|
Cảnh trong phim Chữ hiếu thời @
|
Phim ảnh không đơn thuần là để giải trí mà qua những câu chuyện trên phim sẽ chuyển tải thông điệp về cuộc sống đến người xem. Với nền tảng giáo dục là giá trị cốt lõi, sau mỗi bộ phim truyền hình, khán giả sẽ thấy ấm lòng, thấy yêu hơn những gì đang có, thấy trân trọng hơn những giá trị nhân sinh. Tuy nhiên, trong khá nhiều bộ phim truyền hình Việt, tính giáo dục còn nhạt!
Khán giả đang nhàm chán
Chưa bao giờ, phim truyền hình Việt Nam nhiều tập lại nở rộ như lúc này. Mỗi ngày bật các kênh truyền hình lên, khán giả sẽ dễ dàng tìm kiếm một bộ phim truyền hình Việt để xem. Mới nhìn vào, cứ ngỡ đây là một tín hiệu vui nhưng càng ngày, nó lại trở thành một thực trạng đáng buồn bởi các nội dung phim cứ na ná như nhau, kéo dài thườn thượt gây nhàm chán cho khán giả. Khán giả Thanh Phúc (quận 3 – TP.HCM) cho biết: “Tôi là một khán giả trung thành của phim Việt Nam. Trước đây, tôi xem không bỏ sót một bộ phim truyền hình Việt nào, tôi thuộc tên từng nhân vật, diễn viên thủ vai. Còn hiện tại, tôi cũng xem nhưng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nhiều phim xem xong rồi là quên mau, không đọng lại một chút ấn tượng nào bởi nội dung phim đa phần là những câu chuyện tình tay ba, tay tư sướt mướt, rất đơn giản, các nhân vật thì được xây dựng một cách gượng gạo, thiếu thực tế…”. Đồng quan điểm, khán giả Minh Anh (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) bảo: “Theo dõi các bộ phim truyền hình Việt Nam thời gian qua, cảm giác của tôi là hoàn toàn thất vọng, rất hiếm có những bộ phim coi được chứ chưa nói là hay. Phải chăng phim truyền hình Việt ra đời ồ ạt chỉ để lấp đầy sóng truyền hình và quan trọng hơn là để tìm quảng cáo? Như thế thì thật thiệt thòi cho khán giả yêu mến phim Việt như chúng tôi…”.
Ít nhân vật người tốt
Một điều đáng nói là rất ít có nhân vật người tốt trong phim. Thật vậy, các nhân vật chính trong phim Việt đều có mẫu số chung, nữ thường lúc đầu là con nhà nghèo (Lọ Lem), hiền lành, tốt bụng, cam chịu đến mức khờ khạo, cả tin, đáng thương và bất hạnh trong tình yêu. Nhưng sau khi may mắn gặp “hoàng tử” (thường là con nhà giàu, đẹp trai, có địa vị), họ lại trở thành nhân vật thứ ba đi tranh đoạt hạnh phúc của người khác, trở nên thực dụng, ích kỷ như trong Chiếc giường chia đôi, Tham vọng, Có lẽ nào ta yêu nhau, Xin lỗi tình yêu, Chuyện lúc 0 giờ, Những cơn mưa tình yêu, Ngọc bích tình yêu, Trăng khuyết… Còn các nhân vật nam số đông là giàu có, đào hoa đa tình cứ chạy theo các cô gái đẹp, đến lúc thất tình thì khóc lóc, say xỉn. Các nhân vật nam còn lại thì mê chơi hơn mê làm, vô trách nhiệm, thủ đoạn, lừa gạt. Xem các bộ phim Sóng tình, Sự thật vô hình, Mãi theo bóng em, Sóng gió gia đình, Bao la tình mẹ… đều xuất hiện các nam nữ thanh niên, bất kể trí thức hay sinh viên, tính tốt thì ít mà tính xấu thì nhiều với lối sống gấp, thực dụng. Thay vì phấn đấu cho tương lai, cho nghề nghiệp và hạnh phúc của bản thân, gia đình, xã hội thì các nhân vật trẻ trong phim Việt cứ quẩn quanh với những cuộc tình tay ba, tay tư, ghen tuông giận hờn vô cớ hoặc lao vào những cuộc chiến tranh giành tài sản hay quyền lực trong gia đình. Các nhân vật cả nam lẫn nữ cứ buồn hay thất bại chuyện gì là tìm tới rượu giải sầu, sau đó là có những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ, phải trả giá không đáng có… Văn hóa công sở trong một số phim thì toàn cảnh từ sếp đến nhân viên đều tụm năm tụm bảy, ngồi lê đôi mách, nói xấu nhau, ít thấy cảnh sinh hoạt và làm việc của một công sở thực sự (Áo cưới thiên đường, Mắt bão, Cô gái xấu xí, Hoa hồng xanh…). Ngay như hình ảnh các ông bố, bà mẹ vốn rất đẹp và mẫu mực trước đây thì nay không hiếm phim như Chạy án, Luật đời, Hoàng hôn ấm áp, Đua nhau làm giàu, Ở rể, Cuộc chiến hoa hồng, Chữ hiếu thời @, Tìm chồng cho vợ tôi… đã xây dựng hình ảnh những ông bố, bà mẹ thực dụng, toan tính, ích kỷ, thậm chí rất tàn nhẫn. Họ kẻ ít người nhiều đã tác động tiêu cực lên nhân cách và lối sống của con cái, là “tác nhân” gây nên những bi kịch lớn trong gia đình như mẹ chồng – nàng dâu mâu thuẫn, vợ chồng ly hôn hay ngoại tình, con cái “hận thù” cả cha mẹ, anh em ruột hại nhau để tranh giành tài sản…
Bài, ảnh: HỮU TÀI
|
Đạo diễn Phan Hoàng cho biết: “Làm phim không chỉ để giải trí đơn thuần mà qua phim còn chuyển tải thông điệp của cuộc sống, để hướng con người có cuộc sống đẹp, lành mạnh, để xã hội trong lành… Phim Việt muốn chiếm được cảm tình số đông khán giả thì phải có nhiều hơn những bộ phim hòa quyện được tính chân – thiện – mỹ trong đó”.
|
Kỳ tới: Phim Việt “cổ vũ” lối sống xa lạ


Bình luận (0)