|
NS cải lương không chuyên Bích Phượng phục vụ tại nhà khách
|
Có chất giọng không kém gì nghệ sĩ (NS) cải lương tên tuổi nhưng vì những lý do khác nhau, nhiều NS vẫn không thoát khỏi cái nghiệp diễn viên nghiệp dư. “Đỉnh cao” trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của họ chỉ là phục vụ các bữa tiệc tại gia theo yêu cầu.
Mấy ai “sống khỏe” với nghề?
Đề cập chuyện đời, chuyện nghề, Bích Phượng – người con gái đất Tây Đô sinh ra trong gia đình có 3 đời theo nghiệp đờn ca tài tử nghiệp dư trầm tư: “Không thể cưỡng lại được số phận. Tôi không dám mơ một ngày đứng trên sân khấu chuyên nghiệp mà chỉ mong ngày nào cũng có khách gọi đến phục vụ kiếm sống qua ngày”. Trước đây, vì cám cảnh cái nghề bồi bàn làm dâu trăm họ, có chất giọng cải lương khá mùi, Phượng bỏ việc và xin đi hát nhà hàng Hát cho nhau nghe. Đổi nghề, cuộc sống cũng chẳng khá hơn khi cô quyết định chia tay với người chồng có thói trăng hoa. Giọng ca của Phượng được nhiều tay đờn ca tài tử đánh giá cao nên mỗi khi có sô phục vụ đám ma, đám cưới hoặc đám giỗ… họ đều mời Phượng đi hát. Phượng nhớ lại: “Thù lao không được trả theo bài mà được trả theo giờ, theo tiệc, tùy vào giá trị của “hợp đồng”. Có ngày tiền cát-xê không đủ để mua ổ bánh mì, đổ xăng xe nhưng vì niềm đam mê tôi vẫn cứ bám cho đến hôm nay”. Cuộc sống thường nhật của phần lớn nữ NS cải lương nghiệp dư chỉ đắp đổi qua ngày, thậm chí thiếu trước hụt sau. Giọng Phượng chua xót: “Với những ai may mắn có được hạnh phúc gia đình, sau mỗi đêm đi hát về nhận được sự sẻ chia của chồng, con thì cuộc sống còn có chút dư vị. Còn tôi, hạnh phúc vỡ tan từ lâu, một mình nuôi hai con nhỏ ăn học, tiền thuê nhà… chật vật lắm”.
Nữ NS cải lương nghiệp dư nổi tiếng hát mộc, được xem là đắt sô nhất hiện nay là NS Bích Hằng. Ngoài những sô diễn ở đám ma, đám cưới, Hằng còn được các nhà hàng mời về mỗi khi thực khách yêu cầu. Nhiều khách VIP là thương nhân, Việt kiều về nước là gọi ngay cho Hằng để “đặt hàng” chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi đối tác, bạn bè. Phục vụ khách hạng sang với “live show” kéo dài từ 2-4 giờ, nhưng tiền cát-xê cũng chẳng là bao. Hằng tâm sự: “Khách gọi trực tiếp thì mình hưởng trọn, còn qua người khác thì bị “chặt cò”. Hát mộc như rót mật vào tai, ngón đàn của cô NS này điêu luyện chẳng kém ai nhưng lắm lúc không có tiền để lo viện phí vì lao động quá sức.
Nếu như trước đây, các nữ NS nghiệp dư phục vụ khách theo hình thức “cây nhà lá vườn” thì gần đây cũng đã được thay đổi theo yêu cầu. Theo đó, trang phục phù hợp cho từng vai diễn, vở diễn họ phải “đầu tư” khá chuyên nghiệp. Bích Phượng tâm sự: “Người yêu đờn ca tài tử không chỉ yêu giọng ca ngọt ngào, mùi mẫn, nức nở… đặc trưng của cải lương mà còn yêu qua hình thức bên ngoài. Vì vậy, quần áo, phục trang là khoản chi phí bắt buộc không nhỏ trong tháng của chúng tôi”.
Những chuyện dở khóc dở cười
Thông thường, khách yêu cầu “một ca” (tức một NS) thì người hát phải gọi “một đờn” (một người đờn tài tử) và ngược lại. Thù lao cho một “suất diễn” trong 2 giờ như vậy không dưới 400.000 đồng tiền “cứng”, chưa kể tiền “mềm” (tức tiền boa). Xem ra, NS cải lương nghiệp dư có thể “sống khỏe” với nghề. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, còn những gì ở phần chìm, chỉ có người trong cuộc mới thấu.
Trong cuộc đời ca hát của nữ NS cải lương nghiệp dư, không phải lúc nào nào cũng may mắn nhận được cát-xê đúng giá. Nhiều trường hợp còn bị “quỵt” tiền thù lao vì lý do hết sức ngớ ngẩn mà NS chẳng hề có lỗi. Bích Hằng kể, nhiều ông khách đang nhậu cao hứng lên gọi điện cho NS đến phục vụ. Tuy nhiên, sau khi ăn uống, ca hát chán chường thì chẳng ai chịu trả tiền rồi giữa họ cãi vã, thậm chí đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. NS tự an ủi mình, coi như hôm ấy mình đi hát… chùa. Không những thế, một số nữ NS còn bị gia chủ ra “điều kiện” cho hôn, cho ôm thậm chí đòi “vui vẻ” mới trả tiền.
Nếu như các quý ông thích được các nữ NS trẻ xinh đẹp phục vụ văn nghệ, thì quý bà không ưa ca hát, không thích ồn ào sẽ xem đấy là chuyện xốn mắt. Mùng 6 Tết vừa qua, nữ NS cải lương nghiệp dư Hoàng H. bị một người phụ nữ nổi cơn ghen, không kiềm chế được đã tạt xô nước đá vào mặt khi cô đang song ca mùi mẫn với chồng bà.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Nỗi niềm của nữ NS cải lương nghiệp dư, quả là “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Thế mới biết, cuộc đời của họ lắm nước mắt, ít nụ cười. |


Bình luận (0)