Sai lầm chiến thuật của Jose Mourinho khiến Man Utd thất bại đau đớn trước Man City. Nguy hiểm hơn, nó có tác động tiêu cực đến các ngôi sao của đội bóng này.
Trái ngược với dự đoán của rất nhiều người, Mourinho đã bất ngờ sử dụng Jesse Lingard và Mkhitaryan ngay từ đầu trước Man City. Đáng nói ở đây, cả 2 cầu thủ này chỉ vừa bình phục chấn thương và chưa có trận đá chính nào ở Premier League mùa này. Đó thực sự là một canh bạc của “Người đặc biệt” và nó đã thất bại thảm hại.

Sau trận đấu, đích thân Mourinho thừa nhận điều này. Cho dù không nêu đích danh, nhưng ai cũng hiểu Lingard và Mkhitaryan chính là những cầu thủ khiến HLV người Bồ Đào Nha thất vọng.
Tất nhiên, việc Mourinho sử dụng bộ đôi này thay vì Juan Mata và Anthony Martial cũng có lý lẽ của riêng ông. Rất tiếc, lý do đó quá dễ đoán: các hậu vệ của Man City thường xuyên dâng cao và bó vào trong, dẫn đến khoảng trống ở 2 cánh lớn hơn. Mourinho muốn tận dụng tốc độ của Lingard và Mkhitaryan để khoan thủng khoảng trống đó.
Đó là điều mà tất cả người theo dõi Man Utd và Man City trong thời gian vừa qua đoán được, và vì thế, không có lý do nào một HLV xuất sắc như Pep Guardiola không thể đoán trước. Mourinho đã bị bắt bài quá dễ dàng. Các cầu thủ chạy cánh ông lựa chọn nhanh chóng bị cô lập – cộng thêm sức ép tâm lý ở một trận derby nóng bỏng, họ trở thành thảm họa trên sân.
Sự yếu kém của Lingard và Mkhitaryan cùng vai trò mờ nhạt của Wayne Rooney ở giữa sân khiến Man Utd vừa đánh mất quyền kiểm soát, vừa không có khả năng phản công nhanh như dự tính của Mourinho.
Sai một ly, đi một trận. Khi Mourinho phát hiện sai lầm và sửa chữa, mọi chuyện đã trôi ra xa tầm kiểm soát của Quỷ đỏ. Họ thua 2 bàn quá dễ dàng và chỉ gỡ lại 1 bàn nhờ sai lầm của đối thủ. Vấn đề nằm ở chỗ, cách sửa chữa của Mourinho cũng có thể là một sai lầm lớn và có hệ quả xấu về lâu về dài. Thay vì thua một trận, Mourinho có thể thua cả mùa giải vì thế.

Ai cũng biết Lingard và Mkhitaryan tệ như thế nào, nhưng loại bỏ họ sau 45 phút tệ hại đầu tiên là điều quá dễ dàng. Thay vì khích lệ tinh thần, xoay sở chiến thuật mới giúp 2 cầu thủ này có cơ hội thể hiện bản thân ít nhất 15 phút nữa, Mourinho đã thẳng tay “thanh trừng” họ. Với mẫu cầu thủ yếu tâm lý như Mkhitaryan, đó có thể là vết nhơ khó gột rửa. Cùng với áp lực cực lớn trên vai, liệu ngôi sao người Armenia bao giờ mới tỏa sáng trong tương lai? Không ai biết rõ. Bản thân Lingard, người đã chiến đấu rất vất vả cho vị trí ở Man Utd hiện tại cũng vậy.
Tệ hơn, sai lầm của Mourinho có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của cả những người bị loại bỏ từ trước đó: Martial và Mata. Bộ đôi này rõ ràng thi đấu không quá tệ trong các trận đấu trước đó, đặc biệt là Mata. Và họ có quyền đặt câu hỏi tại sao mình phải ngồi dự bị trong một trận đấu quan trọng như derby Manchester. Phải chăng, Mourinho chưa bao giờ đặt niềm tin vào họ? Câu hỏi đó trở nên đau đáu khi HLV người Bồ Đào Nha tung Herrera và Rashford chứ không phải họ vào sân thay cho Lingard và Mkhitaryan. Mata là dự bị không được sử dụng, trong khi Martial chỉ được tung vào sân 10 phút cuối thay cho Luke Shaw, trong bối cảnh Mourinho phải chơi tất tay nhằm tìm bàn gỡ cho Quỷ đỏ.
Cho dù sau khi mắng các cầu thủ công khai, Mourinho vẫn nhận lỗi về bản thân thì khó ai biết, ông sẽ xử trí ra sao với ít nhất 4 cầu thủ bị tổn thương nói trên. Chưa kể, bản thân ông và Man Utd vẫn đang loay hoay với vấn đề rất cũ: vai trò của Wayne Rooney.

Đội trưởng người Anh giống như một vật cản với Quỷ đỏ ở thời điểm này. Có quá nhiều từ ngữ có thể sử dụng để chỉ trích anh. Đặc biệt khi sự hiện diện của Rooney, người di chuyển quá rộng và ôm đồm trên sân có thể là nguyên nhân chính khiến Paul Pogba không thể hiện được như kỳ vọng.
Nói Mourinho sai một ly, đi một dặm chỉ sau một trận thua là như vậy. Nếu không tìm ra phương án hợp lý, HLV người Bồ Đào Nha có thể đẩy bản thân và Man Utd vào một cuộc khủng hoảng vô cùng nguy hiểm.
Hà Thành (theo bongdaso)

Bình luận (0)