Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Giông bão tình thù” lên sóng trên Let’s Viet

Tạp Chí Giáo Dục

19 tập phim Giông bão tình thù do Thái Lan sản xuất được phát duy nhất trên kênh Let’s Viet lúc 21h30 mỗi ngày bắt đầu từ 21/12.
Cảnh trong phim Giông bão tình thù
Panan, là cô gái xinh đẹp và nhân hậu. Trong một lần trốn nhà ra sau vườn dừa hái hoa, cô nhìn thấy Navit nằm bất động trong tình trạng bê bết máu. Panan cứu và đem anh về nhà. Nhưng cô không hề hay biết rằng cha mình, ông Kiam, và người làm Sahat đã lừa giết Navit tối qua. Khi ông Kiam nhìn thấy Navit liền ra lệnh đuổi chàng trai vô danh đó ra khỏi nhà. Navit nhận ra tiếng kẻ giết mình nhưng anh đã thông minh giả vờ mất trí nhớ. Thấy Panan năn nỉ hết lời và Navit cũng không còn trí nhớ nên ông Kiam cũng xiu lòng. Navit được đưa vào sống trong gian nhà nhỏ giữa vừơn dừa và được Panan đặt tên mới là Prao. Trong lúc chữa bệnh ở đây, Navit cố gắng điều tra lý do mình bị ám sát, bằng cách thường xuyên hỏi Panan về ông Kiam. Nhưng Panan chỉ toàn nói về những điều tốt của ba mình. Navit tin là không ai biết được sự độc ác của ông Kiam. Navit cố gắng điều tra hòng lột mặt nạ của ông Kiam.  Cũng trong lúc này, người chú ruột Navit là Thani, biết rằng Kiam chưa giết chết anh. Thani bắt đầu cho người đến ám sát cả nhà ông Kiam…
Giông bão tình thù mang đến cho khán giả những thướt phim chân thật về mối tình ngang trái giữa Panan và Navit. Bi kịch của tình yêu và sự hận thù. Sự tham lam của người chú vô nhân tính sẵn càng giết chết cháu mình nhằm cướp đi tài sản. Nhưng bên cạnh đó, phim cũng khắc hoạ sự cắn rứt lương tâm của những kẻ giết như ông Kiam và Sahat. Họ cũng còn đọng lại chút tình người khi Navit mất trí nhớ đã giang tay giúp đỡ.
Khán giả cũng có dịp gặp lại anh chàng Keo trong phim Chuyện tình ven sông. Phim này, Pakhin Khamwilaysak thủ vai Na-vít. Vì được thừa kế khối sản tài kết xù nên bị chính người chú ruột âm mưu giết chết. Anh phải giả vờ mất trí và thực sự anh mất ký ức sau đó trong một tai nạn khi anh quyết định quay về trả thù người chú vô nhân tính. Cũng chính vì kí ức không còn, anh quên mất người yêu và lời hứa hẹn trước đó.
Sánh đôi cùng Pakhin là cô gái tài năng của làng điện ảnh Thái Lan, Siripitchaya Wisitwaytayakul (Chaem) trong vai Pa-nan. Cô từng tham gia vào cuộc thi Miss Teen Thailand 2005, đạt danh hiệu Á khôi và là Thí sinh được các nhiếp ảnh gia yêu thích nhất. Chaem có thành tích học tập rất đáng nể khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành sư phạm, trường ĐH Chulalongkorn (Trường ĐH hàng đầu của Thái Lan). Mặc dù vai diễn đầy nội tâm nhưng không làm khó được cô gái tài năng này. Cô diễn xuất sắc khi phải lột tả hết sự đau khổ khi cha mình là kẻ giết người, và mối tình không trọn vẹn khi người yêu không còn ký ức về cô.
Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Giông bão tình thù còn mang tới cho khán giả những cảnh đẹp của đất nước chùa vàng Thái Lan. Mạch phim nhanh, dứt khoát và nhiều kịch tính đan xen làm cho người xem cảm giác rất hồi hộp đầy.
Minh Tú
 
 

Bình luận (0)