Năm 2013 đã khép lại với nhiều scandal tai tiếng trong giới showbiz Việt như Bà Tưng, Angela Phương Trinh, ca sĩ Siu Black nợ nần, tâm thư của Mr Đàm gửi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9… Trong đó, scandal nổi cộm, gây sốc, thể hiện sự suy đồi đạo đức và cộng đồng mạng có nhiều ý kiến chỉ trích nhất vẫn là clip Anh không đòi quà.
Sau khi Anh không đòi quà lan truyền nhanh trên mạng, ra đường không khó thấy tận mắt, nghe tận tai những “phiên bản” rất “mộc” và cũng rất phản cảm do chính các “diễn viên” là trẻ con thể hiện. Người lớn xem đó là một thảm họa đạo đức của làng giải trí. Người trẻ thì lại xem nó là một hiện tượng, một phong trào… Bằng chứng là họ đã “nhân rộng” bằng những phiên bản ở một số tỉnh, thành. Một Anh không đòi quà nhức mắt, như một thứ nước màu bôi đen thêm làng giải trí Việt vốn đã ồn ào với lừa tình, lừa tiền, trang phục hở hang, phát ngôn gây sốc… mà báo chí đã tốn nhiều giấy mực.
“Chất liệu” làm nên scandal trong làng giải trí là những hình ảnh, động tác khi trình diễn trái với thuần phong mỹ tục ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, truyền hình, cả một số chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, việc xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm thuần phong mỹ tục như “bắt cóc bỏ dĩa”. Điều đó đã tạo ra những “làn sóng” scandal mới và sốc hơn trong làng giải trí Việt. Hơn nữa, biện pháp chế tài chưa đủ mạnh để răn đe. Có thể thấy rõ rằng, mục đích của những scandal, dù là hình thức này hay hình thức khác cũng là để… nổi tiếng. “Ồn ào đi trước sẽ thành “sao””. Câu nói ấy liệu có quá đáng khi đánh giá về những scandal liên quan đến Bà Tưng, “bà mẹ nhí” Angela Phương Trinh hay các cá nhân trong Anh không đòi quà…? Đó chính là con đường đi đến thành công, đến với “đỉnh cao nghệ thuật” mà người bất tài, vô tâm và thiếu ý thức đang ôm mộng thành “sao”?
Trần Tuy An

Bình luận (0)