|
Chị Phạm Thanh Giang luôn “đồng hành” cùng con trong mỗi giờ tập đàn
|
Tuy mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của họ là hết mình vì con, luôn “đồng hành” cùng con trong mọi trường hợp, đồng thời là “điểm tựa” vững chắc cho con có thể bay cao, bay xa.
“Học” cùng con
Tại buổi lễ công bố quyết định bảo trợ tài năng trẻ do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, khi người dẫn chương trình đọc tên em Bùi Vũ Nguyệt Minh – tài năng trẻ piano 11 tuổi lên sân khấu để biểu diễn thì phía dưới có người phụ nữ rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc. Chị là Phạm Thanh Giang, nhà ở đường Tản Đà (Q.5 – TP.HCM), mẹ của Nguyệt Minh.
Chị Giang cho biết: “Khi Minh được một tuổi, cháu hay mân mê từng phím đàn và chú ý nghe nhạc phát ra từ chiếc máy đĩa, vậy là tôi thử cho cháu tiếp xúc với đàn, hướng dẫn cháu đọc những nốt nhạc thông qua hình vẽ minh họa. Dần dần thấy cháu mê đàn thực sự, tôi quyết định sắp xếp công việc để “đồng hành” cùng con trong những lúc tập đàn”. Dù bận rộn với nghề kinh doanh, nhưng chị Giang luôn dành thời gian chăm sóc cho con gái của mình. Hằng ngày, chị tranh thủ dậy sớm, lo cơm nước, chở con đến trường rồi mới đi làm, chiều về lại đến đón con. Tối, dù có mệt mấy chị cũng tranh thủ ngồi vào bàn cùng con tìm đáp án mỗi bài toán, giảng giải câu thơ, đoạn văn. Đồng thời hướng dẫn cho con kỹ thuật để ngón tay trên phím đàn, tập cho con những bản nhạc đơn giản. Hỏi về phương pháp dạy con, chị Giang tâm sự: “Dù luôn ở bên cạnh con nhưng tôi cũng tạo cho con tính tự lập, không ỷ lại. Tôi thường hướng dẫn và động viên con học chứ không áp đặt khi con không thích”.
Nhận thấy Minh ngày một tiến bộ, có khả năng chơi đàn piano với những bản nhạc cổ điển, chị bàn với chồng trang bị cho con những kiến thức về nhạc lý sâu hơn để thi vào Nhạc viện TP.HCM. Minh đã không phụ lòng mẹ khi đậu vào Nhạc viện TP.HCM với điểm số rất cao: 9,5 – chuyên ngành chơi đàn piano (hệ trung cấp). Bây giờ, chị Giang đã yên tâm và hãnh diện bởi chỉ trong 2 năm học đầu, Minh sớm bộc lộ được khả năng thiên phú về chơi đàn piano cũng như khả năng cảm thụ nhạc cổ điển rồi tự đánh lại theo kiểu đánh của mình. Minh cũng đã không phụ lòng mẹ khi xuất sắc nhận được chứng chỉ “Quality Performance” tại cuộc thi “8th International Russian Rotary Children Music Competition” dành cho học sinh lứa tuổi 8-12". Sau đó, Minh tiếp tục chứng tỏ được khả năng của mình khi giành được “học bổng Đặng Thái Sơn” tại cuộc thi piano quốc tế, lần thứ I, tại Hà Nội (9-2010). Em cũng là thí sinh duy nhất được mời biểu diễn tại “Trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam” và là 1 trong 20 học sinh được nhận học bổng “Vì hạt giống Việt”. Không chỉ chơi đàn giỏi, Minh cũng rất xuất sắc trong học tập khi 4 năm liền là học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học Á Châu, đặc biệt nói và đọc tiếng Anh lưu loát. Chị Giang tâm sự: “Tôi luôn để cho cháu phát triển tự nhiên, nếu sau này cháu không thích đàn mà chuyển hướng sang ngành nghề khác thì tôi cũng ủng hộ”.
“Người thầy đầu tiên là ba”
Đó là lời nói của cô học trò lớp 5 Nguyễn Thủy Tiên Trường TH Âu Dương Lân (Q.8) – kỳ thủ cờ vua đã giành HCV tại giải cờ vua học sinh tiểu học Đông Nam Á 2010. Bởi, anh Nguyễn Thiện Thành không chỉ là người ba mà hơn hết còn là người thầy, người bạn luôn sát cánh cùng đứa con gái trong mọi giải đấu. Khi tôi đến nhà, anh Thành cũng vừa chở con gái từ trường về trên chiếc xe đạp cà tàng, dù mồ hôi ướt đẫm nhưng lúc nào anh cũng để cho cô con gái nhìn mặt mình với nụ cười tươi. Quê ở Long An, do hoàn cảnh nghèo khó, gia đình anh chuyển lên quận 8. Anh làm rất nhiều nghề để duy trì cuộc sống gia đình. Riêng vợ anh thì may mắn có được việc làm trong siêu thị điện máy nên mọi công việc chăm sóc con cái, cũng như hướng dẫn con học hành đều được anh chu toàn. Lên 5 tuổi, Thủy Tiên ngồi xem ba chơi rồi đòi ba hướng dẫn. Để chiều con gái, anh Thành bắt đầu hướng dẫn cho con chơi cờ. Những buổi chiều khi công việc xong, anh tranh thủ đạp xe đến các nhà sách tìm sách cờ vua về cho Tiên đọc. Anh còn “liều mình” đưa Tiên vào học tại Trung tâm TDTT quận 3 và được các thầy dạy cờ ở đây dạy miễn phí. Cũng từ đó, anh Thành cố gắng từ bỏ những thú vui đời thường, không còn những buổi sáng nhâm nhi cà phê, đọc báo tán dóc cùng bạn bè. Thay vào đó, anh dậy sớm từ 5h để nấu đồ ăn sáng cho con; đánh răng rửa mặt, mặc áo cho con rồi chở con đến trường. Buổi chiều, anh tranh thủ đi làm về ghé qua chợ mua thức ăn rồi đến trường đón con. Khi con học xong, hai bố con lại lôi cờ ra chơi.
Thủy Tiên đã không phụ lòng chăm sóc của ba mẹ khi trở thành một học sinh giỏi toàn diện. 4 năm liền là học sinh giỏi cấp quận, và là HS có điểm số môn toán cao nhất quận 8. Đồng thời, Tiên cũng liên tục đạt nhiều huy chương vàng cờ vua ở trong nước và quốc tế. Nói về con mình, anh Thành vui mừng tâm sự: “Con gái tôi năm nay mới học lớp 5, chặng đường phía trước còn dài, nhưng cháu luôn tự tin vào kết quả khả quan của mình. Hôm đón cháu sau giờ thi đấu trở về, tôi mừng đến ứa nước mắt. Bao năm nuôi con, nếm trải không biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi… giờ tôi có thể phần nào yên tâm”.
Bài, ảnh: Thái Khuê


Bình luận (0)