Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ra mắt khung giờ vàng trên Let’s Phim Việt

Tạp Chí Giáo Dục

Bắt đầu từ ngày 30/6/2013, Lasta Multimedia sẽ ra mắt khung giờ vàng Let’s Phim Việt từ 20h30 đến 21h30 hàng đêm, phát sóng lần đầu các bộ phim Việt chất lượng cao trên kênh Let’s Viet – VTC9, với hy vọng sẽ đem đến cho khán giả một thế hệ phim mới, hấp dẫn, thuần Việt, nhân bản, và riêng biệt.
Đó là công bố của ông Trần Minh Tiến – Tổng giám đốc công ty Lasta Multimedia trong “Dạ tiệc Let’s Phim Việt và Tri ân đối tác” vừa qua.
Kể từ khi ra đời năm 2001, Lasta Multimedia luôn nỗ lực đi đầu trong công cuộc xã hội hóa truyền hình, áp dụng công nghệ mới, định dạng chương trình mới nhằm góp phần tích cực phát triển công nghiệp truyền hình Việt Nam. Từ Voting Online – dịch vụ qua tổng đài điện thoại lần đầu tiên được thực hiện trên truyền hình, hay Vui cùng Hugo – chương trình truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt nam, chúng tôi đã hướng đến việc thực hiện Chinh phục đỉnh Everest, hay sự kiện Đuốc sáng Việt nam – Hành trình theo chân Bác, những chương trình truyền hình thực tế đem đến niềm tự hào cho người Việt. Bên cạnh đó là hàng loạt các chương trình nhân ái và giải trí khác rất được khán giả yêu thích như Vượt Lên Chính Mình, Lục lạc vàng, Chuyện không của riêng ai, Mái ấm gia đình Việt, Tam sao thất bản hay Rồng Vàng. Định hướng ấy của chúng tôi đã được ghi nhận bởi các giải thưởng uy tín: Huy chương vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc cho chương trình Rồng vàng, hay giải Mai vàng nhiều năm liền cho Game show Vượt lên chính mình.
Ngày 20/5/2005, với việc bộ phim Vòng Xoáy Tình Yêu lên sóng truyền hình kênh HTV7 mở màn chương trình Giờ Vàng Phim Việt, Lasta Multimedia đã góp phần hình thành công nghiệp sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Từ đó  đến nay, chúng tôi đã sản xuất hơn hai ngàn tập phim, trong đó có rất nhiều phim để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Vòng xoáy tình yêu, Gọi giấc mơ về, Cổng mặt trời, Bí mật Tam Giác Vàng
Ngày 27/9/2008, Kênh truyền hình Let’s Việt-VTC9 ra đời, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của Lasta Multimedia. Sau 5 năm phát sóng, Let’s Việt đã trở thành 1 trong 10 kênh được yêu thích nhất của khán giả cả nước. Hiện Let’s Việt đã phủ sóng toàn quốc qua hệ thống Analog, các truyền hình cáp SCTV, HTVC, VTCV, Hà nội CATV, K+, Sông thu Đà nẵng, VTC, An Viên (AVG) và hệ thống cáp của trên 43 tỉnh thành.
Tiếp nối những thành công trên, và để tạo sự khác biệt, Lasta Multimedia sẽ ra mắt khung giờ vàng Let’s Phim Việt từ 20h30 đến 21h30 hàng đêm, phát sóng lần đầu các bộ phim Việt chất lượng cao trên kênh Let’s Viet – VTC9, bắt đầu từ 30-6-2013  với hy vọng sẽ đem đến cho khán giả một thế hệ phim mới, hấp dẫn, thuần Việt, nhân bản, và riêng biệt.
Hai bộ phim mà công ty vừa thực hiện xong sẽ “ chào hàng” trong khung giờ vàng của Let’s Phim Việt là bộ phim dài 30 tập Hồn đá ( Biên kịch: Anh Trâm – Mai Thảo; Đạo diễn: Lê Hữu Phúc với sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Đông, Nhan Phúc Vinh, Hoàng Anh, Hùng Thuận, Trịnh Kim chi, Phương Hằng, Mỹ Dung, Đức Tiến, Nguyễn Sanh….
Chuyện phim kể về những ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống đang bị mai một của chàng thanh niên trẻ tên Đức. Đức là một chàng trai học giỏi, thông minh, mang trong mình niềm say mê chế tác đá và ước mơ xây dựng và phát triển làng đá giàu mạnh. Tuy nhiên, để thực hiện ước mơ đó, Đức gặp phải không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là khi ông Minh – người chú cũng là người cha hiện tại của Đức cũng từng say mê đá, coi đá là chính mình nhưng phải từ bỏ bởi nghề chế tác đá không đem lại cho ông cuộc sống sung sướng mà còn khiến sức khỏe của ông yếu dần do ảnh hưởng của bụi đá nhiều năm. Bộ phim thứ hai là Ranh giới tình, 30 tập của đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc với các diễn viên Ngọc Xuân, Minh Trí, Ngọc Lan, Trúc Linh, Kim Sơn, Triều An, Văn Sanh, Thanh Vũ, Võ Ngọc, Thúy Diễm, Lương Thế Thành, Đình Hiếu, Kiến An, Đức Trung, Hòa Bình. Nội dung mang tính thời sự nóng hổi được thổi vào ngay ở phần đầu của bộ phim này. Đó là những cuộc đua xe tử thần  được lạnh lùng tổ chức ở các quận vùng ven. Cuộc đua được tổ chức công phu nhưng ngay khi các tay nài chuyên nghiệp chưa kịp xuất phát thì cảnh sát giao thông và lực lượng 113 đã kịp thời xuất hiện…
Nguyên Nguyên
 

Bình luận (0)