm việc thiện, không mong được biết, không đợi trả ơn. Mà phải cảm ơn ông bà cha mẹ đã sinh ra mình với lòng từ bi có sẵn, cảm ơn những người đã nhận sự giúp đỡ từ trên tay mình, bằng đồng tiền lương thiện mình có được. Đức Phật có dạy: “Mỗi con người, ai cũng phải luôn luôn nhắc mình hãy cố gắng học tập chuyên cần, thể hiện lòng từ bi vô hạn, lao động chân tay, lao động trí óc, góp một phần nhỏ, thật nhỏ của mỗi người cùng với muôn người làm sao cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn, con người bớt khổ thêm vui, vạn vật chung sống hài hòa…”.
TS.NSND Bạch Tuyết
| LTS: Sau các bài viết xoay quanh câu chuyện từ thiện của giới văn nghệ sĩ (NS) đăng trên Báo Giáo Dục TP.HCM số ra ngày 13-8 và 17-8, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của độc giả. Xin giới thiệu bài viết dưới đây của TS.NSND Bạch Tuyết để tạm kết thúc chủ đề này. |


Bình luận (0)