Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giới trẻ sống… không đẹp!

Tạp Chí Giáo Dục

Sau những lần vui chơi như thế này, hậu quả để lại của sự thiếu ý thức luôn là một “bãi chiến trường” đầy rác (ảnh minh họa). Ảnh: H.Tài
Hiện nay, vẫn còn khá nhiều bạn sinh viên – học sinh (SV-HS) có những hành động, hành vi, thói quen không đẹp. Điều này đã và đang làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của một thế hệ trẻ @ trong mắt mọi người…
Ngang nhiên xả rác
Sự thiếu ý thức của một bộ phận SV-HS trong việc bảo vệ môi trường không còn là chuyện xa lạ với nhiều người. Hành vi xả rác nơi công cộng đã bị lên án nhiều lần nhưng vẫn lặp đi lặp lại và diễn ra trong nhiều sự kiện khác nhau. Sau sự kiện Nick Vujicic tới Việt Nam, rất nhiều bài báo đã đăng tin về việc hàng loạt rác bị bỏ lại trên Sân Vận động Thống Nhất (Q.10, TP.HCM ). Đây không phải là lần đầu tiên việc xả rác sau những sự kiện lớn được báo chí nhắc đến. Trước đó, việc Hồ Gươm ngập tràn rác sau đêm Noel 2013 hay việc những cung đường chính của Hà Nội, TP.HCM ngổn ngang rác sau Giờ trái đất (23-3-2013) đã trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Hầu hết, những người tham gia các sự kiện này đều là SV-HS, không biết các bạn ấy đã học được gì qua những lời diễn thuyết của Nick hay đã làm được gì sau sự kiện Giờ trái đất, nhưng chắc chắn rằng các bạn này không chỉ không thân thiện với môi trường mà còn thiếu ý thức trong văn hóa ứng xử của mình. Trong cuộc sống, không khó để bắt gặp những hành vi như thế này, tại trường học, ngoài đường phố, công viên, sân vận động hay những nơi công cộng khác. Ở trước các cổng trường, hình ảnh những bạn HS vừa đi vừa cầm ổ bánh mì, gói xôi, chai nước… ăn xong tiện tay ném rác ra lề đường đã trở nên khá phổ biến. Công viên là nơi rộng rãi, thoáng mát nên đã trở thành địa điểm lý tưởng cho việc họp nhóm, tổ chức sinh nhật hay hoạt động ngoài trời của các bạn SV-HS. Nhưng sau những lần họp mặt như thế, hậu quả để lại của sự thiếu ý thức luôn là một “bãi chiến trường” đầy rác. Bạn Hà Trang (SV năm 3, ĐH Mở TP.HCM) cho biết: “Trường mình gần Công viên Gia Định nên buổi trưa các bạn hay kéo nhau ra đây để ăn uống và nghỉ trưa chờ đến giờ học buổi chiều. Sau khi ăn xong thì những bịch nilon, chai nước, hộp cơm… bị vứt lại, chẳng có bạn nào thu gom đem bỏ thùng rác cả”. Bạn Nguyễn Thị Nguyên (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) cũng cho biết rằng: “Sau mỗi lần tụi mình tổ chức sinh hoạt nhóm ở công viên, mọi người hay đùn đẩy nhau việc dọn rác, cuối cùng không ai chịu nhường ai và để việc đó lại cho những cô lao công”.
Theo Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh (Trung tâm Tư vấn Ý tưởng Việt – TP.HCM): “Chính việc coi các hành vi thiếu ý thức này là chuyện không có gì to tát đã hình thành nên những thói quen xấu khó bỏ và ăn sâu vào cách nghĩ, cách hành động của nhiều SV-HS. Hơn nữa, trên thực tế, khi bắt gặp những hành động thiếu ý thức như thế, mọi người thường làm ngơ hoặc chỉ phản ứng khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Có thể nói, việc bảo vệ môi trường không phải của riêng ai mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Đừng thờ ơ khi bắt gặp một SV hay HS đụng đâu quăng rác ở đó, bạn đừng ngần ngại nhắc nhở nhé. Vì thờ ơ có nghĩa là bạn cũng đang đồng tình với những bạn vô ý thức đó”.
Teen vô cảm?
Xin bắt đầu từ câu chuyện hai cô học trò mang phù hiệu lớp 9 Trường THCS N. đi ngang qua nhà người hàng xóm đang tổ chức đám cưới, không khí thật vui vẻ. Bất ngờ một trong hai cô học trò ấy hét toáng lên: “Trời ơi, hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Gặp đám cưới, xui tận mạng, coi chừng lãnh “gậy” như chơi, mẹ mình hay nói ra đường nếu gặp đám ma thì hên hơn gặp đám cưới”. Mọi người dự đám cưới nhìn theo cô học trò với vẻ mặt sửng sốt: “Sao cô bé này lại vô tư với những phát ngôn của mình như thế?!?”. Đây chỉ là một trong số rất nhiều tình huống vô cảm của giới trẻ hiện nay. Bạn Mỹ Anh (lớp 12 Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ một câu chuyện khác: “Nhiều lần, khi bước lên những chuyến xe buýt kín chỗ, mình thấy ghế ưu tiên dành cho người khuyết tật, người già bị các bạn SV-HS khỏe mạnh, lành lặn “chiếm dụng”. Dù vẫn nghe ra rả việc phải nhường chỗ cho các đối tượng này trên xe buýt nhưng không phải bạn trẻ nào cũng có thể làm được việc này. Có bạn SV khi thấy xe buýt đã kín chỗ và một cụ già vừa bước lên xe thì vội quay ngoắt đi, giả vờ ngủ say… Khi chị phụ xe gọi thẳng thì bạn nam ấy mới đứng lên nhường chỗ”.
Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh khuyên: “Các bạn trẻ hãy nhớ rằng, khi mình vẫn thản nhiên ngồi trên ghế ưu tiên đó, không nhường cho người khuyết tật, người già thì chính bạn đã tự nhận mình là già cỗi và khuyết tật (về tâm hồn) đấy. Còn nếu bạn thấy “gai mắt” với cảnh trên (trong khi bản thân không có ghế để nhường) thì đừng ngần ngại yêu cầu hoặc nói phụ xe nhắc nhở  “kẻ chiếm dụng” đó trả lại ghế ưu tiên!”.
HỮU TÀI – KIM NGÂN
Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh đúc kết: “Không có bạn trẻ nào xấu về mặt tâm hồn, chỉ có bạn trẻ không biết tự làm cho mình đẹp. Chính vì vậy, việc xây dựng một hình ảnh đẹp hơn trong mắt mọi người là rất cần thiết với các bạn SV-HS”.
 

Bình luận (0)