Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trường Sa – Lời biển hát

Tạp Chí Giáo Dục

Cách đây 19 năm, vào mùa hè năm 1994 đảo Trường Sa Lớn vui mừng đón đoàn đại biểu Thành đoàn TP.HCM đến giao lưu. Đứng giữa biển rộng trời cao với nguồn cảm xúc dâng trào, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến đã chấp bút viết nên ca khúc Hành khúc chiến sĩ Trường Sa ngay giữa trùng khơi sóng nước. Chỉ sau một ngày luyện giọng với nhạc sĩ, các chiến sĩ trên đảo đã mang bài hát đến với từng tiểu đội, từng trận địa phủ xanh màu lá. Từ đó trở đi, nhiều nhạc sĩ nhà thơ đã gửi tình yêu và tấm lòng cảm phục của mình vào những sáng tác viết về Trường Sa như một lời tri ân nghĩa tình. Những bài thơ, khúc nhạc, bức tranh cứ nối tiếp nhau trên từng trang giấy để dựng lên một dáng đứng hào hùng của biển đảo thân yêu trong tập sách Trường Sa – Lời biển hát (ảnh).  Với chủ đề Trường Sa – Tổ quốc mẹ hiền, nhiều ca khúc trong cuốn sách đã trở thành bản hòa tấu nhiều âm điệu trong trái tim người nhạc sĩ. Trong mảng thơ ca có chủ đề “Bài thơ thần khắc trên vách đá”, bức tranh biển đảo đa sắc màu hiện ra trong từng câu chữ vừa đậm chất hiện thực vừa có nét bay bổng lãng mạn. Có thể nói, tập sách Trường Sa – Lời biển hát chỉ là một lát cắt bất chợt giữa bộn bề cuộc sống nhưng cũng đã tái dựng lên được hơi thở đầy sinh lực của một vùng đất chơi vơi nhưng vững chãi giữa một đại dương mênh mông. Bà Thân Thị Thư – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhận xét: “Có thể nói Trường Sa – Lời biển hát là bức tranh muôn màu muôn vẻ về đời sống biển đảo, là bản tổng phổ giao hưởng với tất cả các cung bậc cảm xúc tha thiết, dữ dội, sâu lắng nhất của mỗi tác giả. Bao trùm lên trên hết trong các tác phẩm là lòng tự hào về truyền thống đấu tranh ngoan cường, bất khuất bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc ta, sự biết ơn vô bờ trước sự hy sinh xương máu của bao anh hùng liệt sĩ”.
Hương Thủy

Bình luận (0)