|
Người dân và học sinh địa phương đến xem triển lãm tranh
|
Đó là “chuyện lạ” từ phòng tranh thật đẹp, rất ấn tượng của 17 họa sĩ các thế hệ cùng đi thực tế sáng tác và vẽ ký họa bên dòng Châu Giang, nơi làng Chăm huyền bí từ ngày 16 đến 26-4-2013 vừa qua.
1. Nghe loa phóng thanh ở làng Chăm kế bên, lúc 3 giờ chiều có khai mạc Triển lãm tranh nghệ thuật của đoàn gồm 17 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM, bác Hai, một cán bộ văn hóa thông tin hưu trí đã đạp xe ròng rã hơn 1 tiếng đồng hồ trên con đường làng đầy nắng và bụi đỏ để đến kịp lúc khai mạc phòng tranh. Một cô gái xinh xắn ở bên kia sông, tên Kim Hiền tốt bụng chở giúp họa sĩ về khách sạn, nghe nói chiều khai mạc phòng tranh, cũng ở lại suốt từ sáng đến tối hôm đó để được xem tranh và tìm hiểu các tác phẩm, theo em là chưa từng được thấy tranh vẽ lần nào. Các em học sinh lớp 9 vừa bơi xuồng qua sông vội vàng nhảy lên bờ đến ngay khách sạn Huy Cơ (nơi trưng bày tranh) để xem triển lãm. Vừa vào cổng các em đã vui mừng như bắt được vàng: “Trời ơi, con Nguyệt lớp mình tụi bây ơi!”, tức thì cả đám xúm lại săm soi bức tranh chân dung mà họa sĩ Ngô Đồng vẽ, trước đó đã nhờ một em gái làm mẫu. Thấy tranh đẹp quá, cả bọn con gái không kém phần ghen tỵ với bạn… “A! đây là nhà của tao nè!” – một đứa con trai trong bọn la lên chỉ vào bức tranh vẽ ngôi nhà sàn thật đẹp có cái sân rực rỡ nắng vàng của họa sĩ Trần Năm (Trưởng đoàn). Cả bọn tíu tít khi phát hiện: “Tụi bây ơi, xóm này là xóm của tụi mình nè, còn phía bên trái là xóm của bọn thằng Thắng lớp A5, coi vậy mà lên tranh đẹp ghê hén!”. Đó là bức tranh Ghe vào xóm nhỏ của họa sĩ Kim Phiến, cứ vậy bọn trẻ đi từ phát hiện này đến cảm xúc kia, khi đi xem một vòng 50 bức tranh của các họa sĩ trong trại sáng tác thứ 5 của Hội Mỹ thuật TP.HCM mà điểm đến là ở đây tại Phũm Soài, xã Châu Phong thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Mỗi người một phong cách và thể hiện khác nhau như: Họa sĩ Vương Ánh, Lê Minh Châu, Minh Vân, Nhựt Thanh, Hoài Vũ thì vẽ tranh trừu tượng. Họa sĩ Lương Lưu Biên, Nguyễn Hồng Quân vẽ theo trường phái ấn tượng. Họa sĩ Thành Nhân, Duy Nhựt thì vẽ hiện thực cách điệu. Họa sĩ Ca Lê Dũng, Hồng Liên và Trịnh Thị Ngoan thì chọn lựa cách thể hiện nhẹ nhàng thực tế…
2. Ông Lê Mạnh Hà (Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên người dân ở vùng đất này được thưởng lãm một loại hình nghệ thuật đặc sắc. Mong rằng sắp tới sẽ được đón tiếp những đoàn họa sĩ về đây sáng tác và triển lãm nữa để địa phương mở rộng giao lưu văn hóa và nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật của nhân dân từng khu vực trong toàn tỉnh An Giang”.
Nhân dịp này, CLB Mỹ thuật thị xã Châu Đốc, là CLB mạnh nhất của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh An Giang, có 25 hội viên do ông Đoàn Khải Chủ nhiệm cũng đã đến dự và làm lễ kết nghĩa với Hội Mỹ thuật TP.HCM. Ông Đoàn Khải rất mong muốn có những dịp giao lưu như thế này để họa sĩ các nơi có điều kiện học hỏi lẫn nhau, góp phần cho sự thành công trong nghề nghiệp và trong sáng tác các tác phẩm, mang lại lợi ích văn hóa cho nhân dân vùng sâu, vùng xa và các dân tộc thiểu số sống tại đồng bằng Nam bộ. Sau đó đoàn TP.HCM cũng được đi xem 19 tác phẩm của 17 tác giả khác khai mạc cùng ngày tại trụ sở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh An Giang. Có thể nói đây là một ngày đẹp trời mà người dân ĐBSCL được “bỏ bữa cày” đi xem tranh – một loại hình nghệ thuật rất kén chọn đối tượng thưởng thức – ở đồng bằng hôm nay thật vui như ngày hội…
Trở về lại TP.HCM, 17 họa sĩ trong đoàn rất vui vì có một cuộc triển lãm tại chỗ thành công cũng như vẽ được cả trăm bức ký họa cho một đợt đi thực tế lấy tư liệu thật thuận lợi được người dân địa phương quý mến, các cấp lãnh đạo tạo điều kiện hết sức chu đáo và được tìm hiểu thêm về vùng đất có người Chăm sinh sống. Nhất là được xem các đám cưới Chăm Nam bộ: Những cô dâu xinh đẹp như công chúa và các chú rể có trang phục như ông vua vùng thảo nguyên rất cổ điển và huyền bí… Ai cũng mong ước hẹn một ngày trở lại Châu Giang.
Bài, ảnh: BẢO TRÂM
| Họa sĩ, Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Mười, Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhận định: “Chỉ có 10 ngày ở trại sáng tác này mà các họa sĩ đã rất năng động và tích cực để có một phòng tranh đạt được yêu cầu về cả chất và lượng, có thể nói đây là phòng tranh đẹp và hoành tráng nhất được triển lãm tại trại sáng tác trong đợt thực tế năm nay của hội”. |


Bình luận (0)