|
Tiết mục tam ca của Trung tâm Hỗ trợ giáo dục khuyết tật TP.HCM |
Với chủ đề “Tổ quốc trong tim ta”, Hội diễn văn nghệ ngành GD-ĐT TP.HCM 2013 đã kết thúc tốt đẹp sau một tuần diễn ra sôi nổi, hào hứng. Ấn tượng để lại là sự xúc động sâu sắc đến tận những tiết mục cuối cùng.
Xuyên suốt hội diễn là dòng mạch cảm xúc về biển đảo máu thịt của Tổ quốc được kể lại bằng lời ca, điệu múa của đông đảo giáo viên và học sinh. Ngồi phía dưới hàng ghế Ban giám khảo, nhạc sĩ Bùi Anh Tôn – Trưởng bộ môn âm nhạc Sở GD-ĐT TP.HCM rất hài lòng bởi xoay quanh chủ đề “Tổ quốc trong tim ta” nhưng các đội đã vận dụng rất nhuần nhuyễn giữa phần âm nhạc và biên đạo dù họ chỉ là những nghệ sĩ không chuyên. Các đơn vị đã cho thấy sự đầu tư bài bản, hoành tráng, gây được sự chú ý sâu sắc qua tiết mục của mình, từ việc xây dựng hình ảnh mới lạ đến bất ngờ trong cách thể hiện và dàn dựng kịch bản. Đặc biệt nhất trong các đơn vị tham gia hội diễn là Trung tâm Hỗ trợ giáo dục khuyết tật TP.HCM. Theo thầy giáo khiếm thị Nguyễn Đức Anh Mạnh thì việc lấy chủ đề “Thương quá Việt Nam”, trung tâm muốn gửi gắm tình yêu thương, nhân ái với đất nước và con người Việt Nam, một dân tộc sẽ chẳng bao giờ khuất phục bất kỳ một thế lực xấu xa nào, cho dù cơ thể có bị khiếm khuyết… Thầy và trò Trường THPT Lương Văn Can (Q.8) đã thành công với chủ đề “Tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình” dù chỉ tranh thủ tập luyện vào các ngày chủ nhật trong vòng 3 tuần. Bằng cách kể một câu chuyện từ thuở dựng nước sơ khai thời vua Hùng, qua chiến tranh rồi đến việc giữ nước và đến hôm nay. Và thế hệ hôm nay với trọng trách trên vai, hãy xây dựng đất nước ngời sáng, tiếp bước các thế hệ cha anh. Là đơn vị “xông đất” ngay sau lễ khai mạc hội diễn, nhưng Phòng GD-ĐT Q.1 với chủ đề “Cánh chim hòa bình” đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay từ hàng ghế khán giả. Các tiết mục đã đưa người xem về với sự bình lặng, khi cồn cào trong từng con sóng biển. Khán giả đã hình dung ra được cảnh người lính hải quân Việt Nam mang súng đi canh dọc đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa… Nói như nhạc sĩ Bùi Anh Tôn thì hội diễn năm nay quả thật rất ấn tượng. Đơn vị nào cũng có cái hay và nét riêng, thể hiện rõ bản sắc, thế mạnh của mình. Cảm hứng đất nước đi cùng năm tháng, nhưng nhiều đơn vị đã đi sâu vào thể hiện không khí biển đảo – không khí mà cả dân tộc đang sục sôi hướng về. Những chủ đề về biển đảo khác như: “Biển đảo trong ta”, “Biển đảo trong trái tim ta”, “Gửi về đảo xa”, “Trái tim của biển”… đều truyền cảm xúc mạnh đến người xem. Và có thể nói rằng, sau mỗi tiết mục lại thấy yêu biết mấy, tự hào biết mấy hai chữ Việt Nam.
Hội diễn đã kết thúc nhưng dư âm về tình yêu Tổ quốc, yêu hải đảo thì vẫn còn ngân vang mãi. Điều đó sẽ hun đúc thêm ý chí phấn đấu, vươn lên, rèn luyện nhân cách và học tập đối với thế hệ học trò của toàn ngành GD-ĐT thành phố mang tên Bác. Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20-4, Ban tổ chức sẽ chọn các tiết mục xuất sắc trong hội diễn để công diễn và tổ chức trao giải toàn đoàn cho những tiết mục xuất sắc của từng thể loại.
Bài, ảnh: Yến Hoa


Bình luận (0)