Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thêm “đất diễn” cho sinh viên trường sân khấu

Tạp Chí Giáo Dục

Ngoài Sân khấu Thế giới trẻ của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM chuyên tạo “đất diễn” cho sinh viên trường sân khấu, mới đây, có thêm Sân khấu Kịch Tâm Ngọc dành riêng cho các diễn viên trẻ mới ra trường, đam mê diễn xuất. Vở kịch “chào hàng” của sân khấu này mang tên Tiếng khóc oan (tác giả và dàn dựng Tâm Ngọc) vừa ra mắt khán giả(ảnh).Nội dung xoay quanh ông xã trưởng là một kẻ độc đoán, ích kỷ, nịnh bợ, ông ta lấy hai người vợ và mong muốn có con trai để nối dõi. Thế nhưng, người vợ cả lại sinh ra ba người con gái. Vì muốn có con trai cho bằng được nên khi người vợ thứ hai sinh thêm một bé gái… ông ta giận dữ và oán hận trời đất. Tin vào chuyện “hoán đổi linh hồn”, người cha nhẫn tâm đã bóp chết đứa con gái thứ tư của mình với hy vọng… linh hồn kia sẽ chuyển kiếp thành con trai vào lần mang thai kế tiếp. Không lâu sau… người vợ hai lại mang thai. Lần này… đứa trẻ ra đời ấy là con trai hay con gái? Chuyện “hoán đổi linh hồn” kia có ứng nghiệm như những gì ông xã trưởng nghĩ? Vở kịch kinh dị Tiếng khóc oan được xen thêm những tình tiết hài, rùng rợn giúp cho vở kịch sinh động, kịch tính. Vở có sự tham gia của các sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường sân khấu như: Thái Trân, Lê Thanh, Thiên Phú, Huỳnh Phương, Lê Như, Nam Long, Khánh Hoàng, Đinh Thủy, Ngọc Hiền, Võ Hoàng Kim…
MINH PHÚC

Bình luận (0)