Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

1h45 ngày 19/9, sân San Siro, Bảng C, AC Milan – Anderlecht: Khổ tận cam lai?

Tạp Chí Giáo Dục

AC Milan đang trải qua màn khởi đầu tệ hại ở Serie A khi để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà. Đó là tình cảnh mà đoàn quân áo đỏ đen chưa phải nếm trải suốt 82 năm qua. Nhưng khi điệu nhạc Champions League vang lên, Rossoneri sẽ là 1 đội bóng hoàn toàn khác, đặc biệt khi Anderlecht vô tình gợi các Milanista nhớ lại 2 mùa giải hoàng kim trong quá khứ.
Cuối cùng thì những lo lắng đã xuất hiện trên nét mặt của Max Allegri, không chỉ bởi nhà cầm quân 45 tuổi này đang đứng trước nguy cơ bị đào thải khỏi San Siro. Cuộc chảy máu lực lượng trong mùa Hè vừa qua đã để lại khoảng trống quá lớn trong đội hình của AC Milan. Hệ quả là đội bóng giàu truyền thống của thành Milano đã có màn khởi đầu tệ hại ở Serie A.
Sau 82 năm, AC Milan mới để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà. Đau đớn hơn khi những đối thủ khiến họ thất bại chỉ là Sampdoria và Atalanta. Những bản hợp đồng muộn màng trong thời khắc cuối của phiên chợ Hè 2012 như Nigel De Jong hay Bojan Krkic xem ra cũng chỉ là cách để Max Allegri củng cố thêm niềm tin cho các Milanista.
Với lối chơi đầy sức mạnh của Nigel De Jong và Kevin-Prince Boateng, hàng tiền vệ Milan có thể áp đảo các đội bóng khác về khả năng tranh chấp nhưng họ lại thiếu chất kết dính. Với một người tính toán như Phó Chủ tịch Adriano Galliani, ông không chấp nhận chi mức lương khủng để đón Kaka trở lại San Siro. Điều đó khiến tuyến giữa của Rossoneri cạn kiệt về khả năng sáng tạo. Boateng đã tung ra tổng cộng 20 cú sút trong 3 trận đầu tiên tại Serie A mùa này nhưng chẳng thể tạo ra sự khác biệt như thời còn có Kaka và Andrea Pirlo.
Trong tình thế đó, niềm hi vọng của các Milanista chỉ còn đặt vào Riccardo Montolivo, bản hợp đồng miễn phí của Galliani trong mùa Hè vừa qua. Cho dù chưa tạo được nhiều dấu ấn tại San Siro nhưng ngôi sao 27 tuổi này vẫn được xem là tiền vệ sáng tạo hiếm hoi của bóng đá Ý sau thời Andrea Pirlo. Sau chấn thương, anh đã trở lại. Đó có thể coi là niềm hi vọng của Milan trong trận khai màn Champions League với Anderlecht đêm nay.
Kể từ khi sân San Siro chuyển sang sử dụng mặt cỏ nhân tạo, 2 đội bóng thành Milan vẫn chưa thể ca khúc khải hoàn. Nhưng hiện tượng "ma ám" đó có thể sẽ được xóa bỏ khi thầy trò Max Allegri bước vào đấu trường Champions League. Rơi vào bảng C với sự góp mặt của Zenit, Anderlecht và Malaga, mục tiêu giành vé đi tiếp của Rossoneri không quá khó khăn nếu nhìn vào thành tích của họ ở sân chơi số 1 châu Âu.
Kể từ mùa giải 1999-2000 tới nay, đội bóng áo đỏ – đen chưa một lần gục ngã ở vòng đấu bảng. Đó là chưa kể 7 chức vô địch mà họ đã giành được, chỉ đứng sau Real Madrid (9 danh hiệu). Có một chi tiết thú vị là AC Milan đã từng 2 lần giành chức vô địch Champions League trong những mùa giải mà họ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Anderlecht (1993-94 và 2006-07).
Về phần Anderlecht, đội bóng này chẳng phải cái tên quá xa lạ với đấu trường Champions League bởi họ đã từng có 9 lần tham dự sân chơi số 1 châu Âu. Nhưng thành tích mà đại diện Bỉ giành được lại quá nghèo nàn. Trong 19 trận đấu gần nhất, họ mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng thủ đô Brussels cũng chỉ là tiền vệ đội trưởng Lucas Biglia, người chưa có nhiều cơ hội ra sân ở những đấu trường lớn.
Trước sức ép lớn từ sào huyệt San Siro, mục tiêu của thầy trò John van den Brom xem ra chỉ là tìm kiếm 1 trận hòa. Nhưng đó sẽ chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi trong 15 lần hành quân tới Italia, đội bóng này chưa một lần giành chiến thắng, trong đó đa phần là những thất bại tủi hổ. Còn với Milan, cuộc tiếp đón Anderlecht đêm nay có thể sẽ gợi lại thời kì hoàng kim của họ ở sân chơi Champions League. 1 chiến thắng là đủ để đoàn quân áo đỏ – đen quên đi cơn bĩ cực đang hành hạ họ ở Serie A.
Thông tin bên lề
– AC Milan đã từng 2 lần giành chức vô địch Champions League mà ở những mùa giải đó, họ có cơ hội chạm trán Anderlecht (1993-94 và 2006-07).
– Lần cuối cùng Milan không vượt qua vòng bảng Champions League là ở mùa giải 1999-2000 (xếp cuối bảng, sau Chelsea, Hertha Berlin và Galatasaray).
– AC Milan chỉ giành chiến thắng ở 5/23 trận đấu gần nhất tại Champions League.
– Trong 4 lần chạm trán Anderlecht, AC Milan chưa một lần thất bại (2 thắng, 2 hòa).
– Anderlecht chỉ giành chiến thắng ở 1/19 trận đấu gần nhất tại Champions League.
– Trong 15 lần hành quân tới Italia, Anderlecht chưa một lần giành thắng lợi.
Đội hình dự kiến:
Dự đoán: 2-0
Hoàng Ngọc (theo bongdaso)

Bình luận (0)