Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chia tay nhà văn lớn của các bạn nhỏ

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng nay (25-12), bắt đầu lễ viếng nhà văn Thy Ngọc tại Nhà tang lễ TP Hà Nội. Sau đó thi hài ông được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Nghĩa trang Văn Điển).
Nhà văn Thy Ngọc mất vào ngày 23-12, ở tuổi 88.
Thế hệ chúng tôi luôn dành cho nhà văn Thy Ngọc sự yêu mến và kính trọng, trước hết là trong cách sống, sau là thái độ cẩn trọng với công việc sáng tác. Ông cầm bút rất sớm, từ những năm 1940, chủ yếu viết cho thiếu nhi, cả văn và thơ. Từ năm 1987, khi đã nghỉ hưu, ông về cộng tác ở báo Khăn Quàng Đỏ.
Mãi đến những năm sau 2000, ông nghỉ làm ở Khăn Quàng Đỏ do tuổi cao. Một lần đưa con đến Nhà văn hóa Thiếu nhi TP.HCM giải trí, thấy nhà văn Thy Ngọc với rất đông các cháu thiếu nhi bên ông, thì ra ông đang kể chuyện cho các cháu. Đó là những mẩu truyện của chính ông. Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Ông đã chọn một con đường đi cho riêng mình trong văn học và lặng lẽ đi trên con đường đã chọn. Quả đúng ông là người bạn lớn của các cháu thiếu niên, nhi đồng như các nhà phê bình đánh giá. Nhà văn chuyên chọn đề tài nhỏ nhưng có một tầm vóc văn học lớn. Đúng vậy, ở tuổi ông mà giữ được tâm hồn trẻ thơ như các cháu là điều không dễ.
Nhà văn Thy Ngọc sinh ở Quảng Ninh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong cuộc đời gần 70 năm viết văn, làm báo, đáng chú ý nhất là có 30 năm liên tục làm cán bộ biên tập Nhà xuất bản Kim Ðồng (từ năm 1957 đến 1987), nơi ông đã dành hết tâm lực cống hiến cho văn học thiếu nhi nước nhà. Xin kính cẩn tiễn ông vào cõi vĩnh hằng.

Theo PLTP

 

Bình luận (0)