|
|
Huy Liệu làm thơ từ thời sinh viên nhưng chưa có thời gian ngồi viết văn xuôi. Đến nay đã đi quá nửa cuộc đời anh mới dồn bút lực cho những trang viết về từng số phận con người và các mảnh đời không trọn vẹn. Đọc tiểu thuyết Bay về phía thiên đường mới thấy rõ điều này. Mới ban đầu nghe tên tác phẩm sẽ có người coi đó là cuốn sách về tình yêu lãng mạn hay một câu chuyện viễn tưởng trong tương lai. Nhưng không, tất cả đều hiển hiện rất rõ trong cuộc sống đời thường theo từng tuyến nhân vật rõ ràng. Đây là cô bé Quỳnh dễ thương nhưng yểu mệnh, đó là ông Linh cụt gây ra bao nỗi đau trong gia đình… Ai mà không muốn bay về phía thiên đường nhưng điều đó vẫn cứ xa vời. Thế thì hãy tìm một thiên đường hấp dẫn ngay trong cuộc sống hôm nay. Hãy sống tốt, thương yêu mọi người và có những niềm vui lớn lao trong cuộc sống. Vốn là một thầy giáo dạy văn ở Tam Kỳ, Quảng Nam nên Huy Liệu rất cẩn trọng trong từng câu chữ. Hiện thực trong tác phẩm được thể hiện phong phú nhưng gọn nhẹ, mạch lạc chứ không hề chồng chéo và rườm rà. Sách do NXB Hà Nội ấn hành năm 2012
Ngọc Quang


Bình luận (0)