Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn: “Tôi sẽ sáng tác ca khúc về văn hóa giao thông…”

Tạp Chí Giáo Dục

Lê Văn Tuấn không chỉ được vinh danh là nhà khoa học thế giới năm 2011  mà ông còn là nhà soạn nhạc, kỷ lục gia, nhà thơ được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông đã dành cho Giáo dục TPHCM một cuộc trò chuyện ngắn xoay quanh chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông”
PV: Trong những năm vừa qua, tình trạng tai nạn giao thông liên tục xảy ra ở mức báo động. Theo ông, nguyên nhân chính của điều này là do ý thức kém của người dân hay do các tài xế xem thường luật lệ giao thông?
Theo tôi, nguyên nhân chính là do cả hai. Nhưng còn một nguyên nhân nữa đó là sự bất trắc, bất thường mà cả người dân lẫn tài xế không chú ý nên chưa lường trước được. Ví dụ như mưa to, sạt lở…
 Trước đây, khi chạy xe trên đường, có những va chạm nhỏ, một số người còn nói lời “xin lỗi”. Còn bây giờ, một vài va chạm nhỏ cũng khiến người ta văng tục, thậm chí đánh, giết nhau. Đứng ở góc độ một nhà nghiên cứu, ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?
Có hai cái luôn ngược chiều nhau. Cái có văn hóa tiến lên thì cái vô văn hóa phải lùi. Cái vô văn hóa tràn ngập thì cái văn hóa phải về. Rõ ràng thực trạng không xin lỗi, không hỏi được một câu “anh hay chị có sao không” đã là không hay rồi, đằng này lại còn xỉ vả nhau, đấm đá, thậm chí còn “đánh tiết canh” nhau thì phải cần báo động bởi nó đã vượt qua giới hạn cho phép của một công dân lành mạnh.
 
 Có câu chuyện trên đường nào xảy ra với bản thân ông hoặc những người khác, gây cho ông ấn tượng, làm ông suy nghĩ về vấn đề giao thông, ý thức của người tham gia giao thông?
Tất cả mọi người tham gia giao thông là những người đang chuyển động, đầy năng lượng và mải miết công việc. Tôi nghĩ khi người dân, dù là em bé hay người lớn mà yêu quý con đường, yêu những người công nhân làm sạch,làm đẹp con đường, yêu người chiến sĩ cảnh sát giao thông thì họ sẽ tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh hơn về luật lệ giao thông. Ý tôi muốn nói về sự cân bằng, ở  đâu có chữ “luật”, ở đó nên có chữ “tình”.
Lê Văn Tuấn giao lưu với học sinh
 Bản thân ông ý thức thế nào về việc tuân thủ luật lệ giao thông. Ông có lời khuyên nào về ý thức chấp hành luật lệ giao thông của mọi người?
Luật giao thông là vì tất cả mọi người nên tôn trọng luật giao thông là tôn trọng con người.  Do đó, việc chấp hành nó là bắt buộc. hơn nữa đặc thù của tai nạn giao thông có khi không còn cơ hội để sửa chữa, hoặc hối thì đã quá muộn rồi.
 Cũng là một nhà soạn nhạc, ông có ý tưởng đưa vấn đề văn hóa giao thông vào những sáng tác của mình. Nếu có thì ông mong muốn điều gì thông qua những sáng tác ấy của mình?
Xã hội nhận thấy đã đến lúc cần đưa vấn đề văn hóa giao thông vào mọi lĩnh vực của cuộc sống bởi ai muốn sống cũng phải chuyển động cả. Có văn hóa, nhiệt độ trên đường sẽ mát mẻ, người đi trên đường sẽ hạnh phúc thăng hoa. Tôi sẽ sáng tác ca khúc về đề tài này. Tôi mong rằng, trong mọi sáng tác, dù của tôi hay của ai đi nữa, văn hóa giao thông sẽ được mọi người đón nhận, yêu mến vì cái văn hóa của nó chứ không phải vì văn nghệ.
Lê Văn Tuấn và Ông Trần Luân Kim – Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nghệ thuật – Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam
 Điều ông quan tâm nhất hiện nay về tình hình giao thông. Các vấn đề như kẹt xe, không nhường nhịn nhau, không đội nón bảo hiểm…anh thấy cái nào là nguy hiểm nhất. Có bao giờ ông phạm vào những lỗi ấy trong quá trình lưu thông. Đã đi nhiều nước, ông thấy giao thông nước ta cần phải như thế nào mới theo kịp nước bạn?
Kẹt xe lỡ việc cũng chết, hối hà xô nhau hay đụng lô cốt cũng chết. Không nhường nhịn nhau cũng như lửa cháy nhỏ thành to cũng hỏng,không đội nón bảo hiểm cũng nguy. Từ cái nọ sẽ xéo qua cái kia nên tôi thấy cái nào cũng nguy hiểm. Trong quá trình giao thông, tôi cũng có khi mắc lỗi. Lỗi nhẹ thôi. Tôi xin lỗi thế là lớn thành nhỏ, nhỏ rồi thành nhỏ nữa. Để theo kịp các nước tiên tiến, ngoài việc đầu tư cho phương tiện đường xá, cầu cống, xe cộ…Còn một việc rất quan trọng đó là giáo dục kỷ luật và văn hóa giao thông.  Nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào thời gian và ý chí của chúng ta, của toàn xã hội.
PV: Xin cảm ơn ông!
THANH THANH

Bình luận (0)