Sử dụng đội hình có nhiều nhân tố dự bị, nhưng Real Madrid vẫn không mất nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước APOEL 5-2, và bước vào bán kết với tổng tỷ số cách biệt 8-2.
Với chiến thắng đậm 3-0 trong trận lượt đi trên sân khách, không có lý do gì để HLV Jose Mourinho tiếp tục vắt kiệt sức những trụ cột, nhất là khi Real đang chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng ở La Liga với Valencia và Atletico Madrid.
![]() |
Ronaldo góp cú đúp trong trận thắng của Real
Một loạt nhân tố quan trọng đã được "Người đặc biệt" cất trên băng ghế dự bị. Tiền vệ Alonso dù mãn án treo giò nhưng không thi đấu, mà thay vào đó là Sahin đá cặp với Granero ở giữa sân.
Trên hàng công, Oezil và Benzema đều nằm trong danh sách dự bị. Higuain được bố trí đá cắm, Ronaldo vẫn giữ vai trò quen thuộc bên hành lang trái, Kaka đá hộ công, và Altintop được đá chính ở vị trí còn lại trong hàng công 4 người (4-2-3-1).
Mặc dù đội hình có một nửa không phải vị trí chính thức, nhưng Real vẫn sớm làm chủ thế trận. Các pha tấn công nhanh chóng được đội chủ sân Bernabeu tạo ra.
Sau khi đứng vững trong một nửa thời gian của hiệp đấu thứ nhất, APOEL đã bắt đầu bị khuất phục bởi sức mạnh đội chủ nhà, với pha mở tỷ số của Ronaldo ở phút 26.
Xuất phá từ pha bóng mang dấu ấn của Marcelo, một trong những người hùng làm nên khác biệt trận lượt đi tuần trước, Ronaldo có cơ hội kết thúc chính xác từ cự ly gần.
![]() |
Kaka tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới APOEL
Làm chủ cuộc chơi, Real đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau đó hơn 10 phút. Vẫn là Marcelo châm ngòi, và Kaka thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật không cho thủ thành Pardo của đội khách có cơ hội để cản phá. Một pha bóng tuyệt đẹp giữa những người Brazil.
Trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, Kaka đã không gặp may, khi bóng từ chân anh đi thẳng vào cột dọc khung thành đội khách, dù Pardo đã bị đánh bại.
Sau giờ nghỉ, với thế trận vượt trội và khoảng cách 2 bàn, HLV Mourinho liên tiếp có những thay đổi về nhân sự. Marcelo nhường chỗ cho Jose Callejon, trong khi Di Maria đánh dấu sự trở lại sau thời gian chấn thương bằng việc thay người đồng hương Higuain. Ngoài ra, Granero cũng nhường chỗ cho Albiol sau hơn một giờ thi đấu.
Những điều chỉnh liên tiếp khiến Real thiếu sự mạch lạc so với hiệp 1 (tất nhiên, cũng phải kể đến yếu tố chủ quan). Nhờ vậy, APOEL bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 67, với pha lập công của Manduca – người trở lại sau án treo giò.
Khoảng thời gian cuối trận là cơn mưa bàn thắng thực sự, với 4 tình huống ghi bàn diễn ra trong vỏn vẹn 6 phút. Như bị chạm tự ái, Real liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút 77 và 80, nhờ công của Ronaldo và Callejon.
![]() |
Di Maria có sự trở lại ấn tượng, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo
Ngay lập tức, ở phía bên kia, cầu thủ vào thay người Albiol có pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho đội bóng Síp. Trên chấm 11m, Solari đã đánh bại Casillas đã rút ngắn tỷ số còn 4-2.
Có thể nói, hai đội chơi bóng mà như không phòng ngự, để rồi bàn thắng tiếp nối bàn thắng. Dấu ấn cuối cùng thuộc về Di Maria, khi cầu thủ người Argentina có pha đột phá và dứt điểm tuyệt đẹp ở phút 83, ấn định thắng lợi tưng bừng 5-2 cho đội nhà.
Ở bán kết, Real sẽ gặp Bayern Munich, một đối thủ từng có duyên nợ với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trận lượt đi sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa tại Munich.
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Casillas; Ramos, Varane, Pepe, Marcelo (Callejon 46); Sahin, Granero (Albiol 65); Altintop, Kaka, Cristiano Ronaldo; Higuain (Di Maria 53).
APOEL: Urko Pardo; Poursaitides, Kaka (Satsias 78), Paulo Jorge, Boaventura; Nuno Morais, Helio Pinto, Charalambides, Marcinho, Manduca (Adorno 67); Ailton (Solari 70).
Bàn thắng: Ronaldo 26, 77, Kaka 37, Callejon 80, Di Maria 83 – Manduca 67, Solari 81/pen
K.N (theo vietnamnet)




Bình luận (0)